Cô giáo lấy thân che chắn cho học sinh trong vụ xả súng ở Texas

Cô Irma Garcia là một trong hai giáo viên, cùng 19 học sinh đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học Robb, bang Texas, Mỹ ngày 24/5.

Trong vụ xả súng ở tiểu học Robb, bang Texas ngày 24/5, Irma Garcia, một trong hai giáo viên là nạn nhân được cho là đã lấy thân mình che chắn làn đạn để bảo vệ học sinh. Chiến dịch gây quỹ hỗ trợ tang lễ cho gia đình các nạn nhân trên website GoFundMe đã gọi Irma Garcia là "một người hùng". 

"Garcia là mẹ của 4 đứa con, và là người "ngọt ngào, tốt bụng, đầy yêu thương, vui vẻ với một nhân cách tuyệt vời", người phát động gây quỹ trên GoFundMe cho biết.

Cô Irma Garcia
Cô Irma Garcia

John Martinez, cháu trai của Garcia, cho hay đã được các quan chức thông báo rằng cô Garcia đã che chắn cho học sinh trước làn đạn, theo Washington Post.

Cristian Garcia, con trai cả, nói với NBC News rằng một người bạn thuộc lực lượng thực thi pháp luật, đơn vị đã đến trường tiểu học Robb trong vụ xả súng, kể lại đã thấy cô Garcia trong lớp học, dùng thân mình che chắn cho học sinh.

Jose Garcia, con trai cô Irma, chia sẻ với Washington Post: “Mẹ tôi đối xử với học sinh như con mình, liên tục nói về chúng trong những bữa tối. Bà ấy coi những đứa trẻ như máu mủ, thích giao lưu và dạy dỗ chúng”. 

Cô Irma đã kết hôn 24 năm và có 4 người con. 23 năm sự nghiệp giảng dạy của cô đều tại trường tiểu học Robb. 

Con trai Jose cho biết cô Irma thích câu cá, và thường hay đi cùng chồng đến những bến tàu ở Bờ Vịnh, miền Nam nước Mỹ. “Mẹ tôi là đầu bếp tuyệt nhất tôi từng biết. Bà luôn muốn nấu ăn cho cả gia đình. Menudo (món súp truyền thống của Mexico) là một trong những món ăn yêu thích của bà, bên cạnh bánh taco khoai tây cho bữa sáng, chorizo (một loại xúc xích) và trứng”, anh nói.

Tại lớp học, cô Garcia thường dùng cờ hiệu và linh vật của các trường đại học để trang trí, nhằm truyền cảm hứng cho học sinh vào đại học. “Bà ấy muốn những đứa trẻ thấm nhuần điều đó”, Jose chia sẻ.

Sáng 25/4, cô Garcia đã nhắn tin cho con trai của mình hỏi về việc anh có muốn làm huấn luyện viên thể dục tại một trường học hè không và anh đã đồng ý. Ngay sau đó, tin tức về vụ nổ súng được phát trên truyền hình, báo mạng. Jose cảm thấy lo lắng và liên tục liên lạc với mẹ nhưng không nhận được phản hồi. 

Trong vài tuần tới, hai giáo viên thiệt mạng, gồm cô Irma Garcia và Eva Mireles, sẽ được khắc tên trên Đài tưởng niệm Quốc gia dành cho những nhà giáo ở Emporia, bang Kansas. Đây là nơi tưởng nhớ những nhà giáo đã chết “khi làm nhiệm vụ”. 

Carol Strickland - Giám đốc điều hành của National Teachers Hall of Fame, tổ chức giám sát đài tưởng niệm - cho biết bà vừa nộp danh sách khoảng 10 giáo viên sẽ được khắc tên lên bia tưởng niệm vào ngày 17/6. Sáng 25/5, bà đã phải thêm vào hai cái tên sau vụ xả súng một ngày trước đó.

"Tôi nghĩ đài tưởng niệm dành cho những người còn sống, gia đình, đồng nghiệp. Họ biết rằng tên (của người thân) sẽ mãi mãi được nhớ đến, và tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa với họ”, bà nói.

“Đôi khi, thật buồn khi một thứ như thế này tồn tại. Khi bạn nhìn vào nó, nó gợi lại những sinh mạng đã mất do tai nạn hoặc các vụ xả súng ở trường học. Những người này chưa từng nghĩ rằng họ đi làm và không bao giờ trở về nhà được nữa”, bà Strickland chia sẻ.

Thanh Mai

'Con gái là người tình kiếp trước của cha' - hiểu thế nào cho đúng?

"Con gái là người tình kiếp trước của cha" - hiểu thế nào cho đúng?

Mối quan hệ cha con bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ và kính trọng, để so sánh như tình yêu nam nữ là điều khiến nhiều người thấy "bất hợp lý"