Mới đây, trên Threads, một tài khoản đăng tải câu hỏi ngắn gọn: “Có nhất thiết phải lấy chồng không?”. Một câu hỏi không đầu, không cuối nhưng lại thu hút hơn 350k lượt xem và cả 1.000 người bình luận chỉ trong thời gian ngắn.
Điều thú vị là trong hàng nghìn câu trả lời đó, gần như không có ai nói “có” hoặc “không” một cách tuyệt đối. Thay vào đó, mọi người bắt đầu kể về cuộc sống của mình, về lựa chọn của mình và từ đó hình thành hai luồng quan điểm khá rõ ràng. Một bên là những người đang sống độc thân và xem đó là một lựa chọn hoàn toàn ổn, bên còn lại cho rằng mọi lựa chọn đều hợp lý, miễn là không cực đoan hay áp đặt lên người khác.
Không lấy chồng, vẫn đang sống một cuộc đời rất bận rộn và vui vẻ
Nếu nhìn vào các bình luận dưới bài đăng đó, có thể thấy một nhóm rất rõ ràng: những người chọn cuộc sống độc thân và hoàn toàn thoải mái với lựa chọn đó. Họ không coi việc chưa lấy chồng là một vấn đề cần giải quyết, cũng không xem hôn nhân là cột mốc bắt buộc phải đạt được trước một độ tuổi nào đó. Với họ, độc thân đơn giản chỉ là một trạng thái sống, không phải một tình trạng “thiếu”.
Nhiều người chia sẻ rằng khi sống một mình, họ có thời gian cho bản thân nhiều hơn, tập trung cho công việc, học thêm kỹ năng, đi du lịch, chăm sóc gia đình, theo đuổi sở thích cá nhân hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh và tự do trong cuộc sống hàng ngày.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Họ có thể tự quyết định cách tiêu tiền, cách sắp xếp thời gian, nơi muốn sống, công việc muốn làm mà không phải cân nhắc quá nhiều yếu tố ràng buộc. Cuộc sống của họ không xoay quanh câu hỏi “bao giờ lấy chồng”, mà xoay quanh việc “năm nay mình muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn trở thành người như thế nào”.
Điều đáng chú ý là thế hệ trẻ hiện nay không còn nhìn độc thân bằng ánh mắt tiêu cực như trước. Nếu trước đây, phụ nữ ngoài 30 chưa lập gia đình thường bị gắn với nhiều áp lực xã hội, thì bây giờ, việc một người có công việc ổn định, tự chủ tài chính, có đời sống cá nhân phong phú và vẫn độc thân lại được xem là một lựa chọn bình thường. Thậm chí, với một số người, độc thân còn là khoảng thời gian họ cảm thấy thoải mái và hiểu bản thân nhất.
Họ không phủ nhận hôn nhân, cũng không phản đối việc lập gia đình nhưng họ không muốn kết hôn chỉ vì đến tuổi, vì gia đình giục, vì bạn bè xung quanh đều đã lập gia đình, hay vì sợ cô đơn. Nếu có kết hôn, họ muốn đó là một lựa chọn xuất phát từ mong muốn cá nhân, chứ không phải từ áp lực xã hội.
Vì vậy, với nhóm người này, câu hỏi “Có nhất thiết phải lấy chồng không?” gần như đã có câu trả lời từ trước: không nhất thiết. Quan trọng không phải là có kết hôn hay không, mà là cuộc sống hiện tại có khiến họ cảm thấy ổn, vui vẻ và có ý nghĩa hay không. Nếu câu trả lời là có, thì việc độc thân không phải là điều gì đáng lo lắng.
- “35 tuổi, mỗi sáng nhìn vào gương thấy mình xinh đẹp trẻ trung. Mỗi tháng cho mẹ 5 triệu, mỗi mùa Tết cho mẹ 10 - 20 triệu, mỗi năm đi nước ngoài 2- 3 lần; đi concert 1- 2 lần’ cosplay, nhảy nhót, học ngoại ngữ thích làm gì làm, thích mua gì mua. Em thấy chị có cần lấy chồng không?”.
- “Câu trả lời của mình là không. Chuẩn bị 35 tuổi chưa chồng chưa con, thấy hạnh phúc gi đâu”.
- “Nếu hỏi mình nhất thiết hay không thì mình cũng sẽ nghĩ là không. Bởi vì lấy chồng không phải mục tiêu của cuộc đời. Sống hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe mới là mục tiêu”.
- “Mình cũng 34 tuổi đây, mỗi sáng dậy cho cá ăn, tắm rửa thay đồ xinh đẹp rồi đi làm, chiều về cà phê, ăn tối với bạn bè hoặc gia đình. Nếu không thì về nhà riêng của mình, thích làm gì cũng được. Giờ đang học thêm ngoại ngữ, tâm lý học, tối cuối tuần bạn rủ đi chơi là đi luôn, không cần xin phép ai. Nhìn chung mình hài lòng và vui vẻ với cuộc sống độc thân”.
- “Bây giờ hôn nhân chỉ là sự lựa chọn thôi. Tình yêu hay các mối quan hệ đều không có gì là mãi mãi. Nên cứ lựa chọn điều gì khiến mình thấy thoải mái, chẳng có gì là nhất thiết hay không nhất thiết mà hãy học cách lắng nghe mình, đừng ép mình phải thay đổi hay cố làm một tiêu chuẩn nào đó”.
Không có lựa chọn nào “đúng hơn”: Sống sao cũng được, miễn là đừng cực đoan
Bên cạnh những người thoải mái với cuộc sống độc thân, một nhóm khác lại chọn cách nhìn cân bằng hơn khi trả lời câu hỏi này. Họ không phủ nhận việc sống một mình có thể rất ổn, nhưng cũng không cho rằng đó là lựa chọn “tối ưu” hơn hôn nhân.
Với nhóm này, vấn đề không nằm ở việc lấy chồng hay không, mà nằm ở việc mỗi người có đang thực sự phù hợp với lựa chọn của mình hay không. Có người hợp với cuộc sống độc thân, có người lại tìm thấy sự ổn định và ý nghĩa trong việc xây dựng gia đình. Hai hướng đi khác nhau, nhưng không có hướng nào mặc định tốt hơn hướng nào.
Điểm chung trong các ý kiến là sự cảnh giác với việc đẩy câu chuyện đi theo hướng cực đoan. Họ cho rằng không nên biến độc thân thành một “lối sống lý tưởng” để cổ xúy, cũng giống như việc không nên xem hôn nhân là nghĩa vụ bắt buộc. Khi một lựa chọn cá nhân bị nâng lên thành “chuẩn mực đúng”, nó rất dễ vô tình tạo áp lực ngược lại cho những người đang chọn cách sống khác.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thay vì tranh luận xem độc thân hay kết hôn tốt hơn, nhóm này đặt trọng tâm vào cảm giác của người trong cuộc. Nếu bạn sống một mình và thấy thoải mái, không cảm thấy thiếu thốn hay áp lực, thì đó là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu bạn mong muốn có gia đình, có người đồng hành lâu dài, thì việc kết hôn cũng hoàn toàn bình thường.
Điều họ nhấn mạnh không phải là nên chọn gì, mà là đừng để lựa chọn của mình trở thành tiêu chuẩn để đánh giá người khác. Bởi suy cho cùng, mỗi người đang sống trong những hoàn cảnh, điều kiện và mong muốn khác nhau. Một quyết định phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác.
Vì vậy, thay vì tìm một câu trả lời chung cho câu hỏi “có nhất thiết phải lấy chồng không”, nhóm này gần như đồng thuận ở một điểm: không có lựa chọn nào là bắt buộc, nhưng cũng không có lựa chọn nào đáng bị phủ nhận. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác thoải mái và sự chủ động với chính cuộc đời mình.
- “Tuỳ cảm nhận mỗi người. Có người thích cảm giác có bạn đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu, đem lại cho bạn cảm giác chở che,… thì lấy chồng. Vấn đề duy nhất là làm sao tìm được người ấy giữa muôn vàn người. Có người hạnh phúc tự do và hài lòng với tất cả những gì mình đang có mà tận hưởng chúng, thì họ chưa cần. Có chồng cũng như có thêm một mảnh ghép trên hành trình cuộc đời, không phải đích đến đâu nên tùy mình thôi”.
- “Mình thì nghĩ tùy thời điểm nữa. Giống như hiện tại, mỗi ngày của mình là cắm hoa vẽ vời làm mấy thứ xinh yêu gửi khách, rồi 1 tháng đi du lịch vài lần vừa healing vừa đổi view quay chụp, gặp bạn bè vài lần nói chuyện loanh hoanh, gia đình trộm vía, không thiếu thốn gì hết. Nhưng nếu có một người đến và làm cuộc sống của mình gấp đôi niềm vui thì mình cũng sẵn sàng đón nhận”.
- “Tuỳ bản thân bạn, nếu cần người đồng hành thì tại sao lại ko lấy chứ, còn nếu thích tự do thì chào mừng đến cuộc sống tự do, muốn đi đâu thì đi đó, sẽ bớt đi một vài gánh nặng nhưng có thể phải chịu cô đơn”.
- “Nếu bạn đề cao giá trị độc thân hơn giá trị gia đình thì cũng không sao. Cái này là góc nhìn quan điểm, không có ranh giới đúng sai. Nhưng cũng mong những người độc thân đừng cố kéo người khác trở nên tiêu cực và cổ suý điên cuồng chủ nghĩa độc thân. vì tuỳ nhu cầu và hoàn cảnh,có một người đồng hành với mình cũng rất tuyệt”.
Còn bạn, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi này chưa?





















Cựu tiếp viên hàng không đẹp như "búp bê sống" lấy chồng đại gia: Đang bầu lần 4, nhan sắc giờ ra sao?
Chi Pu bất ngờ tiết lộ thời điểm lấy chồng sinh em bé!
Chọn bình yên bên gia đình thay vì hào quang Hoa hậu: Nữ MC lấy chồng Tiến sĩ, cuộc sống như phú bà trong dinh thự 9 tầng ở Hà Nội
Điều ước năm 18 tuổi 7 năm sau đã thành sự thật, cô gái Vĩnh Long thành công lấy chồng Tỷ Phú
Chọn bố giàu vô tâm hay chọn mẹ yêu thương nhưng hà khắc: Bàn cân sinh tồn của những đứa trẻ trước tàn tích hôn nhân
Đàn ông Trung Quốc đang quay lại với hôn nhân - điều gì đã thay đổi?
Cùng chuyên mục
70 tuổi trở thành vận động viên cử tạ: Hành trình không chịu "giảm tốc" của một giáo viên về hưu
Trước khi ai đó để lại dép trên cầu, có thể có những dấu hiệu chúng ta đã lỡ bỏ qua
Khám xét khẩn cấp, bắt quản lý kho Nguyễn Thanh Nhi trong một chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn
Người hay xem dự báo thời tiết trên iPhone cần chú ý
Di sản Tràng An (Ninh Bình) có điều chỉnh mới: Người dân chú ý
1 cách giảm cân của người Nhật khá là phù hợp với người mãn kinh: Chỉ 10 phút mỗi ngày có thể giảm 5cm vòng eo, lại giảm táo bón