Tôi rất yêu vợ mình. Cô ấy là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Tình cảm vợ chồng tôi rất êm ấm, hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh đứa con thứ 2, cô ấy phát hiện bị ung thư. Đây là cú sốc quá lớn đối với cả gia đình.
Chuỗi ngày sau đó, tôi đã đồng hành cùng vợ trên con đường chữa trị. Để cứu vợ, tôi bán xe ô tô, dự định bán cả ngôi nhà nhưng vợ kiên quyết không đồng ý. Cô ấy nói căn nhà được xây dựng bằng tình yêu của chúng tôi. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều do tự tay 2 vợ chồng bày trí nên cô ấy không thể bán.
Bố mẹ, anh chị, dòng họ 2 bên cũng góp tiền điều trị cho vợ và khuyên tôi đừng bán nhà. Tình nghĩa ấy, tôi khắc ghi mãi trong lòng.
Dù được chạy chữa nhưng vợ tôi vẫn không qua khỏi. Ngày cô ấy mất, tôi cũng chẳng thiết tha cuộc sống nữa. Nếu không vì thương 2 đứa con nhỏ dại, chắc tôi đã không thể vượt qua nổi nỗi đau quá lớn này.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau khi vợ qua đời, tôi phải đi làm liên tục để kiếm tiền trả nợ và nuôi 2 con. 2 đứa nhỏ được gửi ở nhà bố mẹ vợ. Ông bà giúp tôi đưa đón cháu đi học, lo ăn uống hằng ngày. Cuối tuần, tôi lại về nhà ngoại chơi cùng các con.
Việc thờ cúng vợ tôi cũng diễn ra ở nhà vợ. Mẹ vợ không nỡ xa con gái nên bảo tôi cứ để ảnh thờ cô ấy ở đấy. Nhưng thật ra, tôi hiểu, bà muốn tôi không phải vướng bận điều gì nếu có lập gia đình mới.
Hôm qua, bố mẹ vợ bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Ông bà bảo sẽ cho tôi một mảnh đất rộng 500m2. Đây coi như là của cải ông bà cho các cháu. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói mình có nhà cửa ổn định rồi, mảnh đất đó, tôi không thể nhận được. Ông bà cứ giữ lấy để sau này dưỡng già.
Tôi chỉ xin bố mẹ vợ cho mình đưa ảnh thờ của vợ về nhà riêng để lo hương hỏa, thờ cúng. Đồng thời, tôi cũng xin đưa 2 con về để tiện chăm sóc. Hiện tại, tôi đã trả nợ xong nên cũng giảm thời gian "bán mình" vì tiền. Tôi muốn dành thời gian để gần gũi, lo cho các con.
Thật bất ngờ khi bố mẹ vợ lại từ chối yêu cầu của tôi. Ông bà bảo tôi cứ sống độc thân, nếu có yêu thêm ai nữa thì lập gia đình. Việc thờ cúng con gái và chăm sóc 2 cháu, ông bà sẽ nhận lấy. Ông bà không muốn con gái phải đau lòng khi thấy tôi sống cùng một người phụ nữ khác.
Tôi hiểu tình cảm và tâm ý của bố mẹ vợ. Nhưng trái tim tôi đã chết theo vợ, tôi tự dặn lòng sẽ không yêu thêm ai nữa. Phải làm sao để bố mẹ đồng ý cho tôi dẫn 2 con và đưa ảnh thờ của vợ về nhà riêng đây?
Cuộc sống tủi nhục của "nữ hoàng phim 18+" vừa tuyên bố ly thân chồng doanh nhân, tuổi trung niên sống đơn độc 1 mình
Ông Hồng từng vướng nhiều tranh cãi khi dấn thân vào con đường đóng phim 18+.