Bà mẹ ở phố cổ Hà Nội lương 5 triệu/tháng kể chuyện học của con, nhiều người đỏ mặt: Thôi, đừng cãi nhau chuyện học thêm nữa!

Hai vợ chồng chị đều có mức thu nhập khiêm tốn.

Mới đây, chia sẻ về thu nhập và các khoản chi tiêu trong gia đình của một bà mẹ U40 thu hút sự chú ý. Được biết, chị năm nay gần 40 tuổi, chồng gần 50 tuổi sống ở phố cổ, trung tâm Hà Nội, cách Hồ Gươm 300m. Tổng lương 2 vợ chồng 9,3 triệu/1 tháng (Chồng 4,3 triệu/tháng, vợ 5 triệu/tháng). Khoản thu hạn chế đó phải chi tiêu vào các khoản như học phí, ăn uống, và các khoản sinh hoạt khác.

Chia sẻ của bà mẹ thu hút sự chú ý
Chia sẻ của bà mẹ thu hút sự chú ý

Đặc biệt, phần chia sẻ về vấn đề học hành của con gây ra tranh luận. Con đầu của chị học tiểu học công lập, từ thứ 2 - thứ 6 ăn bán trú, học tiếng Anh ở trường, tháng trung bình tốn 1,6 triệu đồng/tháng (những tháng trước chỉ 1,2 triệu đồng/tháng). Từ lớp 1 đến nay lớp 3 con không có điều kiện đi học thêm, nhưng năm nào con cũng đạt các giải thưởng về Toán/Tiếng Việt các vòng loại đến vòng quốc tế các kì thi.

Con út của chị đi học ở trường mầm non công lập từ thứ 2 - thứ 6, ăn bán trú và học năng khiếu ở trường, tháng tốn 1,4 triệu đồng/tháng (những tháng trước chỉ 1,2 triệu đồng/tháng). Nhà chị cách trường học con đầu 250m, trường con út 150m. Từ lớp 2 con đầu tự đi học và đi về cùng các bạn. Không phải đưa đón. Tất cả đều đi bộ, rất ít đi xe.

Giải thích về mức lương, chị cho biết, chồng mình chỉ được nhận 45% lương nên thấp, còn vì sao chỉ nhận được mức này thì chị không tiện chia sẻ. Nhưng 10 năm trước, khi cưới nhau, lương chồng chị chỉ có 2,7 triệu/tháng.

Bản thân chị sau khi trừ bảo hiểm thì lương chỉ được 5 triệu/tháng. Chị có con 2 nhỏ sinh cách nhau không lâu, thuê người giúp việc thì không đủ chi phí nên ở nhà trông 2 con và chỉ làm parttime, kéo dài 10 năm nay nay. Gia đình không tốn tiền nhà vì hiện đang ở nhà bố mẹ chồng để lại, ông bà đã mất nhiều năm.

Nói thêm về việc chi phí cho con thi các cuộc thi, bà mẹ chia sẻ, khi thi vòng loại đến vòng quốc tế các cuộc thi không mất phí, con còn được thưởng. Các cuộc thi mất phí dưới 400 nghìn đồng theo quy định đưa vào trường, chị cũng cân nhắc nhưng hạn chế thi.

Tranh luận

Nhiều người khen, gia đình bà mẹ này là một ví dụ điển hình về việc "vén khéo" trong nuôi dạy con cái, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn tài chính. Việc con chị giành được các giải thưởng trong các kỳ thi môn Toán và Tiếng Việt không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho việc: Không chạy theo xu hướng học thêm, không tốn quá nhiều tiền cho các lớp bổ trợ nhưng vẫn giúp con đạt thành tích tốt bằng phương pháp tự học hiệu quả. 

Thực tế, có những gia đình con cái vẫn có thể đạt thành tích xuất sắc mà không cần phải tham gia các lớp học thêm ngoài giờ, điều này có thể cho thấy rằng việc học hành phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác học tập, phương pháp học đúng đắn và sự hỗ trợ tốt từ gia đình.

Dù vậy, ý kiến khác cũng cho rằng, không phải đứa trẻ nào cũng có tốt chất và khả năng tự học tốt, có mục tiêu rõ ràng trong học tập. Cha mẹ cần phải nương theo năng lực của con để có phương án phù hợp. Thêm nữa, sự đồng hành của cha mẹ cũng rất quan trọng. Trong hoàn cảnh bà mẹ này, chị ở nhà để chăm sóc và quan tâm các con, đây là lợi thế lớn của những đứa trẻ.

"Việc học thêm có thể giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi, nhất là khi những kỳ thi ngày càng cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, mỗi gia đình sẽ có một cách tiếp cận riêng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự ưu tiên trong giáo dục, không ai giống ai", một phụ huynh nêu ý kiến.

Ngoài ra, nhiều người cũng khuyên, khi con cái bước vào các cấp học lớn hơn, nhu cầu tài chính sẽ gia tăng đáng kể. Các khoản học phí, chi phí sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa và thậm chí là việc chuẩn bị cho việc học đại học sẽ tạo ra gánh nặng tài chính lớn hơn. Họ gợi ý gia đình bà mẹ nói trên nên cân nhắc việc cải thiện thu nhập. Điều này có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho con cái trong việc tiếp cận các nguồn học liệu, các hoạt động ngoại khóa bổ ích, và những cơ hội học tập khác. 

Trước những tranh cãi, bà mẹ này chia sẻ: "Mình thấy hài lòng với chất lượng dạy học ở trường với mức chi phí con học như vậy. Học thêm là không cần thiết. Thay vì mình còng lưng cày cuốc hàng tháng đi kiếm thêm 10 triệu, rồi lấy tiền đó cho 2 con học thêm thầy cô/trung tâm các nơi thì vợ chồng mình hướng dẫn con và để con tự học. Với trình độ của hai vợ chồng mình, cứ coi như thời gian ở nhà cho việc dạy học con cái cũng đã là nhận lương thì sẽ đỡ lăn tăn các bác ạ", chị nói.

Hiểu Đan

Đọc nhiều nhất