Khác với nhiều người lựa chọn thiết kế ưu tiên sự lâu dài, ít phải thay đổi thì gia chủ ngôi nhà này lại bài trí không gian đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình chỉ trong khoảng 5-7 năm, sau đó sẽ lại thay đổi chứ không gắn bó mãi.
Bên cạnh đó, vì nhà có 2 bé trai, một bé 3 tuổi và một bé 5 tuổi nên căn nhà được sắp xếp gọn gàng, đơn giản, tạo nhiều diện tích trống để các con chạy nhảy. Sau khi được cải tạo, ngôi nhà 2 tầng rộng 60m2 đã có sự thay đổi đáng kể.


Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung có phòng khách và bếp thiết kế thông nhau. Bố trí này giúp tăng diện tích sử dụng cho các phòng, tăng kết nối giữa các thành viên và tạo không gian rộng để các con vui chơi trong nhà, bố mẹ dễ quan sát.
Sàn gạch cũ tầng 1 được thay thế bằng sàn nhựa vân gỗ để phù hợp với phong cách thiết kế mới.

Thay đổi kiểu cầu thang tuy giúp mở rộng không gian nhưng lại phát sinh vấn đề phong thuỷ - thang hướng ra cửa chính. Để khắc phục điều này, gia chủ đã đặt vật chắn là sofa, lắp thêm rèm, tạo vách kính, đặt cây cảnh và làm cánh cửa lệch sang bên trái.
Gia đình ít tiếp khách tại nhà nên khu vực này trở thành không gian chung, ưu tiên tạo sự thoải mái cho các thành viên. Đồng thời bố trí nội thất nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích.

Ở bên trong, gia chủ làm đảo bếp ở giữa để lấy hướng, tuy vậy lại phát sinh nhiều bất tiện. Ví dụ như khi nấu ăn, gia chủ phải dùng thêm quây chắn để tránh dầu mỡ bắn bẩn. Bên cạnh đó, phía trên bếp nấu lắp hút mùi giữa phòng nên tốn nhiều thời gian thi công hơn.





Tầng 2 là không gian các phòng ngủ riêng tư. Trong đó, phòng ngủ master thiết kế tối giản, dành nhiều diện tích cho chiếc giường phản để cả gia đình có thể ngủ cùng nhau.
Trái ngược với phòng bố mẹ, phòng 2 con được trang trí nhiều màu sắc và hình thù theo sở thích của các con.



Với gia chủ, nhà không chỉ để ở mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình, nơi tràn ngập tiếng cười của các con. Vì vậy, không cần biệt thự xa hoa, không cần villa đắt đỏ, chỉ cần được ngắm nhìn các con lớn lên từng ngày trong ngôi nhà nhỏ là hai vợ chồng đã cảm thấy hạnh phúc.











Cùng chuyên mục
Mê trà sữa, nghiện cà phê “sang”: Chúng ta đã “uống” bao nhiêu lượng vàng mà không hay?
Danh ca Khánh Ly: "Tôi không trả nợ cho ông Ngọc và Quang Thành đâu"
"Chẳng tin người đàn ông nai lưng làm nuôi 2 đứa không phải con mình": Câu trả lời ngỡ như cổ tích của cô vợ Hà Nội
Người phụ nữ gần 30 năm gắn bó với nghề ảnh cưới và thời trang cô dâu
Quỷ Cốc Tử dặn: Ở đời có 3 kiểu người dễ giàu có, một trong số đó là người "trông lười biếng"
Mỹ nhân duy nhất “tham” center mà không ai ghét nổi, sống cuộc đời như công chúa ngôn tình