Gần đây, câu chuyện xích mích của 1 nhóm bạn 10 người đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện là sau nhiều năm xa cách, 10 người bạn quyết định gặp mặt, coi như một buổi họp lớp của hội bạn thân thời đại học. Cả nhóm hẹn nhau đến một nhà hàng tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Sau khi dùng bữa và hàn huyên tâm sự, tổng hóa đơn cần thanh toán là 1.262 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng). Tuy nhiên, khi nhân viên nhà hàng chuẩn bị thu tiền, 9 người trong nhóm đã rời đi, chỉ còn mình Zhang ở lại.
Khi được yêu cầu thanh toán, Zhang cho biết mình không đủ tiền để trả toàn bộ hóa đơn. Anh giải thích đây là buổi gặp mặt do một người bạn đứng ra tổ chức, bản thân chỉ được rủ đến tham gia và cho rằng người tổ chức nên chịu trách nhiệm thanh toán rồi mọi người sẽ trả riêng phần của mình.
Chủ nhà hàng là anh Chen, sau đó đã báo cảnh sát để giải quyết vụ việc. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hóa đơn không quá đắt, tính ra mỗi người chỉ cần góp 126,2 NDT (khoảng 470.000 đồng).
![]() |
| Hóa đơn bữa ăn của 10 người bạn |
Sau khi cảnh sát có mặt, họ đã liên hệ với người đứng ra tổ chức buổi gặp mặt. Người này nói rằng bản thân cũng không có tiền và cần thời gian xoay xở. Sau đó, người này tắt điện thoại, khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. Cảnh sát đã hòa giải giữa Zhang và phía nhà hàng. Cuối cùng, Zhang viết giấy cam kết sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn trước 18 giờ ngày hôm sau, đồng thời để lại giấy tờ tùy thân tại nhà hàng.
Tuy nhiên, đến thời hạn đã hứa, Zhang vẫn chưa trả tiền. Anh cho rằng mình không có lý do gì phải tự bỏ tiền túi thanh toán khoản chi phí của 9 người khác. Theo lập luận của Zhang, nếu phải trả toàn bộ số tiền, anh sẽ trở thành người chịu thiệt trong khi 9 người còn lại không phải bỏ ra đồng nào.
Không thể liên lạc với những người tham gia buổi họp lớp, chủ nhà hàng bắt đầu chuẩn bị các thủ tục khởi kiện để đòi khoản tiền còn thiếu. Sự việc tiếp tục được truyền thông đưa tin, khiến câu chuyện về nhóm 10 người ăn uống nhưng 9 người rời đi mà không thanh toán trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.
1 tuần sau, khi cảnh sát tiếp tục hòa giải, Zhang cuối cùng đã thanh toán toàn bộ 1.262 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng) cho nhà hàng. Vụ kiện sau đó đã được khép lại, không xảy ra tranh chấp giữa Zhang và nhà hàng, tuy nhiên, với riêng Zhang, câu chuyện không dừng lại ở đó. Anh đã cố gắng liên lạc với 9 người bạn của mình, tuy nhiên, không ai phản hồi. Đến nay đã vài tháng trôi qua, Zhang vẫn không lấy lại được tiền, bản thân anh đã xác định mất khoản tiền đó và coi đây là bài học “để đời”.
Vụ việc cũng cho thấy những rắc rối có thể phát sinh khi một nhóm bạn đi ăn nhưng không thống nhất trước về cách thanh toán. Một buổi gặp mặt vốn nhằm duy trì quan hệ có thể trở thành tranh chấp nếu các bên mặc định rằng người khác sẽ đứng ra trả tiền hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm sau khi đã sử dụng dịch vụ.
(Nguồn: Sohu)





















Đi họp lớp gặp bạn cũ, người đàn ông đòi bằng được khoản nợ 77,4 triệu đồng
Đi họp lớp, 18 người ăn hết 181,5 triệu đồng nhưng không ai chịu góp tiền
Đi họp lớp ai cũng gọi tôm hùm bào ngư, hóa đơn 72 triệu không sốc bằng “phí chụp ảnh”: Con số trên trời hé lộ sự thật buồn
Vì sao ngày càng có nhiều người "ngại" đi họp lớp? Khi đã tự mình trải qua, tôi mới hiểu lý do
Đi họp lớp cho bạn vay hơn 100 triệu, kết quả gánh nợ ngược 12,4 tỷ
Họp lớp, người đàn ông chủ động thanh toán hóa đơn, kết quả suýt bị bạn cũ block, còn phải làm kiểm điểm ngay tại nhà hàng
Cùng chuyên mục
Sang nhà bạn ăn cơm tôi được đãi món nộm ngon lạ, ăn hết mới biết nguyên liệu quen thuộc chỉ 15k là lên mâm
Đi họp lớp, 10 người ăn hết 4,7 triệu đồng nhưng 9 người lại trốn về trước
Phim Trung Quốc mới chiếu đã lập kỷ lục cao nhất 5 năm qua: Nam chính hot nhất showbiz, 30 phút đã top 1 rating
Vì sao có người ngoài 60 tuổi, mặt đầy đốm nâu, người cùng tuổi vẫn da sáng mịn?
Tin vui dồn dập của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang tạm dừng
Con gái 2 tuổi bị quả táo ném từ trên cao trúng mắt, người mẹ kiên quyết khởi kiện toàn bộ 13 chủ căn hộ và quản lý chung cư