Những ngày gần đây, 2 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong một lễ cưới ở Đồng Nai được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong ảnh, cô dâu mặc áo dài đỏ đứng lặng bên hai chiếc ghế trống đặt ở vị trí trang trọng trong hôn lễ. Trên ghế là tên của cha mẹ cô dâu đã qua đời. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người xem nghẹn ngào.
Nhân vật trong câu chuyện là Tường Vy, quê Đồng Nai. Được biết, cha của Tường Vy mất năm 2023 vì bệnh ung thư, còn mẹ cô cũng qua đời sau đó không lâu. Những biến cố liên tiếp khiến Vy từng rơi vào khoảng thời gian suy sụp tinh thần. Đến khi chuẩn bị kết hôn, nỗi trống vắng ấy càng hiện rõ hơn khi cô không còn cha mẹ bên cạnh trong ngày trọng đại nhất đời mình.
Chia sẻ trên VietNamNet, Tường Vy cho biết cô từng nghĩ rất nhiều về ngày cưới và luôn mong có cha mẹ hiện diện. Vì vậy, cô quyết định dành riêng hai chiếc ghế trong lễ thành hôn để đặt di ảnh của đấng sinh thành. Cô muốn cha mẹ của mình được nhìn thấy cô mặc áo cưới, thấy cô trưởng thành và giờ đã có gia đình của mình.
Vy kể rằng trong lúc làm lễ, nhiều lần cô cố giữ bình tĩnh nhưng khi nhìn xuống hai chiếc ghế trống vẫn không kìm được nước mắt. Không khí buổi lễ vì thế cũng trở nên lặng đi. Người thân hai bên gia đình đều xúc động trước tình cảm cô dành cho cha mẹ.
![]() |
Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, Tường Vy cho biết trước ngày cưới cô thường xuyên mất ngủ vì nhớ cha mẹ. Có những lúc cô cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được cha dắt tay vào lễ đường, được mẹ sửa lại tà áo dài hay căn dặn từng điều nhỏ trước giờ làm lễ. Với Vy, đó là những điều giản dị nhưng mãi mãi không còn cơ hội trải qua.
Tuy vậy, cô dâu trẻ cũng cho biết mình may mắn khi luôn nhận được sự động viên từ chồng và gia đình chồng. Trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, mọi người đều tôn trọng quyết định đặt di ảnh cha mẹ trong lễ cưới và ở bên cạnh động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn.
Dưới bức ảnh Tường Vy đứng cạnh 2 chiếc ghế trống, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm với cô dâu trẻ. Không ít cư dân mạng cho biết họ xúc động vì nhìn thấy trong đó tình cảm gia đình sâu sắc và nỗi nhớ dành cho người thân đã khuất. Với nhiều người, hai chiếc ghế trống trong lễ cưới hôm ấy không chỉ là sự thiếu vắng, mà còn là cách Tường Vy giữ cha mẹ hiện diện trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Điều khiến câu chuyện của Tường Vy chạm đến cảm xúc của nhiều người không nằm ở sự bi thương, mà là tình yêu thương cô dành cho cha mẹ. Sau những mất mát, cô có thể mạnh mẽ bước tiếp, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình như một cách để cha mẹ có thể yên lòng.
Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với khoảng trống lớn trong tim rồi mỉm cười bước vào một hành trình mới. Hình ảnh cô dâu đứng cạnh 2 chiếc ghế trống ghi tên cha mẹ trong ngày cưới vì thế trở thành lời nhắc nhẹ nhàng với nhiều bạn trẻ về sự gắn bó của gia đình: Dù cha mẹ còn ở bên hay không, tình yêu thương của họ vẫn luôn là điểm tựa để con cái trưởng thành và sống tử tế hơn mỗi ngày.




















Lại dậy sóng vụ book “gói cô dâu” 17,6 triệu, chưa làm lễ đã bể nền: Studio xin lỗi rồi giảm 200 nghìn, cô dâu từ chối
Trạng thái khó hiểu của thiếu gia Campuchia sau ồn ào chia tay cô dâu Tây Ninh
Toàn cảnh vụ cô dâu makeup 3,5 triệu nhưng bể nền, mang mặt mộc tiếp khách: Thợ trang điểm xin lỗi nhưng vẫn quá ấm ức?
Thử hạt điều của cô dâu Tây Ninh hồi môn 35 tỷ, khách mua vì tò mò nhưng bất ngờ với chất lượng thực tế
"Thủ phạm" gây ung thư gan đã được xác định! Bác sĩ cảnh báo: Độc tính gấp 68 lần so với thạch tín, nhiều gia đình vẫn đang tiêu thụ
Perfect Crown tập 10: Byeon Woo Seok giành lại ngôi vua, IU lao vào biển lửa cứu chồng
Cùng chuyên mục
Một mỹ nhân xinh đẹp lâm cảnh khó xử trên thảm đỏ Baeksang, được khen ngời vì gương mặt không chút biến sắc
Tưởng Yoona và Suzy là mỹ nhân đẹp nhất Baeksang, ai ngờ đâu còn có người xuất sắc hơn, fan được dịp rửa mắt
Tháng 4 Âm lịch năm nay khác lạ
Giới siêu giàu Trung Quốc đổ xô "xoá nợ xấu sinh học", tạo bản sao sức khoẻ bằng AI để đi trước tử thần 10 năm
3 con giáp "trúng số độc đắc niềm vui" ngày 11/5: Tài lộc gõ cửa, tin mừng dồn dập, đi đâu cũng gặp quý nhân
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ nhắc: Ngủ thêm 1 chút còn hơn vội làm 5 việc vào buổi sáng