Giống như nhiều người, ở tuổi 22 Tiểu Lục cho rằng mình còn rất trẻ, khỏe nên có thể tùy ý ăn uống, sau này chăm sóc sức khỏe cũng chưa muộn. Đến tận khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh vẫn nghĩ bác sĩ chẩn đoán nhầm. Lúc biết được bệnh của mình “từ miệng mà ra” mới bắt đầu hối hận trong muộn màng.
![]() |
| Chàng trai 22 tuổi đã phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì ăn uống bừa bãi (Ảnh minh họa) |
Cụ thể, Tiểu Lục sinh ra tại Hồ Bắc (Trung Quốc) và đang học đại học tại Chiết Giang (Trung Quốc). Gia đình vốn không khá giả nên anh rất chăm chỉ, vừa học vừa làm nhiều công việc bán thời gian. Kết quả dẫn tới ăn uống thất thường, cũng hiếm khi có dịp về quê nhà. Ngay cả khi đau ốm cũng một mình trải qua, không báo cho bố mẹ.
Cho tới gần đây, Tiểu Lục ốm nặng tới mức không thể đi học hay đi làm, ăn cháo trắng hay uống nước bụng cũng đau quằn quại, gần như chỉ nằm một chỗ. Không còn cách nào khác, anh gọi điện báo cho gia đình. Bố mẹ Tiểu Lục vội vã bắt chuyến xe trong đêm để nhanh chóng đến nơi đưa con đi bệnh viện.
Ba người họ cùng đến Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Sau khi thực hiện chụp CT, nội soi dạ dày cũng như các xét nghiệm khác, Tiểu Lục được chẩn đoán ung thư dạ dày.
Bác sĩ điều trị của Tiểu Lục - Chung Cầm Quyên kể lại: “Bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khi phát hiện khối u dạ dày đã ở giai đoạn cuối, di căn nhiều nơi, không thể phẫu thuật. Nếu dùng hóa trị, có thể không đạt được hiệu quả mong muốn, tiên lượng cực kỳ xấu và thời gian sống sót sẽ còn rất ngắn. Gia đình bệnh nhân không có tiền sử mắc ung thư, nguyên nhân là do anh ấy có nhiều thói quen ăn uống xấu trong nhiều năm, những món khoái khẩu đều là món gây hại dạ dày”.
Ba món này chính là: mì ăn liền, nước ngọt có ga và các món đồ ăn nhanh thật cay. Chính Tiểu Lục cho biết, anh ở một mình lại bận rộn, muốn tiết kiệm nên gần như không bao giờ nấu nướng, chủ yếu ăn mì cho qua bữa. Ngoài ra, ban ngày quá bận rộn nên Tiểu Lục sẽ dành ban đêm để chơi game hoặc học bài, ngày nào cũng ngủ sau 2 giờ sáng. Vừa học vừa làm rất áp lực, lại hay thức khuya nên Tiểu Lục bắt đầu “nghiện” ăn khuya, dùng đồ ăn thật cay và nước ngọt có ga để giải tỏa tâm trạng cũng như tránh buồn ngủ.
![]() |
| Ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày (Ảnh minh họa) |
Ngay cả khi cơ thể phát ra những tín hiệu như đau bụng dai dẳng, ăn nhiều vẫn sụt cân, nôn mửa thường xuyên thì Tiểu Lục vẫn chủ quan. Anh đơn giản nghĩ rằng mình làm việc quá sức, căng thẳng lại thiếu ngủ nên như vậy. Bởi vì anh còn trẻ, cơ thể có thể từ từ thích nghi hoặc cố gắng thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định hơn sẽ chăm sóc để phục hồi. Không ngờ, ngày anh tới bệnh viện kiểm tra cũng là ngày nhận “án tử” ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tiểu Lục hối hận cũng không kịp.
Nguồn và ảnh: The Paper, Aboluowang





















Cô gái 20 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ trách uống nước lọc kiểu này thì còn độc hơn "thuốc độc"
Thất hẹn với một người, người phụ nữ nhận cái kết đắng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Chàng trai 22 tuổi đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, òa khóc vì nhận ra tất cả là do kiểu ăn uống của mình
18 tuổi đã mắc ung thư dạ dày, chàng trai hối hận vì sở thích ăn uống giống nhiều người
Cô gái 27 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là mầm mống bệnh
Cô gái nhận chẩn đoán mắc ung thư dạ dày tố cáo 2 món bỏ ngay sau khi để qua đêm trong tủ lạnh
Cùng chuyên mục
Phẫu thuật buồng trứng, tử cung có gây vô sinh? BS cảnh báo: Phụ nữ từng làm "2 loại phẫu thuật này" nên sớm bảo tồn khả năng sinh sản
Tăng cân bất thường dù ăn rất ít, người phụ nữ nghe lời bác sĩ kiểm tra camera: “Sốc nặng khi phát hiện những gì diễn ra mỗi đêm”
Mục sở thị bộ đôi “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Người phụ nữ U50 được chẩn đoán ung thư vú dù không có triệu chứng: Bác sĩ chỉ cách phát hiện bệnh từ giai đoạn 0 nhờ làm 3 việc
Femtech: Làn sóng công nghệ mới định hình tương lai chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Ca sĩ 52 tuổi mắc ung thư vú phải cắt bỏ cả hai bên ngực: Ca tái tạo gặp biến chứng, cô nói 1 câu khiến nhiều người lặng đi