Ngày 14/4, sau khi họp bàn, gia đình anh ông Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1962), người Việt đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Đức, đã đồng ý hiến xác của ông Sơn để các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh Covid-19.
![]() |
| Tấm ảnh kỷ niệm của vợ chồng ông Sơn. |
Anh Phạm Hoài Nam, em rể ông Sơn cho biết, các nhà khoa học Đức sẽ tiến hành mổ thi thể nghiên cứu quá trình xâm nhập và sự tấn công của virus Covid-19 với các bộ phận của cơ thể người.
Công việc này sẽ bắt đầu từ ngày 14/4 và dự kiến kéo dài 2 - 3 tuần, sau đó bệnh viện sẽ hỏa thiêu và gửi tro cốt để gia đình mai táng.
Chia sẻ về lý do đồng ý hiến xác của ông Sơn, anh Phạm Hoài Nam cho biết vì trước này gia đình đều ủng hộ các việc làm vì mục đích khoa học này, một số thành viên trong gia đình cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi chết. Khi còn sống, ông Sơn cũng từng có mong muốn này.
Bên cạnh đó các nhà chuyên môn ở Đức cũng đã phân tích và giải thích cho gia đình biết dù ông Sơn có bệnh tiểu đường lâu năm nhưng diễn biến bệnh Covid-19 của ông quá nhanh, chỉ trong vòng 7 ngày. Hơn nữa có những giả thuyết chưa tiết lộ về chủng virus corona trong ca bệnh của ông Sơn vì vậy giới khoa học Đức mong muốn nghiên cứu làm rõ.
Trước đó có thông tin cho rằng ông Sơn lây bệnh từ vợ nhưng theo anh Nam không hẳn thế, vì vợ ông Sơn có biểu hiện ho, sốt nhưng đến 14/4 đã âm tính với Covid-19.
Bà cũng tự cách ly ở nhà từ 4/4, đây cũng chính là thời điểm ông Sơn câp cứu và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo quy định cách ly theo dõi bắt buộc 14 ngày, bà còn 4 ngày nữa mới hết thời hạn theo dõi bệnh cần thiết.
Chia sẻ thêm với Tuổi trẻ Online, nhà báo Vũ Lương nguyên là Trưởng đại diện Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, nay đã nghỉ hưu và định cư tại Berlin (Đức) cho biết qua những thông tin của gia đình, nhiều khả năng ông Sơn bị lây bệnh trong ngày chủ nhật 29/3 khi đi bỏ phiếu trực tiếp tại phòng bầu cử.
Trước đó nửa tháng, hai vợ chồng ông Sơn đã chấp hành quy định hạn chế đi lại. Tuy nhiên vì muốn ra ngoài thư giãn nên ông Sơn đã đến bỏ phiếu trực tiếp thay vì gửi thư. Trong thời gian này ông có đi dạo và về nhà bằng tàu.
Ngày 1/4, ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng. 1 ngày sau đó ông ho nhiều hơn và cảm thấy đau đầu, sốt cao, đau người.
Đến 3/4, ông chuyển bệnh nặng nhưng vì vợ không biết lái xe nên phải chờ sáng hôm sau đi xe bus tới viện.
Ngày 9/4 em trai của ông S. báo tin ông phải dùng máy trợ thở và đã không thể qua khỏi 2 ngày sau đó.





















"Siêu thị 0 đồng" ở Hà Nội giúp người nghèo đã đi vào hoạt động
TP.HCM tạm ngưng xe công cộng, đường bay Hà Nội - TP.HCM chỉ còn ngày 2 chuyến
Có 3 trường hợp dương tính Covid-19 thông qua xét nghiệm nhanh ở Hà Nội
Thêm 3 ca nhiễm virus Covid-19: 2 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội
Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều tờ báo in trên thế giới phải dừng phát hành
Giá cà phê thế giới hôm nay tăng trở lại, giá Robusta tăng lên ở mức 1.200 USD/tấn
Cùng chuyên mục
Nâng cao chất lượng lao động nữ: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế
Lái thử xe điện VinFast tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, runner muốn sớm “đổi xăng lấy điện”
Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000m
Siêu cảng Cần Giờ được trao quyết định đầu tư, kích hoạt “mạch chủ” tăng trưởng, Boulevard Prime đón dòng tiền ngay tâm điểm
Chính sách khoa học – công nghệ mới có hiệu lực từ tháng 5/2026
Chuyến bay đầu tiên Hà Nội - Shizuoka cất cánh, kết nối thêm điểm đến hấp dẫn Việt Nam - Nhật Bản