Ngày 1/2, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán pháo nổ từ TP. HCM về địa phương, thu giữ gần 180kg tang vật.
Trước đó, chiều ngày 29/1, thông qua công tác tuần tra và bám sát địa bàn, lực lượng Công an xã Trị An đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Dếnh (SN 1973), ngụ ấp Vĩnh An 6, xã Trị An đang tàng trữ trái phép một lượng lớn pháo nổ tại nhà.
Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 56 khối hình hộp (pháo hoa nổ) với tổng trọng lượng 95kg.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dếnh (mặc áo đen) cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).
Qua đấu tranh, Dếnh khai nhận số pháo trên mua của Nguyễn Thành Nhân (SN 1983), ngụ tại phường Bình Lợi Trung, TP. HCM. Ngày 30/1, Công an xã Trị An phối hợp chặt chẽ với Công an phường Bình Lợi Trung (TP. HCM) bắt Nguyễn Thành Nhân "đầu nậu" cung cấp pháo cho Dếnh.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 47 giàn pháo nổ các loại với trọng lượng 82kg. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thành Nhân cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).
Công an xã Trị An đã củng cố hồ sơ chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền. Tổng trọng lượng pháo nổ thu giữ của 2 đối tượng lên tới 177kg.
















Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý
Kiểm tra nơi ở, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Nguyễn Bá Luật trong chuyên án vừa bị triệt phá
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ buôn bán quần áo Trịnh Thị Hóa
Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phượng, tham ô hơn 3,3 tỷ đồng của doanh nghiệp
Cùng chuyên mục
Vương phi Kate: Dạy con điều này còn quan trọng hơn cả học giỏi toán hay chơi giỏi thể thao
Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất
Trường THPT có tỷ lệ chọi lớp 10 “khủng” nhất Việt Nam: 1 chọi 30, gần 7.500 học sinh đăng ký, nổi tiếng là “lò luyện” thần đồng Toán
Miu Lê bỏ học từ sớm thừa nhận: “Tôi không phải típ người sinh ra để học hành...rất thích chỗ xập xình"
Khi chữ HIẾU bị gói gọn trong tờ giấy nặc danh: "Bản án" lương tâm dưới chân cổng chùa
Fanpage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hỏi “Mọi người có ủng hộ xét nghiệm ma túy toàn dân?”, phản ứng dân mạng gây bất ngờ