Tháng 2/2014, một cậu bé 10 tuổi ở Na Uy được nhiều báo quốc tế đưa tin sau hai lần tự ý lấy ôtô để đi thăm ông bà. Lần đầu, khi bị phát hiện giữa đường, cậu nói mình là người trưởng thành mắc chứng lùn và để quên giấy phép lái xe ở nhà. Lần thứ hai, cậu tiếp tục lấy một chiếc xe khác, đi được quãng đường dài gấp ba lần trước.
Theo ITV, trong chuyến đi đầu tiên, cậu bé không được công bố danh tính đã đưa em gái mới 18 tháng tuổi lên xe của bố mẹ. Hai anh em lên đường đến nhà ông bà ở Valdres, cách nhà cậu khoảng 60 km. Tuy nhiên, chiếc xe lao xuống một rãnh phủ tuyết khi mới đi được gần 10 km.
![]() |
| Một cậu bé ở Na Uy tự ý lấy ôtô của bố mẹ rồi lái xe lao khỏi con đường phủ tuyết. Khi cảnh sát tìm thấy, cậu nói mình là người mắc chứng lùn và quên mang bằng lái xe. Ảnh: UPI |
UPI cho biết một tài xế xe dọn tuyết phát hiện chiếc ôtô mắc kẹt và đến giúp. Cậu bé nói với người này rằng mình là người mắc chứng lùn, còn bằng lái đã bỏ quên ở nhà. Tài xế sau đó gọi cảnh sát. Theo lời người phát ngôn cảnh sát được UPI dẫn lại, bố mẹ cậu thức dậy và phát hiện cả hai con cùng chiếc xe đều biến mất.
Lời nói dối về tuổi tác trở thành chi tiết nổi bật trong các bản tin về vụ việc. Nhưng chỉ hơn một tuần sau, cậu bé lại tự ý ngồi sau vô lăng. Trong bản tin ngày 21/2/2014, ITV cho biết cậu lấy ôtô của một người thân khi gia đình đến thăm nhà người này. Lần này, cậu lái được khoảng 30 km trước khi dừng lại.
Motor Authority bổ sung rằng chiếc xe thuộc về người cô hoặc dì của cậu. Khác với chuyến đi đầu tiên, cậu không đưa em gái đi cùng mà lái xe một mình. Đích đến vẫn là nhà bà, nhưng một lần nữa chuyến đi kết thúc trước khi cậu tới nơi. Cậu cũng không lặp lại lời giải thích mình là người trưởng thành mắc chứng lùn.
![]() |
| UPI cho biết một tài xế xe dọn tuyết phát hiện chiếc ôtô mắc kẹt và đến giúp. Ảnh: YNaija |
Theo Arab News, khi nhận ra cậu bé đã lấy xe lần thứ hai, bố mẹ gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng phát thông tin qua Twitter và chương trình giao thông trên radio, nhờ công chúng hỗ trợ tìm kiếm. Khi cậu dừng xe, một người có mặt tại đó đã lấy chìa khóa, ngăn chuyến đi tiếp diễn.
Sau lần đầu, cảnh sát từng coi vụ việc đã khép lại. Nhưng sau lần lấy xe thứ hai, họ đã báo trường hợp của gia đình tới cơ quan bảo vệ trẻ em. Việc cậu bé tiếp tục lấy được một chiếc ôtô khác chỉ trong thời gian ngắn khiến trách nhiệm giám sát của những người lớn quanh cậu trở thành vấn đề được cảnh sát nhấn mạnh.
Baard Christiansen, người phát ngôn cảnh sát Vest Oppland, cho biết không có ai bị thương, nhưng điều đó phần nhiều là nhờ may mắn. Ông cảnh báo những người lớn quanh cậu bé phải chịu trách nhiệm trước khi xảy ra thảm kịch, đồng thời bày tỏ lo ngại khi hành vi nguy hiểm này vẫn tiếp diễn.
Nguồn: ITV, UPI, Motor Authority, Arab News























Tâm sự của cậu bé 10 tuổi: Hôm ấy, bố mải xem phim "tiên hiệp AI" nên quên mất giờ đón con
Cậu bé 14 tuổi thận đã hỏng 98%, suy thận cấp vì loại nước người trẻ "mê như điếu đổ"
Muốn biết một cậu bé sau này sẽ thế nào, hãy nhìn vào nhân vật này trong gia đình!
Từ cậu bé 7 tuổi trên show Ellen đến lời tố gia đình bạo hành: Tuổi thơ sau danh xưng “thần đồng piano” Elias Phoenix
Chú chó đen bám sát cậu bé đi lạc, ở bên bảo vệ suốt đêm: Câu chuyện 2 năm trước gây xúc động
Dù bao nhiêu mùa khai giảng trôi qua, bức ảnh này vẫn là huyền thoại: Cậu bé trong ảnh giờ "dậy thì thành công" lắm rồi!
Cùng chuyên mục
Cậu bé 10 tuổi hai lần lái ôtô đi thăm bà: Lần đầu tự nhận người lùn quên bằng lái, lần sau đi được 30 km
Dương Tử mặc váy bầu đi tuần lễ thời trang?
Câu trả lời ứng xử gây bàn luận của tân Miss Universe Vietnam 2026: Muốn mở lớp dạy catwalk cho phụ nữ yếu thế, trẻ em khó khăn
Chàng trai yêu Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh: Thấp hơn bạn gái 10cm, chuyện tình “gây bão”
Nhà mốt Mỹ “biến” chi tiết trên chiếc ghế cổ thành nguồn cảm hứng cho mẫu túi “xa xỉ”, được loạt mỹ nhân châu Á lựa chọn
7 thói quen hại máy hút mùi bậc nhất