Mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao trước đoạn video ghi lại một tòa nhà cao tầng kiên cố mọc lên giữa ngôi làng miền núi thấp tầng. Điều khiến dư luận ngỡ ngàng không phải là sự nguy nga, độc đáo của công trình mà là câu chuyện đằng sau đó: Cả một dòng họ hơn 100 người đã từ chối chia đất, cùng nhau góp tiền xây dựng tòa chung cư 15 tầng để 4 thế hệ được sống chung dưới một mái nhà.
![]() |
Tòa nhà đặc biệt này có tên là Đại Kim Lâu, tọa lạc tại thôn Trúc Viên, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người đứng sau ý tưởng táo bạo này là ông Chu (Zhu), năm nay 70 tuổi. Vào khoảng năm 2016, căn nhà cũ của dòng họ Chu đã trở nên quá chật chội vì con cháu ngày càng đông, thậm chí lũ trẻ trong nhà phải nằm bò ra bàn ăn để làm bài tập vì thiếu góc học tập riêng. Lúc này, ông Chu đã họp bàn với cả dòng họ. Thay vì chia nhỏ mảnh đất tổ tiên thành các nền đất nhỏ lẻ cho từng người con - một cách làm truyền thống nhưng dễ dẫn tranh chấp trong nhà - ông đưa ra quyết định táo bạo là gộp toàn bộ diện tích đất ở của các hộ gia đình nhỏ để xin phép xây dựng một tòa nhà cao tầng khép kín.
Không ngờ, ý tưởng của ông Chu lập tức nhận được sự đồng thuận từ hơn 20 gia đình nhỏ trong dòng họ. Họ cùng nhau ký vào đơn xin phép chính quyền và bắt tay vào gom góp tiền bạc để hiện thực hóa bản thiết kế. Và thế là tòa Đại Kim Lâu được hoàn thiện với quy mô không thua kém bất kỳ chung cư hiện đại nào ở thành phố.
![]() |
Tòa nhà gồm 15 tầng nổi và 2 tầng hầm dùng làm nơi đỗ ô tô và xe máy điện cho cả họ. Bên trong được trang bị hệ thống thang máy hiện đại để người già và trẻ nhỏ di chuyển thuận tiện.
Không gian sinh hoạt được chia làm 2 phần chính: tầng 1 được thiết kế làm nơi sinh hoạt chung, kho lưu trữ lương thực chung và là sân chơi cho trẻ em. Trong khi đó, từ tầng 2 đến tầng 12 được phân bổ thành 22 căn hộ (mỗi tầng có 2 căn, diện tích mỗi căn khoảng 200m2). Mỗi gia đình nhỏ sẽ sở hữu một căn hộ riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư.
![]() |
Hiện tại, tòa nhà là nơi đăng ký cư trú của hơn 100 thành viên thuộc 4 thế hệ dòng họ Chu. Vào ngày thường, đa số những người trẻ sẽ đi làm việc hoặc định cư tại các thành phố lớn, trong nhà chỉ còn khoảng 30 người già và trẻ nhỏ chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, cứ vào mỗi dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm hay Trung Thu, hơn 100 con người lại tụ họp đông đủ, cùng nấu nướng và quây quần dưới một mái nhà, tạo nên bầu không khí ấm áp, náo nhiệt.
Theo quy định mới nhất, người dân tự xây nhà tại khu vực này chỉ được phép xây tối đa 3 tầng và chiều cao không được vượt quá 15,5 mét. Vì vậy, tòa chung cư 15 tầng của dòng họ Chu đã trở thành một công trình độc nhất vô nhị, một "di sản" của dòng họ mà không ai có thể sao chép hay xây dựng lại một phiên bản thứ hai tại địa phương này.
















Quá nể pháp sư Trung Hoa: Xây chung cư rộng gấp 14 lần Tử Cấm Thành, 45 vạn người đang cùng sinh sống
Pháp sư Trung Hoa "gây sốt": Xây 3 chung cư hình kim tự tháp, dân mạng phải dụi mắt 1000 lần vì tưởng AI
Công trình gây choáng ở Trung Quốc: Xây chung cư dưới gầm cầu, nóc nhà thành đường xe chạy
Drama chung cư: Vài giây đỏ mặt của nhà người ta và câu hỏi không biết trả lời sao từ con trẻ "Cô chú làm gì thế ạ?
Cùng chuyên mục
Khi người mua bắt đầu đọc bảng thành phần nhiều hơn: Cuộc chơi mới của ngành mỹ phẩm?
Khoảnh khắc sinh tử trên không: Dù quấn chặt ở độ cao 800 m, người lính vẫn cứu được đồng đội bất tỉnh bằng quyết định trong vài giây
Số phận kỳ lạ của căn biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen ở Cần Thơ
Lộ diện 5 trọng tài bắt trận tứ kết World Cup 2026 Argentina - Thụy Sĩ ngày 12/7
3 thực phẩm rẻ đến mấy cũng không nên tích trữ lâu trong tủ lạnh: Ngộ độc, ung thư sớm "hỏi thăm"
Binz thế nào cũng là do Châu Bùi