Một ngày nọ, khoảng 1 giờ sáng, chị Triệu Hân (Trung Quốc) bị đánh thức bởi tiếng nức nở khe khẽ bên giường. Cô con gái đang học lớp 10 đứng đó, lặng lẽ lau nước mắt.
Sau khi mẹ gặng hỏi, cô bé nghẹn ngào kể rằng: Một cậu bạn quen biết bất ngờ nhắn tin hỏi bằng những lời lẽ rất khó nghe rằng có phải em đã đi thuê phòng với một anh học sinh khóa trên hay không. Đó hoàn toàn là lời bịa đặt. Cô bé vô cùng hoang mang, tủi thân nhưng không biết phải chia sẻ cùng ai, chỉ biết âm thầm khóc một mình giữa đêm khuya.
Chị lập tức hỏi cậu bé kia nguồn gốc tin đồn, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu nói. Không còn cách nào khác, chị liên lạc với mẹ của cậu bé, yêu cầu trong vòng nửa giờ phải xác minh được người tung tin, đồng thời khẳng định sẽ báo cảnh sát. Thế nhưng ngay cả khi mẹ cậu bé đứng ra hỏi, cậu ta vẫn im lặng. Thấy vậy, Triệu Hân không chần chừ nữa, lập tức trình báo công an, quyết tâm tìm cho ra người tung tin để trả lại sự trong sạch cho con gái.
Sau nhiều lần xác minh, nguồn gốc tin đồn cuối cùng cũng được làm rõ. Điều khiến chị không ngờ là người tung tin lại chính là con gái của một người bạn thân đã quen biết hơn 20 năm. Triệu Hân hiểu rất rõ rằng, nếu tiếp tục theo đuổi vụ việc thì tình bạn hơn hai mươi năm ấy chắc chắn sẽ chấm dứt. Nhưng chị không hề do dự.
Chị tuyên bố rõ ràng: Nếu người tung tin không xin lỗi con gái, chị sẽ không rút đơn. Không chỉ vậy, chị còn viết bản tường trình sự việc, đính kèm thông báo thụ lý vụ án và gửi cho trưởng phòng giáo vụ cùng phó hiệu trưởng nhà trường. Cuối cùng, cả người tung tin lẫn những học sinh phát tán tin đồn đều phải chịu hình thức xử lý thích đáng.
![]() |
| Thông báo tiếp nhận và thụ lý vụ việc mà người mẹ trong bài viết đã đính kèm gửi cho ban giám hiệu nhà trường để chứng minh rằng công an đã chính thức vào cuộc điều tra vụ bịa đặt |
Trong suốt thời gian ấy, Triệu Hân luôn ở bên con. Chị đưa con đi mua sắm, xem phim, kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc. Chỉ khi chắc chắn con gái đã thực sự vượt qua cú sốc, chị mới yên tâm để con trở lại trường.
Cha mẹ có lòng tin là món quà lớn nhất đời con
Trên hành trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng sẽ gặp những nỗi tủi thân và khó khăn vượt quá khả năng của mình. Những rào cản ấy vốn không nên để một bờ vai non nớt tự gánh chịu. Lúc đó, điều con cần nhất chính là những bậc cha mẹ "không dễ bị bắt nạt", sẵn sàng che chở và bảo vệ con. Sự bảo vệ ấy rồi sẽ trở thành dũng khí để con đối diện với cuộc đời, đồng thời là bến đỗ bình yên nhất trong tâm hồn con.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như con gái của Triệu Hân. Trong mắt người lớn, những va chạm giữa trẻ con thường chỉ là chuyện nhỏ. Vì giữ hòa khí, vì ngại phiền phức, nhiều người luôn chọn cách hòa giải qua loa rồi cho qua. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự cúi xuống nhìn những vết thương trong lòng con. Điều người lớn cho là "chuyện nhỏ", với trẻ lại là nỗi sợ hãi, tủi thân và đau đớn đến tận cùng.
Có thể học theo cách của người mẹ Triệu Hân qua ba bước sau.
1. Bình tĩnh trước, thu thập chứng cứ sau
Các nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles (UCLA) cho thấy cảm xúc có tính lan truyền rất mạnh, đặc biệt là trong gia đình. Vì vậy, khi con khóc và kể mình bị bắt nạt, phản ứng đầu tiên của cha mẹ vô cùng quan trọng. Hãy ôm con và nói: "Cảm ơn con đã nói với bố mẹ. Chuyện này không phải lỗi của con". Sau khi con bình tĩnh hơn, hãy cùng con nhớ lại: Chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Ai là người liên quan? Họ đã nói hoặc làm gì? Có nhân chứng không?
Tiếp đó, nhanh chóng lưu giữ chứng cứ: Chụp ảnh các vết thương (ghi rõ thời gian, vị trí). Giữ lại quần áo, đồ dùng bị hư hỏng. Nếu xảy ra trong trường học, đề nghị nhà trường trích xuất camera giám sát. Đồng thời, liên hệ với các nhân chứng như học sinh hoặc giáo viên để xác minh sự việc.
2. Giao tiếp đúng cách để nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất
Từng có một vụ việc gây xôn xao ở Trung Quốc. Con trai một bác sĩ tại Nam Kinh bị bạn học đánh. Vị bác sĩ cùng vợ đến nhà đối phương để nói chuyện. Khi chỉ có ông bà của đứa trẻ ở nhà, việc trao đổi nhanh chóng biến thành xô xát. Cuối cùng, người cha từ nạn nhân lại trở thành người vi phạm pháp luật, thậm chí phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Điều đó cho thấy: Mục đích của giao tiếp là giải quyết vấn đề, chứ không phải làm xung đột leo thang.
Cha mẹ cần tập trung vào ba mục tiêu: Chấm dứt hành vi gây hại; Yêu cầu xin lỗi và bồi thường (nếu cần); Đảm bảo sự an toàn cho con trong tương lai.
Nếu phụ huynh đối phương không hợp tác hoặc nhà trường xử lý qua loa, cha mẹ hoàn toàn có thể lưu giữ bằng chứng và khiếu nại lên cơ quan quản lý giáo dục hoặc sử dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi của con.
3. Giúp con chữa lành và lấy lại sự tự tin
Tổn thương do bắt nạt không chỉ nằm ở cơ thể mà còn ở lòng tự trọng, sự tự tin và cảm giác an toàn. Sau khi sự việc được giải quyết, cha mẹ nên dành thời gian mỗi ngày trò chuyện cùng con.
Đừng né tránh câu chuyện, hãy chủ động hỏi: "Hôm nay con đến trường thế nào? Nghĩ đến chuyện cũ con còn sợ không?". Liên tục nhắc con rằng: "Bị bắt nạt không phải lỗi của con. Không phải vì con không đủ tốt, mà là người khác đã làm sai". Đừng quên khen con: "Con đã rất dũng cảm khi nói với bố mẹ".
Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian cùng con làm những điều con yêu thích để dần chuyển hướng cảm xúc. Nếu con xuất hiện các biểu hiện như mất ngủ, sợ đến trường, thu mình hoặc né tránh giao tiếp, cha mẹ nên sớm tìm đến chuyên gia tâm lý thay vì nghĩ rằng "rồi con sẽ tự ổn". Can thiệp kịp thời sẽ giúp hạn chế những sang chấn kéo dài.
Quan trọng nhất, hãy để con luôn tin rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con".





















Gia đình kiểu này, dù cha mẹ có làm quần quật đến kiệt sức cũng khó nuôi dạy con cái thành tài
Khoe cách dạy con trai tiết kiệm, ông bố Hà Nội bất ngờ bị cư dân mạng "ném đá", nhận xét thẳng: Cách dạy "chẳng giống ai"!
Chiếc bình nước này đang gây "sóng gió" trên MXH: Có gì mà khiến hội phụ huynh Việt Nam cãi vã, cho rằng đây là cách dạy con hư?
22 triệu đồng mất sạch sau 5 ngày: Vụ việc đang khiến dân mạng nghe xong ngán ngẩm cho cách dạy con của nhiều gia đình
Sai lầm lớn nhất trong nuôi dạy con: Chỉ yêu đứa trẻ ngoan ngoãn, không sẵn sàng đón nhận 1 tâm hồn độc lập
Trên màn ảnh thì mê đóng vai tổng tài nhưng với cậu con trai cưng thì Huỳnh Hiểu Minh lại dạy con khác "một trời một vực" như này đây!
Cùng chuyên mục
Vì sao căn bếp lại được xem là "trái tim" của ngôi nhà?
Ella Bùi: Mẫu nhí Việt đảm nhiệm vị trí vedette toả sáng rực rỡ tại show Gucci Kids Thành Đô
Vì sao cửa chính luôn được xem là vị trí quan trọng nhất trong ngôi nhà?
Muốn con sống theo kiểu không có động lực, thì bố mẹ cứ tiếp tục giám sát kè kè như 1 chiếc camera đi!
Bạn gái cũ Nguyễn Hùng có động thái lạ sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn
5 đặc điểm của một ngôi nhà đáng sống