20 năm âm thầm gieo chữ, cô giáo Khơ-me thắp sáng ước mơ nơi gian khó

Hạnh phúc khi bắt gặp từng ánh mắt sáng niềm tin. Hai mươi năm đứng lớp ở vùng quê còn nhiều khó khăn Ô Lâm (tỉnh An Giang), cô giáo người Khơ-me Vanh Ma Lai ngày ngày miệt mài gieo chữ, thắp sáng ước mơ cho bao học trò.

 Khơi dậy khát vọng từ những lớp học vùng sâu

Từ nhỏ, cô Vanh Ma Lai đã có ước mơ trở thành cô giáo. Tình yêu với nghề, với con chữ đã thôi thúc cô giáo sinh năm 1979 này trở về phục vụ chính quê hương mình - vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng giàu tình người.

Năm 2003, cô bắt đầu công tác tại Trường THCS & THPT Cô Tô. Ba năm sau, cô chuyển về Trường THCS Ô Lâm và gắn bó đến nay. Gần hai thập kỷ qua, cô vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày, như một thói quen đã in sâu trong máu thịt.

“Ô Lâm là vùng có đông đồng bào Khơ-me sinh sống, chiếm đến 98%. Là người Khmer, được trở về phục vụ và giảng dạy cho chính con em đồng bào mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa, nhiều em học sinh còn chưa thành thạo tiếng Việt, nên tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp các em học tập tốt hơn”- Cô Vanh Ma Lai chia sẻ.

Cô Vanh Ma Lai hiện là Giáo viên Trường THCS Ô Lâm (tỉnh An Giang)
Cô Vanh Ma Lai hiện là Giáo viên Trường THCS Ô Lâm (tỉnh An Giang)

Tiếp cận với chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới, cô Vanh Ma Lai luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Ở cô, tinh thần đổi mới thể hiện rõ qua việc vận dụng các hình thức học tập tích cực, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều.

Cô còn tự tay chế tạo đồ dùng dạy học, biến mỗi tiết học thành một trải nghiệm sinh động và gần gũi. Mỗi giờ lên lớp, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, thiết kế bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả đều được chuẩn bị bằng tâm huyết và sự tỉ mỉ.

Nhờ vậy, những tiết học của cô luôn thu hút, truyền cảm hứng và được học sinh đón nhận nồng nhiệt.

“Trong công tác giảng dạy tôi cảm thấy mình như là người truyền lửa cho các em, và điều làm tôi thấy vui và tự hào nhất là được nhìn các thế hệ học trò mình thành công”- Cô tâm sự.

Từ niềm yêu nghề giản dị, cô đã biến lớp học vùng sâu thành nơi khơi dậy khát vọng và niềm tin vào con đường học vấn ở lớp lớp học trò.

Người bạn đồng hành tin cậy của học trò

Cô Vanh Ma Lai còn là người bạn, người đồng hành đáng tin cậy của học sinh. Cô luôn nắm bắt tình hình học tập, kịp thời động viên, khích lệ và biểu dương những nỗ

“Cô là người rất tốt, nhờ có cô mà em mới có được ngày hôm nay. Ở cấp 1 em học không giỏi, nhưng khi lên cấp 2, nhờ sự chỉ dạy tận tình của cô, em từ học sinh trung bình trở thành học sinh xuất sắc”- Em Đa Son Sô Phiếp, học sinh có nhiều năm gắn bó với cô, xúc động kể.

Với sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, cô Vanh Ma Lai nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện (trước đây), cấp tỉnh, được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, và nhận bằng khen của UBND tỉnh cùng Trung ương Đoàn vì những đóng góp tích cực cho ngành giáo dục. Bởi cô luôn tâm niệm rằng: “Bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục là tấm gương tốt để các em học sinh noi theo”.

Cùng với công tác chuyên môn, cô Vanh Ma Lai còn là tổng phụ trách Đội, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của trường. Nhiều sáng kiến thiết thực do cô đề xuất được địa phương ghi nhận, như phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” - những hoạt động vừa giáo dục tinh thần tương thân tương ái, vừa giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống.

Cô Vanh Ma Lai (đứng giữa) còn là tổng phụ trách Đội
Cô Vanh Ma Lai (đứng giữa) còn là tổng phụ trách Đội

 “Cô Vanh Ma Lai là một giáo viên tận tâm, luôn hết lòng vì học sinh và sự nghiệp giáo dục. Trong suốt quá trình công tác, cô không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập. Những cống hiến của cô xứng đáng là tấm gương để các thầy cô và học sinh noi theo...”. Ông Chau Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Ô Lâm nói về cô Vanh Ma Lai với tất cả niềm tin yêu.

Hai mươi năm gắn bó với bục giảng, cô giáo Vanh Ma Lai vẫn âm thầm gieo từng con chữ giữa vùng đất Ô Lâm đầy nắng gió. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất là mỗi giờ lên lớp, được nhìn thấy những ánh mắt học trò sáng lên niềm tin vào con đường tri thức./.

Thu Hồng

Tháng hành động vì bình đẳng giới 2025: Hướng tới an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì bình đẳng giới 2025: Hướng tới an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Sáng 11/11 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và UN Women đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.