Nhà hảo tâm sốc, không ngờ trẻ em bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng: "Các bé không được cha mẹ nuôi đã rất tội nghiệp vậy mà..."

Ngay sau khi xảy ra sự việc trẻ bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng, nhiều người dân, nhà hảo tâm tìm đến trước cơ sở để theo dõi vụ việc.

 Sáng 4/9, Công an quận 12 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây), nơi có trẻ em bị bạo hành. 

Ghi nhận của PV trong sáng nay, mọi hoạt động của mái ấm này bị tạm dừng, các lực lượng đang tích cực làm việc, lấy lời khai những người liên quan cũng như xác minh giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này.

Mái ấm Hoa Hồng, nơi xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em.
Mái ấm Hoa Hồng, nơi xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em.
Lực lượng chức năng có mặt tại mái ấm Hoa Hồng
Lực lượng chức năng có mặt tại mái ấm Hoa Hồng

Sự việc bạo hành trẻ em nơi đây được báo chí phản ánh, và chia sẻ lên mạng xã hội khiến dự luận dậy sóng. Bên ngoài mái ấm, nhiều nhà hảo tâm cũng đã tìm đến để cơ sở để theo dõi diễn biến vụ việc. 

Bạn N. (ở TP.HCM) bức xúc cho biết, "Tôi vừa đọc báo thấy nên chạy qua đây xem tình hình các em nhỏ thế nào. Năm 2020, tôi có ủng hộ gạo, thịt cá cho các bé. Tôi cũng có ghé qua thăm các bé một và lần rồi. Tôi cũng có nghe một số lời đồn nhưng tôi không tin và không có nghĩ sẽ như vậy. Bởi 1 người từng cưu mang những đứa trẻ thì sao có thể hành động như vậy. Làm vậy với những đứa trẻ là rất quá đáng. Các em nhỏ không được cha mẹ nuôi đã rất tội nghiệp rồi mà nỡ lòng nào đối xử như vậy. Mình nhận nuôi nó mà lại trục lợi rồi hành hạ như vậy như vậy là rất ác và không được".

Nhiều nhà hảo tâm tìm đến mái ấm Hoa Hồng để theo dõi diễn biến và xác nhận vụ việc có như MXH đã chia sẻ
Nhiều nhà hảo tâm tìm đến mái ấm Hoa Hồng để theo dõi diễn biến và xác nhận vụ việc có như MXH đã chia sẻ

Chia sẻ thêm với chúng tôi, cô gái cho biết, do bận bịu công việc nên lần cuối cùng đến thăm mái ấm Hoa Hồng là tháng 6/2022. "Tôi dự định sẽ quay lại đây ủng hộ các bé nhưng do nghe 1 số tin đồn không hay nên tôi đã không qua ủng hộ các bé nữa. Nghe tin bé bị bạo hành tôi rất bức xúc, nên tôi quyết định chạy từ nhà qua đây để xem sự việc có thật hay không. Khi xảy ra sự việc như này tôi cảm thấy rất đau lòng và lo lắng cho tình trạng của các bé". 

Trong khi đó, cô T. - một người dân sinh sống gần mái ấm cho biết, "Tôi ở bên này chỉ biết buôn bán, không sống bên trong đó nên không biết sự việc cụ thể ra sao. Người bảo mẫu đó đi ngang qua đây suốt nhưng mà hôm nay không thấy. Cô bảo mẫu đó cũng ít nói chuyện với người xung quanh nên cũng không nắm được tình hình về mái ấm. Nhưng xem clip cũng không ngờ những đứa trẻ bị đối xử như vậy. Không thể chấp nhận được, xem clip mà rùng mình luôn. Những đứa trẻ bé xíu mà bị đối xử như vậy. Nghĩ làm ăn đàng hoàng nhưng ai có ngờ đâu".

Một người phụ nữ buôn bán gần khu vực mái ấm chia sẻ 
Một người phụ nữ buôn bán gần khu vực mái ấm chia sẻ 
Một số người dân và nhà hảo tâm lo lắng cho tình hình của các cháu bé tại mái ấm
Một số người dân và nhà hảo tâm lo lắng cho tình hình của các cháu bé tại mái ấm
Mạnh thường quân chưa biết sự việc xảy ra tại đây nên trưa 4/9 vẫn mang sữa đến quyên góp cho các bé tại mái ấm Hoa hồng
Mạnh thường quân chưa biết sự việc xảy ra tại đây nên trưa 4/9 vẫn mang sữa đến quyên góp cho các bé tại mái ấm Hoa hồng

Theo người phụ nữ cho biết, mái ấm cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. "Mấy năm trước nhiều người đến ủng hộ mái ấm lắm, từng xe tải một. Nhưng năm ngoái với năm nay thì ít rồi". Theo người dân cho biết, trước giờ cũng chưa hề nghe tin đồn gì về mái ấm hay việc các em nhỏ bị bạo hành cho đến khi những clip hàng loạt trẻ em trong Mái ấm Hoa Hồng bị bạo hành được chia sẻ trên báo chí và trang mạng xã hội.  

Trước đó, báo chí phản ánh về việc mái ấm Hoa Hồng như "địa ngục trần gian" đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này.

Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi được chia thành 3 nhóm: trẻ sơ sinh (lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi), trẻ từ 1 - 2 tuổi và trên 2 tuổi.

Trong đó, phòng trẻ sơ sinh của mái ấm có khoảng 20 trẻ, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, bé nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng. 

Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị T. ngồi lên người, nhéo tai. Thậm chí, một bé còn bị T. tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nam An - Ảnh: Di Anh

Bạo hành gia đình trong showbiz Việt: Khi ánh hào quang che mờ góc khuất

Bạo hành gia đình trong showbiz Việt: Khi ánh hào quang che mờ góc khuất

Bạo hành gia đình trong giới nghệ sĩ để lại những vết sẹo không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn nạn nhân, con cái, và những người liên quan.