Suốt 7 năm bôn ba kiếm tiền nơi xứ người nhưng tiền vợ chồng tôi kiếm được không đủ nuôi 1 đứa con. Tiền tháng nào hết tháng đó, nhiều khi còn bị âm và phải vay khắp nơi.
Quá chán nản với cảnh thuê phòng trọ nên chồng tôi quyết định chuyển về quê nội sống. Ở nơi đó, chúng tôi cũng làm công nhân nhưng sống cùng với bố mẹ sẽ không phải thuê phòng trọ, chi phí học hành của con ít tốn kém và chi tiêu sinh hoạt rẻ hơn.
Ngày tôi sinh bé, mẹ chồng đến chăm cháu nội được 1 tuần và lúc đó thấy 2 mẹ con khá hợp nhau. Nhưng từ ngày về sống chung, tôi thấy tình cảm mẹ chồng và con dâu có phần lạnh nhạt.
Cả ngày đi làm vất vả, về mệt mỏi mà tôi vẫn phải cố vào bếp nấu ăn hay rửa bát, thế mà suốt ngày bị mẹ chồng chê bai. Bà bảo tôi nấu ăn không ngon và nhắc nhở tôi đi tắm cho 2 mẹ con.
Mẹ thì bận bán quán tạp hóa, công việc khá vội nên chẳng thể vào bếp được và bà lại sai bố chồng làm. Ăn xuống xong, tôi định bê bát đi rửa thì bà bảo tôi rửa không sạch, cứ để đó cho chồng làm. Được mẹ khen rửa bát sạch, chồng tôi vui lắm nên bữa nào cũng đảm nhận nhiệm vụ đó. Còn tôi thấy bẽ mặt khi bị mẹ chê mà chẳng biết làm gì.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hôm chủ nhật vừa rồi, thấy mẹ chồng dậy lúc 5h dọn hàng, tôi không ngủ được nữa nên dậy nấu ăn sáng. 6h, cả nhà đã quây quần bên mâm cơm. Mọi người đang ăn ngon miệng thì mẹ chồng chê tôi nấu cơm nhão như cháo, rau xào như luộc chẳng thấy ngon lành gì. Tuy chê nhưng bà ăn hết cả đĩa rau. Chê chán, mẹ bảo lần sau ngày nghỉ tôi cứ ngủ đến trưa rồi dậy, không phải nấu nướng gì hết.
Suốt bữa cơm, bị mẹ chê bai, tôi khó nhọc nuốt từng miếng, còn chồng tôi thì luôn miệng nhắc bà đừng nói nữa để mọi người được ăn ngon.
Buổi chiều hôm ấy, lúc tôi đang ngủ trong phòng thì nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng. Ông khuyên bà từ lần sau đừng chê bai con dâu điều gì nữa, làm thế sẽ khiến gia đình bất hòa, con dâu và mẹ chồng mâu thuẫn nhiều hơn.
Mẹ chồng nói cố tình chê bai để con dâu bớt chịu khó chăm chỉ làm việc nhà. Bà nói tôi đi làm công ty cả ngày đã rất cực nhọc vất vả, vậy mà về nhà phải làm hết việc này đến việc khác, còn chồng tôi thì sức dài vai rộng về nhà chỉ ngồi bấm điện thoại thế là không được. Bà cố tình chê con dâu để chồng thấy thương vợ mà chăm chỉ làm việc cho tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Những lời giải thích của mẹ chồng khiến tôi cảm kích vô cùng. Vậy mà lâu nay, tôi cứ nghĩ bà ghét bỏ con dâu, không ngờ lại thương yêu tôi hết mực. Tôi không biết làm gì để cảm ơn lòng tốt của mẹ nữa?





















Khám phá phở atiso: Bản giao hưởng hương vị độc đáo tại Đà Lạt
TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức chương trình chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025
Công nghệ mới biến “hóa chất vĩnh cửu” thành tài nguyên
Đưa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu tại Việt Nam
Nano vật liệu giúp đưa thuốc chống viêm vượt qua hàng rào máu não
Trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ lại: Có những biểu hiện của trẻ không giống người lớn nhưng hoàn toàn bình thường với lứa tuổi của chúng
Cùng chuyên mục
Quy định mới nhất liên quan đến hộ chiếu từ ngày 1/7 tới đây
Tình thế khó xử của Đình Bắc giữa 2.000 người
Trước Tết, tôi học cách giữ sức: Bài học của một phụ nữ 35+ từng "đuối sức" ngay từ tháng Chạp
Lê Tuấn Khang - Con Cò Đây trên đường đua vote WeChoice Awards: Khi trai miền Tây chạm trán "mẹ miền Bắc"
Món này từng bị coi là “xui vía”, nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích
Bố mẹ chồng Trung Quốc sang gặp nàng dâu Việt bị liệt tứ chi: Hành động bất ngờ trong bữa cơm