Câu chuyện được chia sẻ trên chương trình “Sự kiện nóng” của đài JTBC (Hàn Quốc) ngày 24/3 vừa qua. Nhân vật chính là một cô gái đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi đứng trước quyết định hủy hôn với người bạn trai tưởng như hoàn hảo. Anh chàng này sở hữu ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, tính cách hiền lành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẹ chồng tương lai đã khiến mọi thứ đảo lộn.
Ban đầu, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng tương lai khá tốt đẹp. Mẹ anh còn gửi tặng cô nhiều quà cáp, trái cây. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi 180 độ kể từ khi bà biết tin hai người chuẩn bị kết hôn. Cô gái chia sẻ: "Mẹ anh ấy dường như cảm thấy bị mất con trai nên bắt đầu nói những lời khó nghe. Bà chê bai chiều cao của tôi, lo lắng con cháu sau này sẽ thấp. Bà còn dè bỉu số tiền chúng tôi tích cóp được, cho rằng không đủ để kết hôn. Thậm tệ hơn, trong buổi gặp mặt gia đình, bà còn nói bố mẹ tôi 'thiếu khí chất'”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trước những lời lẽ xúc phạm của mẹ, chàng trai chỉ biết cầu xin bạn gái suy nghĩ lại, hứa sẽ làm tốt vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, cô gái lại càng thêm lo lắng bởi bản tính nhu nhược, không dám phản kháng của anh. Cô tâm sự: "Anh ấy chưa bao giờ dám nói lời nặng tiếng với ai, ngay cả khi bị đối xử bất công. Tôi e rằng anh ấy sẽ không thể bảo vệ tôi trước những lời lẽ cay nghiệt của mẹ mình".
Câu chuyện của cô gái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều khuyên cô nên hủy hôn. Nhiều người cho rằng: "Người có khí chất thật sự sẽ không đi đánh giá khí chất của người khác". Một số bình luận khác nhận định chàng trai không phải hiền lành mà là nhu nhược, thiếu quyết đoán.
"Sống với một người chồng như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhất là khi mẹ chồng lại khó tính", một cư dân mạng chia sẻ.
"Đừng cố gắng thay đổi người khác, tốt nhất là nên rời xa gia đình này", một người khác đồng tình.
Nhiều người ví câu chuyện của cô gái chẳng khác chuyện của nhân vật Geum Myeong trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Các cô gái hãy nhớ, yêu đến mấy cũng cần dùng lý trí để quyết định bởi hôn nhân là chuyện cả đời, không chỉ lấy chồng cho mình mà lấy cả nhà chồng cho cả nhà mình. Đừng vì 2 chữ tình yêu mà mù quáng đi vào "ngõ cụt".
Xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tôi ngán ngẩm nhìn sang chồng, anh kéo chăn trùm hết mặt: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho sự ương bướng
Tôi không nghĩ đến, có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.