Ngày lấy nhau, thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ nuôi con, nếu cứ bám trụ công việc đó thì cả đời sẽ không thoát được nghèo khó. Vì thế, chúng tôi quyết định rời quê hương và đi làm ăn xa.
Nhờ sự chăm chỉ làm việc, cùng may mắn và khả năng thích nghi nhạy bén với môi trường mới mà kinh tế gia đình tôi dần được cải thiện rõ rệt. Sau 10 năm chuyển hết phòng trọ này đến phòng khác, cuối cùng chúng tôi cũng có đủ tiền mua đất xây nhà.
Từ ngày có nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng, 3 đứa con được học hành đến nơi đến chốn. Khi gia đình có của ăn của để, có tiền đi du lịch và được ăn những thứ bản thân thích thì cũng là lúc tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 2.
Khi biết tin tôi bị bệnh hiểm nghèo, chồng và các con tôi đều khóc thương mẹ. Sau đó, anh hối thúc tôi đi chữa bệnh, vì tôi phát hiện giai đoạn sớm, chắc chắn sẽ chữa lành. Chồng bảo tôi chỉ cần tập trung lo chữa bệnh, còn việc kiếm tiền để anh.
Suốt 2 năm nay, tháng nào tôi cũng vào bệnh viện, dù công việc rất bận rộn nhưng không bao giờ chồng để vợ đi 1 mình. Anh thường bảo tâm trạng tốt sẽ giúp bệnh tình vợ tiến triển tốt hơn nên chồng sẵn sàng làm tất cả mọi việc miễn là tôi được hạnh phúc.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Từ ngày tôi bị bệnh mới cảm nhận được tình yêu thương của chồng dành cho vợ. Tôi thấy bản thân thật may mắn lấy được người chồng tuyệt vời.
Tuần vừa rồi, tôi bàng hoàng khi nhận được tin mẹ mất. Hôm Tết, gia đình tôi về thăm, bà còn khỏe mạnh và đi làm đồng, vậy mà giờ không còn nữa. Anh trai tôi kể là trời nắng, mẹ làm vườn về và uống 1 cốc nước rồi nằm lên giường ngủ luôn, không bao giờ dậy nữa.
Có lẽ anh trai đã gọi điện cho chồng tôi biết nên ngay sau đó anh về nhà để bàn chuyện chịu tang mẹ. Các con đang đi học nên tôi sẽ nhờ hàng xóm trông coi bọn trẻ giúp và vợ chồng tôi sẽ về quê. Ý tưởng của tôi vừa đưa ra thì chồng gạt phắt đi.
Anh nói tôi đang bị bệnh, không thể đi xa được và hạn chế khóc lóc đau khổ sẽ khiến bệnh nặng thêm. Chỉ có 1 mình chồng về chịu tang mẹ vợ. Nghe anh nói thế tôi buồn đến nỗi chỉ biết ôm chồng mà khóc. Người mẹ vất vả nửa đời vì con gái, vậy mà khi bà mất, tôi không thể về thắp cho 1 nén hương. Tôi là người con bất hiếu. Tôi không về được, không hiểu mọi người ở quê có khiển trách không đây?





















Khám phá phở atiso: Bản giao hưởng hương vị độc đáo tại Đà Lạt
TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức chương trình chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025
Công nghệ mới biến “hóa chất vĩnh cửu” thành tài nguyên
Đưa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu tại Việt Nam
Thủ tướng: 'Thần tốc táo bạo' để đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo
Tôi mách mẹ chồng rằng bố chồng sắm vàng, ngay lập tức bà đòi ly hôn, còn tiết lộ chuyện khó tin suốt 30 năm nay
Cùng chuyên mục
Rầm rộ đoạn clip Miu Lê hành động bất thường trước khi bị điều tra, thực hư thế nào?
Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng
Giải mã những “sắc xanh” tỷ đô: Vì sao Grab, Starbucks, WhatsApp và nhiều “ông lớn” đều chọn xanh lá làm màu logo chủ đạo?
Nghiên cứu của Mỹ và Úc chỉ ra: 1 NHÓM quả giúp kéo dài tuổi thọ, “thuốc quý” tim mạch ở Việt Nam bán nhiều nhưng không được ưa chuộng
Hot nhất MXH lúc này: Nghề tưởng “sang chảnh” đáng mơ ước nhưng bên trong là chuỗi ngày kiệt sức, nhiều người giờ mới vỡ lẽ
Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 7,7 tỷ đồng/năm nhờ bán bóng bay