Tháng 12 Âm lịch luôn là khoảng thời gian kỳ lạ nhất trong năm. Đó là lúc niềm hân hoan đón Tết đan xen với nỗi lo toan cơm áo, và đặc biệt là áp lực vô hình mang tên "thưởng Tết". Khi tiếng "ting ting" của đồng nghiệp vang lên, hay những bài đăng khoe con số thưởng "khủng" xuất hiện trên Newsfeed, lòng ta dễ sinh ra một nốt trầm mặc cảm.
Nhưng khoan đã, hãy chậm lại một chút. Đừng vội để những con số vô tri định đoạt niềm vui của bạn. Bởi lẽ, sau một năm kinh tế đầy biến động, việc bạn vẫn ở đây, vẫn nỗ lực và vẹn nguyên nụ cười, đó đã là một món "thưởng" vô giá mà không một bản sao kê nào diễn tả hết.
Những con số không biết nói dối, nhưng cũng không nói hết sự thật
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thước đo thành công đôi khi bị quy chụp tàn nhẫn vào những con số cuối năm. Một năm đi làm vất vả được "định giá" bằng lương tháng 13, bằng khoản thưởng năng suất hay doanh số. Khi con số ấy không như kỳ vọng, hoặc tệ hơn là thấp hơn bạn bè đồng trang lứa, cảm giác đầu tiên ập đến thường là sự hụt hẫng, thậm chí là tự ti.

Bạn bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi mình đã làm gì sai, hay tại sao mình cũng "cày cuốc" ngày đêm mà kết quả lại khiêm tốn đến thế. Nhưng bạn ơi, con số trong tài khoản ngân hàng chỉ phản ánh tình hình tài chính của công ty, phản ánh sự hào phóng của ông chủ, hoặc may mắn của thời cuộc, chứ nó hoàn toàn không phản ánh hết giá trị con người bạn.
Thưởng Tết ít, có thể vì năm nay bão giá, công ty gồng mình duy trì nhân sự đã là một kỳ tích. Thưởng Tết không cao, có thể vì bạn đã chọn một công việc mang lại sự bình yên và cân bằng thay vì lao vào những cuộc chạy đua doanh số nghẹt thở bào mòn sức khỏe. Đừng để một tin nhắn báo số dư làm lu mờ đi 365 ngày bạn đã thức dậy đúng giờ, đã hoàn thành trách nhiệm, đã tử tế với đồng nghiệp và đã không bỏ cuộc ngay cả những lúc mệt mỏi nhất.
"Thưởng" cho những ngày không bỏ cuộc
Nếu sếp không thưởng cho bạn nhiều tiền, hãy tự thưởng cho mình sự công nhận. Hãy nhìn lại xem, năm qua bạn đã trưởng thành thế nào. Có thể "thưởng Tết" của bạn chính là kỹ năng giải quyết vấn đề mà đầu năm bạn còn lóng ngóng. Là sự kiên nhẫn mà trước đây bạn chưa từng có. Là những mối quan hệ chất lượng bạn đã dày công vun đắp. Hay đơn giản hơn, là việc bạn đã học được cách yêu thương bản thân, biết nói "không" với những điều độc hại và giữ được sức khỏe tinh thần giữa một thế giới đầy rẫy áp lực.

Có những món quà không quy đổi được ra tiền mặt. Đó là sự kiên cường. Bạn đã đi qua những ngày ốm đau, những ngày deadline dí sát mặt, những ngày mưa gió kẹt xe hay những đêm tăng ca mỏi mệt. Bạn đã vượt qua tất cả để cán đích ngày hôm nay. Đó là một thành tựu rực rỡ. Thưởng Tết có thể tiêu hết trong vài ngày mua sắm, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm bạn tích lũy được sẽ là "vốn liếng" theo bạn cả đời, sinh lãi trong tương lai theo cách mà bạn không ngờ tới. Vì thế, nếu ví tiền có mỏng hơn người khác một chút, thì hãy tin rằng "nội lực" của bạn đang dày lên từng ngày.
Giàu có trong tâm thái, an yên đón Tết về
Tết Nguyên Đán, xét cho cùng, ý nghĩa nguyên thủy của nó là sự đoàn viên và khởi đầu mới, chứ không phải là cuộc đua xem ai mang nhiều tiền về nhà hơn. Một cái Tết to không nằm ở cành đào thế rồng phượng hay mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở tâm thế của người đón nhận. Cầm một khoản thưởng lớn mà lòng đầy lo âu, áp lực vì sợ năm sau không đạt được như thế, liệu có vui bằng việc cầm một khoản vừa đủ nhưng lòng nhẹ tênh, tự hào vì mình đã sống trọn vẹn một năm không hối tiếc?

Sự giàu có đích thực của một người phụ nữ hiện đại, hay một người trẻ trưởng thành, chính là khả năng tự chủ cảm xúc. Là khi bạn nhìn thấy người ta khoe khoang mà lòng không ghen tị, nhìn thấy mình thiếu hụt mà không tự ti. Bạn hiểu rằng mỗi người có một múi giờ thành công riêng, và "mùa xuân" của bạn đang được ấp ủ theo cách riêng biệt.
Hãy cầm số tiền thưởng mình có, dù ít hay nhiều, với một lòng biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn công việc để làm, còn sức khỏe để cống hiến. Hãy chia nhỏ số tiền ấy ra, mua một chiếc áo mới cho mẹ, một hộp trà ngon cho bố, và đừng quên dành một phần nhỏ để nuông chiều chính mình, mua thỏi son mình thích hay đi spa thư giãn. Đừng để sự so sánh đánh cắp niềm vui sum họp. Khi bạn bước về nhà với nụ cười rạng rỡ và tâm thái tự tin: "Con đã làm rất tốt trong năm qua", đó mới là món quà Tết lớn nhất mà gia đình mong đợi.
Thưởng Tết chỉ là gia vị, sự tự hào về bản thân mới là món chính trong bữa tiệc cuộc đời. Vậy nên, năm nay, hãy cứ ngẩng cao đầu mà đón Tết, bạn nhé!

















Dự báo thời tiết Tết nguyên đán mới nhất: Miền Bắc sẽ đón đợt mưa rào, trời chuyển rét
Dự báo mới nhất về thời tiết trên cả nước trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Giá vàng đột ngột tăng mạnh, thậm chí vượt kỷ lục 17 năm, chuyên gia dự báo kịch bản gì?
Giá vàng ở VN bị “thổi bay” hơn 3 triệu đồng/lượng, nguyên nhân từ 1 đồng tiền: Phố Wall dự báo bất ngờ?
Một xe khách bị phạt số tiền ‘khủng’ - gần 200 triệu đồng ngày cận Tết
Những ngày Tết, nếu thấy con có 4 hành động này thì xin chúc mừng: Bố mẹ đã dạy con rất khéo!
Cùng chuyên mục
1 thói quen nấu ăn âm thầm “nuôi” tế bào ung thư, dịp Tết nhiều gia đình càng dễ mắc phải
Có những món "thưởng Tết" vô giá mà sếp không thể chuyển khoản cho bạn
Một xe khách bị phạt số tiền ‘khủng’ - gần 200 triệu đồng ngày cận Tết
Những ngày Tết, nếu thấy con có 4 hành động này thì xin chúc mừng: Bố mẹ đã dạy con rất khéo!
1 hành động là "kẻ thù" của đột quỵ, người lười vận động chỉ cần 5 phút/ngày để tự cứu chính mình
Chân dung tài xế xe Bentley Mã Thanh vừa bị bắt khẩn cấp ở TP.HCM