Chuyện Lucie bỗng nhiên bị dán vô số cái nhãn xấu như trẻ con, làm quá... khiến người ta nhận ra rằng hóa ra trên mạng hay đời thực thì thiên hạ vẫn cứ muốn những người mẹ phải là nữ siêu nhân!
Người mẹ nào cũng đã từng 1 mình gồng lên chăm con ốm nhưng hầu hết các bà mẹ đều chọn cách ôm lấy tủi thân và im lặng, bởi họ biết nếu nói ra, thứ họ nhận về đôi khi không phải sự thấu cảm, mà là những lời phán xét "sao trẻ con và làm quá lên thế!".
Mấy ngày qua, câu chuyện hot mom Lucie Nguyễn một mình chăm hai con sốt cao gần 40 độ, tủi thân lên tiếng khi biết chồng đi chơi sau khi xong việc đã trở thành tâm điểm bàn tán. Bên cạnh những lời đồng cảm, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện không ít bình luận ác ý, chỉ trích cô rằng: “Có thế thôi cũng mang lên mạng”, “Chồng đi làm chứ có đi chơi đâu, xong việc giải trí một tí mà vợ đã sưng sỉa”, “Làm mẹ mà trẻ con, chịu khổ tí không được”...
Những bình luận ấy cay nghiệt đến mức khiến người ta phải giật mình nhận ra: Hóa ra, tiêu chuẩn xã hội đặt lên vai một người mẹ lại khắt khe và vô lý đến thế.
Thật ra, người mẹ nào cũng từng trải qua cái cảnh một mình đánh vật với cơn sốt của con, nhưng lý do họ lựa chọn không nói ra, không than thở, là vì họ sợ cái nhãn "xấu" mà thiên hạ đang nhẫn tâm dán cho mình, giống như cái cách khôn ít người đang dán lên Lucie.

Bản án mang tên "Làm mẹ thì cái gì cũng phải làm"
Từ bao đời nay, xã hội vẫn ca ngợi sự hy sinh của người phụ nữ bằng những từ ngữ mỹ miều như "đức hy sinh", "bản năng làm mẹ", "vĩ đại". Nhưng chính những danh xưng ấy vô hình trung đã trở thành một chiếc vòng kim cô, tước đi quyền được mệt mỏi, quyền được yếu đuối của họ.
Khi một đứa trẻ ốm, người ta mặc định đó là "việc của mẹ".
Mẹ thức trắng đêm lau người cho con: Đó là chuyện bình thường.
Mẹ bỏ ăn bỏ ngủ, sụt cân vì lo lắng: Ai làm mẹ chẳng thế.
Nhưng nếu mẹ lỡ thốt lên một câu "Em mệt quá, em tủi thân quá vì không có chồng bên cạnh": Lập tức, người mẹ đó bị chỉ trích là ích kỷ, không biết nghĩ cho sự nghiệp của chồng, là "chuyện bé xé ra to".
Sự thấu cảm đối với người mẹ dường như là một thứ xa xỉ. Người ta sẵn sàng bao dung cho một người đàn ông đi nhậu nhẹt, đi chơi sau những ngày làm việc vất vả, coi đó là "tái tạo sức lao động". Nhưng người ta lại cực kỳ khắt khe với một người mẹ đang kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, bắt họ phải luôn bao dung, luôn thấu hiểu và tuyệt đối không được hờn ghen, giận dỗi.

Nỗi sợ hãi mang tên "Phán Xét"
Vì sao phần lớn phụ nữ chọn cách im lặng? Vì họ thừa hiểu, một khi họ mở lòng chia sẻ sự bất lực của mình, thứ họ nhận lại đôi khi không phải là một cái ôm hay một lời hỏi thăm, mà là những câu giáo điều: "Hồi xưa tao nuôi 3, 4 đứa một mình có sao đâu", "Đàn bà thời nay sướng quá hóa cuồng".
Họ chọn im lặng không phải vì họ mạnh mẽ, mà vì họ sợ. Họ sợ bị người đời đánh giá là không biết làm mẹ, sợ bị chồng nghĩ mình là người vợ hay cằn nhằn, cản bước sự nghiệp của chồng. Họ chọn cách khóc thầm trong nhà vệ sinh vào lúc 2 giờ sáng khi con đang trớ, chọn cách tự uống viên thuốc giảm đau khi đầu ong ong vì thiếu ngủ, rồi sáng hôm sau lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự im lặng của người mẹ không phải là biểu hiện của sự bình yên. Đó là sự bất lực khi nhận ra tiếng lòng của mình không có ai lắng nghe, hoặc nếu có, cũng sẽ bị bóp méo thành sự "đòi hỏi" và "trẻ con".

Hãy trả lại cho người mẹ quyền được "Được buồn" và "Được yếu đuối"
Nhìn vào cách xử lý của Lucie Nguyễn, cô ấy đã rất văn minh. Cô không chọn cách cãi vã, cô chỉ nói lên cảm xúc thật của mình – một nhu cầu cơ bản của bất kỳ con người nào trong một mối quan hệ kết nối bằng tình yêu. Việc các con ốm và chồng chọn đi chơi thay vì về nhà là một sự thật, và nỗi buồn của người vợ là hoàn toàn chính đáng.
Nếu ngay cả với người bạn đời của mình, người mẹ cũng phải "diễn" vai một người phụ nữ thép, không biết buồn, không biết giận, thì cuộc hôn nhân đó khác gì một hợp đồng trách nhiệm lạnh lùng?
Những bình luận ác ý ngoài kia đang cố tình bình thường hóa sự vô tâm của đàn ông và hình mẫu hóa sự chịu đựng của đàn bà. Đã đến lúc chúng ta cần ngừng dán nhãn "làm quá" lên những người mẹ.
Lời kết
Sau ánh hào quang của một hot mom hay sự giản dị của một người mẹ bình thường, phụ nữ khi đứng trước đứa con đang ốm đều nhỏ bé và đầy lo sợ như nhau. Thay vì bắt họ phải mạnh mẽ kiên cường như một siêu nhân, xin hãy cho họ quyền được mệt, được tủi thân và được lên tiếng.
Đừng để những người mẹ phải chọn cách im lặng, bởi vì một khi họ đã không còn muốn than vãn, không còn muốn nói ra nỗi buồn của mình, thì đó cũng là lúc họ đã hoàn toàn đóng cửa trái tim trước sự vô tâm của người đồng hành.

















Chuyên gia Anh: Chế độ ăn KHÔNG ĐƯỜNG không giúp giảm cân, không cẩn thận dễ rước bệnh vào người!
Vì sao quê hương Lionel Messi lại ăn thịt bò nhiều nhất thế giới?
Kẻ thắng lợi lớn nhất khi Taylor Swift kết hôn
"Người tắm ba kiểu, mạng mỏng hơn giấy": Một người đàn ông nhập viện sau khi mắc phải 1 trong 3 điều này
Công an Hà Nội ra quân xử phạt: Chỉ 1 tuần có 1.398 trường hợp bị xử lý hành vi này
Danh tính tài xế ô tô biển xanh có hành vi chạy xe nguy hiểm, người dân đã ghi lại
Cùng chuyên mục
Nữ diễn viên Việt xuống tóc đi tu, phát tướng gây sốc: Mù quáng vì tình cả trong phim lẫn ngoài đời
Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày 6/7
Thông điệp vũ trụ gửi tới 12 con giáp trong tuần mới (6/7 - 12/7)
Chọn một viên đá thạch anh theo tiếng gọi trực giác để nhận dự báo tuần mới, ba màu vàng, hồng, tím sẽ hé lộ điều gì đang chờ bạn?
Tất cả người dân cần nắm rõ quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú
Công an điều tra giao dịch hơn 900 tỷ đồng: Tạm giữ hình sự 2 người đàn ông ở Thái Nguyên