Trong cuộc sống hôn nhân, niềm tin là điều thiêng liêng và quý giá nhất mà hai người dành cho nhau. Tôi cũng thế, về cơ bản là tôi tin chồng lắm, tôi không bao giờ kiểm tra tin nhắn điện thoại hay theo dõi chồng. Bởi vì tôi có 1 niềm tin mãnh liệt là kiểu gì chồng tôi cũng có bồ! Vậy nên tôi chọn mắt không thấy cho tim khỏi phiền.
Các chị em nên cảnh giác với mấy ông chồng, nếu tự nhiên mấy ông đặc biệt ghét 1 ai đấy thì đừng có tin ngay. Đàn ông không bao giờ không dưng lại đi ghét đến mức soi mói 1 người phụ nữ nào cả, nếu có thì là vì anh ta rất quan tâm đến người đó, mà đã quan tâm thì các chị em biết nguy cơ "gấp đôi canxi" của mình sẽ tăng lên rồi đó!
Đầu ngõ nhà tôi mới có quán chè vỉa hè, gọi là quán nhưng thật ra chỉ có cái quầy hàng với mấy cái ghế đẩu kê tạm thôi. Chủ quán là 1 chị tầm 40 tuổi, trông chị "phồn thực" lắm, chị không phải kiểu dáng người chuẩn đâu nhưng nhìn chị vòng nào cũng ngồn ngộn. Đã vậy lại trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn. Nói chung là 1 kiểu phụ nữ khá là có sức hút.
![]() |
Ấy vậy nhưng không hiểu sao chồng tôi đặc biệt không ưa chị bán chè đầu ngõ.
Anh chê chị bán chè đủ thứ, từ mái tóc bết của chị ta cho tới những câu chuyện vô duyên mà anh bắt gặp. Tôi cứ đinh ninh rằng anh có thể có ác cảm với chị bán chè, hoặc là chị ấy đã chẳng may nói gì đó khiến chồng tôi không ưa nên thành kiến với chị. Chỉ là tôi cũng thấy kì kì vì đến tôi là phụ nữ còn không soi mói chuyện chị ấy ăn mặc cái gì hay tóc tai thế nào mà sao chồng tôi lại để ý kĩ đến thế.
Ơ nhưng càng kì quái hơn là mồm chồng tôi chê ỏng chê eo thế nhưng 1 tuần 7 ngày thì phải đến 5 - 6 ngày anh ra đầu ngõ ăn chè. Tôi thì bị tiểu đường nên không khoái cái món ý lắm, tôi đoán chắc là hàng nhà ấy ngon thật nên dù ghét cay ghét đắng bà bán hàng nhưng chồng tôi mê đến nỗi vẫn cắn răng ra đấy để ăn.
Thế nhưng, sự thật phía sau những lần anh ra ngoài ấy là một câu chuyện tôi không bao giờ tưởng tượng nổi. Chồng tôi cũng mê thật, nhưng là mê chị bán chè chứ không có mê chè!
Tôi không hề hay biết rằng, suốt một năm qua, mỗi lần chồng tôi đến chỗ chị bán chè không chỉ để thưởng thức ly chè mà còn bởi một mối quan hệ mập mờ, tằng tịu với nhau.
Kể ra cũng lạ, cái quầy bán chè bé như mắt muỗi mà không hiểu sao anh ả vẫn ỡm ờ với nhau được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thân chinh đi theo dõi thì đúng là tôi chẳng bao giờ tin.
Như thể một cú sốc lớn đến với tôi, sự thật được phơi bày khiến tôi ngỡ ngàng và bối rối. Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội ngấm sâu vào từng thớ thịt, khiến tôi quay cuồng trong bất lực và tức giận. Đã vậy còn cảm thấy buồn cười nữa cơ vì không hiểu, đường đường là 1 tổng giám đốc công ty lớn, tiền bạc, xe hơi, nhà lầu đều có, đấy là chưa nói chồng tôi ngoại hình ưa nhìn nhé, thế mà lại đi cặp kè với cái bà bán chè!
Tôi nhớ lại những lời chê bai của chồng tôi về chị bán chè, những tràng cười khẩy mỗi khi nhắc đến chị ta. Bởi vậy mới nói, đàn ông mà tự nhiên quá quan tâm đến cái gì đó, kể là theo chiều hướng tốt hay xấu đều là bất thường cả!
Sau khi vụ mèo mả gà đồng này bị vỡ lở, chị bán chè chạy mất dạng, cấm có thấy dọn hàng ra bán ngày nào nữa. Còn ông chồng tôi thì từ đó ngoan như cún, sợ vợ bỏ đến nỗi bạn bè rủ đi nhậu cũng không dám đi.
Nói thật là cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết phải xử lý vụ việc này của ông chồng mình. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Vốn có luôn chuẩn bị tinh thần cho việc chồng không chung thủy nhưng khi nó xảy ra thì quả thật đúng là khó lòng mà giữ bình tĩnh cho nổi!
Siêu tên lửa Starship của SpaceX - tâm điểm trước giờ “G”
Starship cao 123m, được thiết kế có thể tái sử dụng hoàn toàn và đóng vai trò quan trọng trong tầm nhìn của tỷ phú Musk