Một tòa án tại Italy vừa đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt khi công nhận ba người là cha mẹ hợp pháp của một bé trai 4 tuổi, gồm hai người cha và một người mẹ.
Vụ việc được luật sư Pasqua Manfredi, người đại diện cho một trong hai người cha, xác nhận. Bé trai sinh ra tại Đức và hiện sinh sống tại đây.
Cậu bé sống cùng hai người cha đã kết hôn. Một trong hai người là cha ruột của bé, có con với một người bạn thân của cặp đôi.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Người cha còn lại mang hai quốc tịch Italy và Đức, đã nhận nuôi bé theo luật pháp Đức. Sau đó, người này đề nghị cơ quan chức năng Italy công nhận việc nhận con nuôi.
Tuy nhiên, ban đầu, một cơ quan chức năng địa phương tại Italy từ chối yêu cầu, do nghi ngờ đứa trẻ được sinh ra thông qua hình thức mang thai hộ ở nước ngoài. Tại Italy, hành vi vi phạm đã được hình sự hoá,
Sau đó, tòa phúc thẩm tại thành phố Bari đảo ngược quyết định, chấp nhận rằng gia đình không có thỏa thuận mang thai hộ.
Phán quyết đã có hiệu lực cuối cùng, đồng nghĩa Italy, tương tự Đức, công nhận về mặt pháp lý rằng đứa trẻ có hai người cha và một người mẹ.
“Ở đây không có thỏa thuận mang thai hộ bí mật nào cả. Đây là trường hợp ba người đều mong muốn làm cha mẹ của đứa trẻ và tòa án đã công nhận điều đó”, luật sư Manfredi nói với Reuters.
Phán quyết được đưa ra từ tháng 1, nhưng đến tháng 5 mới được công bố rộng rãi, đúng dịp Italy kỷ niệm 10 năm Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc hợp pháp hóa quan hệ kết hợp dân sự giữa những người cùng giới.
Theo The Independent



















Nữ diễn viên đình đám một thời rút khỏi showbiz, tuổi 43 phải chạy xe giao đồ ăn nuôi mẹ hôn mê suốt 15 năm
"Chánh cung" đầu tiên của Việt Nam đi thi quốc tế, nhan sắc sau 24 năm gây ngỡ ngàng
Kỳ Duyên tậu Porsche, mua chung cư cao cấp: Tuổi 30 chạm đỉnh sự nghiệp, sống đời triệu người mơ
Cậu bé đập nát điện thoại vì mẹ không mua cho máy 20 triệu đồng: Chủ cửa hàng kể lại toàn bộ câu chuyện
Cậu bé 8 tuổi đã suýt chết vì suy thận cấp, cả đời chạy thận, bác sĩ tức giận: "Bố mẹ chiều quá hóa hại con!"
Cậu bé 10 tuổi hai lần lái ôtô đi thăm bà: Lần đầu tự nhận người lùn quên bằng lái, lần sau đi được 30 km
Cùng chuyên mục
Nước hoa mùi xôi nướng, sầu riêng, thậm chí cả Phở: Các thương hiệu châu Á đang thách thức luật chơi mà phương Tây đặt ra suốt hàng trăm năm
Vinamilk trao tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng tại chương trình Chắp cánh tuổi thơ
Lời khuyên cho người bỏ 65 triệu đồng mua iPhone Duo
Công viên Lãm Làng ở đâu?
Từ quảng cáo gây tranh cãi của một nhãn hiệu túi xách Việt: Vì sao chạm vào định kiến giới là cuộc chơi không có vùng an toàn?
Thông báo quan trọng từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM