Thời gian vừa qua, Quảng Bình là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ. Rất nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại, người dân thiếu lương thực, đồ dùng. Trước tình cảnh như vậy, các đoàn thiện nguyện trên toàn quốc đã hướng về nơi đây để hỗ trợ.
Dù hiện tại nước lũ đã rút dần nhưng nhiều vùng ở Quảng Bình vẫn trong tình trạng ngập nặng, gây khó khăn cho việc di chuyển. Để đưa được đồ vào cho bà con ở vùng sâu, nhiều đoàn đã thuê thuyền làm phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, bên cạnh một số người dân tình nguyện dùng thuyền của nhà mình để chở các đoàn cứu trợ đi sâu vào nhà dân thì cũng có một vài cá nhân hét giá thuyền quá cao khiến các đoàn cứu trợ phải lên mạng cầu cứu.
![]() |
| Một bài chia sẻ của tài khoản Facebook N.L. (Ảnh chụp màn hình) |
Mới đây, sau khi chứng kiến các mạnh thường quân bị hét giá thuê thuyền, một tài khoản tên L.T. đã chia sẻ trên MXH dòng trạng thái phê phán gay gắt: "Nếu các bạn thực sự yêu quý quê hương mình thì làm ơn đừng lấy tiền thuê cano nữa. Mọi người kêu gọi ủng hộ, các đoàn ủng hộ khó khăn lắm mới đến được Quảng Bình, muốn vào với bà con lại bị 'chặt' tiền thuê cano, nếu không free được thì lấy phần nào tiền xăng thôi. Đằng này chém 3-4 triệu vậy ai còn muốn vào cứu trợ nữa".
![]() |
![]() |
| Những bài chia sẻ đầy bức xúc về việc đoàn từ thiện bị hét giá thuê thuyền. (Ảnh chụp màn hình) |
Sau khi các bài viết được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra khá bức xúc với hành động "chặt chém" giữa mùa mưa lũ, nhất là với những nhà hảo tâm lặn lội từ xa xôi đến cứu trợ bà con.
Ngày 21/10, tài khoản tài khoản Facebook T.N.A đã đăng bài viết đề cập đến việc nhà thuyền lấy giá cao khi nhóm thiện nguyện này từ Đồng Hới (Quảng Bình) tới xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tiếp tế lương thực cho bà con bị cô lập bởi mưa lũ. Đến chiều cùng ngày, nhà thuyền đã chủ động liên lạc xin lỗi và trả lại 2 triệu đồng cho đoàn.
Trước đó trên MXH cũng xôn xao thông tin về một quá ăn ở đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh đã tăng giá đồ ăn sáng đối với đoàn từ thiện. Bài viết chia sẻ có nội dung: "Ủng hộ giúp đỡ cho bà con vùng lũ chính quê hương của họ mà vẫn 'chặt' 50.000 đồng một bát bún ăn sáng. Trong khi giá bán cho mọi người xung quanh là 30.000 đồng. Phải nói họ rất biết cơ hội".
Sau khi nhận được thông tin trên, đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh - ông Trương Quang Thắng đã tiến hành xác minh và xử phạt quán bún này 750.000 đồng vì hành vi không niêm yết giá bán.

























Vietlott 1/4/2022 - Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ 6 ngày 1/4/2022
Vietlott 1/4/2022 - Trực tiếp Vietlott Mega 6/45 thứ 6 ngày 1/4/2022
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 23/10 đầy đủ nhất
Hà Nội xử lý nghiêm thương lái găm hàng, đẩy giá áo phao
Xe tải chở hàng cứu trợ miền Trung gặp tai nạn, tài xế bị chấn thương sọ não
TP.HCM khan hiếm áo phao do nhiều người mua để cứu trợ cho đồng bào miền Trung
Cùng chuyên mục
Kiều Thanh phim Phía trước là bầu trời "biến mất", khiến nhiều người tò mò
Bà chủ hủ tiếu Sa Đéc bán tô 20.000 đồng nhưng du lịch khắp nơi, khách quen tự nhận "tôi chính là cổ đông của dì”
Mở casting cho toàn bộ người dân Việt Nam ở trong nước lẫn nước ngoài cho dự án phim quảng bá quốc gia mới nhất
Mùng 1 tháng 7 âm lịch: 3 thứ trên bàn thờ nên kiểm tra trước khi hết ngày
"Chuyển con từ trường quốc tế sang trường công, 12 năm tiết kiệm cả tỷ, con vẫn đủ kiến thức": Quan điểm khiến cha mẹ Việt tranh luận
Tăng Thanh Hà thừa nhận đam mê điều này, bảo sao các con cũng thông minh, giỏi giang như thế!