Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 diễn ra tại Phan Rang – Khánh Hòa đã khắc tên Đoàn Thị Minh Toán vào lịch sử cuộc thi. Với bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân ái, chị vượt qua hàng chục thí sinh tài sắc vẹn toàn, chạm tay đến chiếc vương miện cao quý. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là chiến thắng của một người phụ nữ doanh nhân mà còn là niềm tự hào của mảnh đất cố đô Hoa Lư – nơi đã nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của tân hoa hậu.
![]() |
Tối qua, tại phường Hoa Lư – Ninh Bình, diễn ra tiệc Thanks Party “Ngày trở về” của Hoa hậu Đoàn Thị Minh Toán. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025, cùng đông đảo khách mời đặc biệt.
Nhưng trên hết, buổi tiệc trở nên trọn vẹn bởi sự hiện diện của gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp – những người đã luôn đồng hành, sẻ chia cùng chị trên con đường đi đến vinh quang.
![]() |
Tân hoa hậu Đoàn Thị Minh Toán nghẹn ngèo chia sẻ: “Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại Khánh Hòa, tôi đã nghĩ ngay đến quê hương Hoa Lư, đến cha mẹ, gia đình và những người thân yêu luôn đứng phía sau động viên tôi. Hôm nay trở về, tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước tình cảm mà quê hương dành cho. Vương miện trên đầu không chỉ là niềm kiêu hãnh, mà còn là trách nhiệm để tôi sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn. Tôi sẽ dành hết trái tim và trí tuệ của mình để thực hiện những dự án thiện nguyện lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”.
![]() |
Cũng ngay tại sự kiện, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena đã long trọng trao bằng chứng nhận và hoa chúc mừng cho Hoa hậu Đoàn Thị Minh Toán. Khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và khát vọng mà tân hoa hậu đã cống hiến.
Hoa hậu Trí tuệ 2025 Nguyễn Thị Vân Anh lan tỏa vẻ đẹp, sức khỏe và bình an đến cộng đồng
Hoa hậu Trí tuệ 2025, lan tỏa giá trị sống qua hành trình bền bỉ vì sức khỏe phụ nữ, từ công việc chuyên môn đến hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng bằng tri thức và lòng nhân ái.