Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực cạnh tường rào ga Giáp Bát (phường Định Công, Hà Nội). Thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều người, đồng thời mọi người bày tỏ thắc mắc về nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 12/3, lãnh đạo UBND phường Định Công cho hay sự việc trên xảy ra vào ngày 11/3. Vào khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường Định Công nhận được tin báo về việc một người đàn ông có dấu hiệu bị đột quỵ tại địa chỉ số 813 đường Giải Phóng.
![]() |
| Hiện trường vụ việc thương tâm. |
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Danh tính của người đàn ông được xác định là anh T.C.C. (SN 1984, trú tại Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu là do anh C. bị viêm phổi cấp.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.






















Áo mưa cuốn vào bánh xe máy, người mẹ 25 tuổi tử vong thương tâm trên đường đưa con đi học về
Án mạng lúc rạng sáng ở Sơn La: Người phụ nữ tử vong với 2 vết dao đâm, nghi phạm bị bắt khi đang ngộ độc thuốc trừ cỏ
Người đàn ông đạp xe tử vong trên cầu Thăng Long, thi thể không nguyên vẹn
Người phụ nữ tử vong trên đường, camera ghi lại khoảnh khắc đi bộ bị cuốn vào gầm ô tô
Bàng hoàng: Người đàn ông ở Hà Nội gãy cổ, tử vong khi tham gia hội vật làng
Khoảnh khắc 2 xe đấu đầu kinh hoàng khiến một phụ nữ tử vong, nhiều người bị thương
Cùng chuyên mục
Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”
Cặp đôi ngôn tình công khai tình tứ giữa lễ trao giải: Nhà trai đẹp top đầu cả nước, nhà gái đang nổi như cồn
Quán miến lươn nổi tiếng Hà Nội mất 10 năm mới dám vào TP.HCM vì niềm trăn trở: Có nên nấu đậm đà hơn để hợp vị người miền Nam?
Người chồng 30 năm dậy từ 2 giờ sáng nấu cháo cho "công chúa" bán rồi mới đi làm, đúng là Yang Gwan Sik ngoài đời thật!
Emoura Phạm - Tân Miss Grand Vietnam 2026: Là thí sinh từng bị phản ứng vì diễn bikini phản cảm, gia thế ra sao?
Đã tìm ra mỹ nhân mặc xấu nhất phim Trung: Quê hơn chữ quê, cứ lên đồ là không brand nào bán được hàng