Nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, cách bãi biển 700m, ngôi nhà của gia đình anh Nghĩa như “lạc” vào một thế giới khác. Trái ngược với vẻ sầm uất, nhộn nhịp thường thấy của khu du lịch, tại đây, mọi thứ đều nhẹ nhàng, yên bình và gần gũi thiên nhiên.
Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà như nằm ở một miền quê nào đó chứ không phải ở Đà Nẵng náo nhiệt.
Tổng diện tích nhà là 200m2 nhưng gia chủ chỉ dành 55% cho đất ở còn lại là sân vườn và hồ cá. Với tiêu chí “xanh” nên các kiến trúc sư đã khai thác nguồn năng lượng tự nhiên trong các hoạt động của gia đình một cách hiệu quả qua việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và ưu tiên thông gió, theo hội những người yêu nhà đẹp .
Kiến trúc sư đã vô cùng khéo léo khi tạo ra những yếu tố góp phần giảm bức xạ và hấp thụ nhiệt như cây xanh, mặt nước và thảm cỏ.
Các cây lớn, nhỏ xuất hiện với mật độ dày đặc ở sân vườn, bể cá giúp không khí trở nên trong lành, dễ chịu hơn.
Hiên trước hồ cá - nơi diễn ra các hoạt động thường ngày. Cây nguyệt quế lớn và hồ cá Koi mát lạnh như che chở, tạo bóng mát cho các thành viên trong gia đình
Một ngôi nhà “xanh” cần đảm bảo sự che chắn các tác động bên ngoài, giảm thiểu tiếng ồn đồng thời sử dụng các vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên để hạn chế khí thải. Ở đây, các vật liệu như gỗ sồi, đá tổ ong đỏ, đá sọc dưa, đá sa thạch đã góp phần hoàn thiện môi trường sống đáng mơ ước.
Vật liệu tự nhiên không chỉ giúp gần gũi thiên nhiên mà còn mang đến sự mộc mạc, bình dị cho không gian sống.
Thiết kế bay bổng được tô điểm bởi những tia nắng từ bức tường hoa gió, mang đến vẻ đẹp rất riêng cho không gian nơi đây.
Tách mình khỏi những ồn ã, căn nhà phố biển như ấp ôm cả thiên nhiên xanh mát vào lòng. Một ngôi nhà mà dù đi đâu, làm gì, ai cũng muốn nhanh nhanh trở về để cảm nhận sự an nhiên, thư thái không đâu sánh bằng.