Ngày biết tôi yêu Hiền – hàng xóm của gia đình, trong nhà không ai ưng chút nào. Chị tôi thì cho rằng cô ấy từng yêu nhiều người đàn ông và từng sống chung như vợ chồng với một anh chàng.
Còn mẹ tôi nói Hiền ăn chơi, quần áo thiếu vải, ăn mặc lòe loẹt nhìn rất nhức mắt. Nghe mọi người trong xóm đồn là cô ấy sống dựa vào tiền của bạn trai để sống, còn bản thân tiền kiếm không đủ xài.
Mặc cho mọi người can ngăn và chê bai Hiền, tôi vẫn yêu cô ấy say đắm và quyết tâm cưới bằng được. Không thể nói được con trai, bố mẹ đành phải tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Mới đầu về làm dâu, cả nhà không ai ưa vợ tôi chút nào. Nhưng cô ấy đã ghi điểm khi cho chị gái tôi vay 200 triệu mua nhà. Đó là của hồi môn của ông bà ngoại cho vợ tôi lúc đi lấy chồng.
Sự hào phóng, không tính toán của Hiền khiến gia đình có cái nhìn cởi mở về cô ấy và không ai dám chê trách nữa.
Hiện tại vợ tôi đã sinh con được 4 tháng, từ sau ngày có con cô ấy bận rộn tối mắt mũi nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi lần tôi đi làm về thấy vợ vừa bế con, vừa nấu nướng hay dọn dẹp nhà mà thương.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Bố mẹ tôi còn đang độ tuổi lao động, thế nên mọi việc nhà đều do vợ tôi đảm nhận hết. Ngày nào tôi cũng cố gắng về sớm để chơi với con hay nấu cơm giúp vợ. Có những hôm con ốm khóc quấn lấy mẹ không chịu buông, đến nỗi vợ đi vệ sinh mà cũng phải mang con theo. Vợ vất vả là thế mà không bao giờ than thở một lời làm tôi càng nể trọng cô ấy hơn.
Ngày hôm kia, tôi nhận được 15 triệu tiền thưởng Tết và đưa cho vợ, nhắc cô ấy đi làm đẹp và mua sắm quần áo giầy dép. Sau sinh, cân nặng của vợ tăng, quần áo thời con gái không còn dùng được nữa, thích cái nào cứ mua, đừng tiết kiệm quá.
Vợ bảo:
"Ngày trẻ chơi bời, trưng diện đủ rồi, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc tiền anh ạ. Giá ngày đó mà em sống tiết kiệm chút chắc đã có tiền mua được nhà rồi. Bây giờ có chồng con rồi, em thích có nhiều tiền để tiết kiệm hơn là sửa soạn cho bản thân. Tết này em chỉ dành ra vài trăm nghìn mua 2 bộ đồ, số tiền còn lại sẽ gửi tiết kiệm anh ạ".
Không ngờ có chồng con rồi vợ tôi thay đổi 360 độ. Lời cô ấy nói làm tôi thấy khá yên tâm. Liệu người vợ như thế đã đủ tin tưởng để tôi giao thẻ lương cho giữ chưa đây?





















Hoa hậu Loan Tây tâm sự sau cuộc thi Hoa hậu hoà bình Doanh nhân Việt Nam 2024
Lọ Lem vừa tâm sự vừa rơm rớm nước mắt, dân tình chú ý 1 chi tiết lại càng khen cô bé được dạy dỗ khéo
Đoan Trang "bỏ" trường tiền tỷ Singapore cho con về nước học trường đắt đỏ không kém, tâm sự vài điều mà ai nấy xuýt xoa: Ghen tỵ quá!
Xót xa tâm sự của cầu thủ Tuấn Anh tưởng nhớ người anh ở HAGL mất trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
Chồng đòi đưa con riêng về ăn Tết, tôi bình tĩnh hỏi một câu làm anh tái mặt, vội gọi điện từ chối vợ cũ
Xây nhà tặng bố mẹ đón Tết, tôi bị mang tiếng dựa hơi nhà chồng, nhưng chồng đáp trả một câu khiến mọi người nín bặt
Cùng chuyên mục
Mỹ làm chuyện ngược đời: Biến mỏ vàng thành kho lạnh khổng lồ để chứa một thứ "không mùi, không màu"
Nam nghệ sĩ Vbiz đắt show bậc nhất, được Bộ VHTTDL vinh danh: Nói 1 câu ủng hộ ngay 400 triệu đồng
Thành công lớn nhất của cha mẹ là ít can thiệp vào 4 điều này: Càng ít can thiệp, con càng thành công hơn!
Lập gia đình rồi mới hiểu, ngày xưa bố mẹ cứ khó tính 5 việc này là không hề sai
Tình hình hiện tại của CiiN
Cuộc đời thay đổi của mỹ nhân đẹp nhất thế giới: 17 năm bị ghét bỏ, chưa kịp toả sáng đã hết thời