Khi thành phố Nha Trang bắt đầu lên đèn, tối ngày 10/05/2025 (nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch), trên các đường phố hướng về Tháp Trầm Hương, từng đoàn Phật tử trong trang phục sắc lam, sắc hồng sen, đỏ sen đã lũ lượt hội tụ về sân khấu tại Quảng trường Hai Tháng Tư lịch sử. Đúng 19 giờ 30 phút, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hương Sen tỏa ngát muôn đời” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (GHPGVN) phối hợp với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa và Du lịch Tâm linh Khánh Hòa tổ chức, chào mừng Đại lễ Phật Đản Vesak 2025 đã chính thức khai mạc.
Chương trình có sự góp mặt của 550 diễn viên, trong đó có 370 ca sĩ, diễn viên nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, đoàn diễn viên, nghệ sĩ múa nổi tiếng trong phim “Cuộc đời Đức Phật” đến từ New Delhi - Ấn Độ vừa tham gia biểu diễn Đại lễ Phật Đản Vesak 2025 tại TP. Hồ Chí Minh cũng có mặt tham diễn tại chương trình này; Nhiều ca nghệ sĩ đến từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như người mẫu MC Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Thanh Tài, Nghệ sĩ Ưu tú Trung Thảo, Nghệ sĩ Ưu tú Thi Trang, ca sĩ Trọng Thưởng, ca sĩ Nam Thành, ca sĩ Phương Đài và các ca sĩ đoàn Ca Múa nhạc Hải Đăng Nha Trang như ca sĩ Hoài Thương, ca sĩ Đình Hội; các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và 180 diễn viên Gia đình Phật tử đến từ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
Khi dàn hợp xướng chào cờ của Gia đình Phật tử GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đồng thanh Đạo ca “Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay...” trong không khí trang trọng, thiêng liêng và hùng tráng, gần 500 chư Tôn đức Tăng, Ni cùng hàng ngàn Phật tử, Đạo tràng, người dân và du khách Việt Nam, cũng như du khách nước ngoài tham dự đều đứng tôn nghiêm hướng về sân khấu- Nơi Ánh Đạo Vàng đang bừng sáng, tái hiện Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm thị hiện vào đời hoằng Pháp độ sanh... Hào quang rực rỡ, cờ ngũ sắc tung bay, cùng muôn vàng tia pháo hoa tỏa sáng một vùng trời biển Nha Trang, mang thông điệp“Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.
Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tọa Thích Thiện Phước- Phó Ban Trị sự, kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Đại lễ Phật Đản đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ngày lễ tôn giáo đơn thuần, trở thành một sự kiện văn hóa quốc tế được Liên hợp quốc công nhận, lan tỏa các giá trị văn hóa, hòa bình, tinh thần từ bi, tình yêu thương và lòng khoan dung của đạo Phật đến với cộng đồng và xã hội. Phật giáo là tôn giáo của từ bi, của lòng nhân ái, vị tha và hướng thiện. Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và lịch sử thăng trầm của đất nước. Phật giáo hiện nay đã thấm sâu, lan tỏa, hòa quyện vào xã hội Việt Nam, là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc... Với truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc, Tăng, Ni, Phật tử Khánh Hòa cũng như cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn đi đầu trong nhiều hoạt động ích nước, lợi dân,...”
Chương trình nghệ thuật “Hương Sen tỏa ngát muôn đời” lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng từ bi, trí tuệ, sự tỉnh thức và an lạc đến mọi người hiện hữu trên trái đất này. Chương trình gồm 3 phần: Hương Sen miền đất Phật; Hương Sen giữa đời thường và Hương Sen tỏa sáng dâng đời.
Từ ngàn xưa, hoa sen đã là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo. Với Việt Nam, hoa sen biểu tượng của Quốc hoa. Giá trị tinh túy và cao quý của hoa sen là dù mọc lên giữa bùn nhơ, nhưng hoa sen vẫn vừa mềm mại, thanh tịnh, vừa uy nghi, tỏa sáng và thanh khiết. “Hương Sen miền đất Phật” là tòa sen vàng thanh cao của Phật pháp nhiệm mầu; “Hương Sen giữa đời thường” là sự kiêu hãnh, vượt khó vươn lên giữa bùn; “Hương Sen toả sáng dâng đời” chính là ý nghĩa công năng, giá trị nhân văn hữu hiệu tuyệt vời của cây hoa sen từ củ đến hạt, từ hình thức đến hương hoa tinh túy,... Với chủ đề “Hương Sen tỏa ngát muôn đời”, chương trình đêm nhạc Đạo đã hội tụ những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, thông qua nghệ thuật biểu diễn, hòa âm, phối khí, là sự hòa quyện giữa những thanh âm thiêng liêng của chuông, trống Bát Nhã, với những giai điệu, ngôn ngữ ca từ, hình ảnh, phối cảnh, bố cục, tái hiện cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua sự biểu diễn xuất sắc của diễn viên, ca nghệ sĩ... Tất cả, ngợi ca Đạo Pháp và tình yêu nhân loại, tình yêu hòa bình, tình yêu đất nước; Thể hiện mục đích sống cao đẹp của một tinh thần cống hiến, lạc quan, tự chủ, hướng đến chân, thiện, mỹ để tạo nên giá trị của cuộc sống an vui, hạnh phúc.
Một du khách đến từ Thụy Sĩ, trong số hàng trăm du khách nước ngoài cùng thưởng thức chương trình, bà Selma chia sẻ cảm xúc khi tình cờ được tham dự đêm Đạo ca: “Thật tuyệt vời khi chúng tôi chọn Nha Trang nghỉ dưỡng vào đúng dịp này. Tôi biết Đại lễ Vesak và chương trình tối nay rất tuyệt. Đẹp và hay lắm! Tôi đã quay phim rất nhiều để về khoe với bạn bè. Chúng tôi tình cờ đến đây và dường như bị cuốn hút vào câu chuyện hết cả buổi tối. Cảm ơn Nha Trang! Cảm ơn chương trình Vesak Phật giáo của các bạn!”
Sau các tràng vỗ tay là ánh mắt sáng ngời niềm vui và sự phấn khích, hân hoan của hàng ngàn người tham dự. Có nhiều người cảm kích, xúc động không ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. Chị Phạm Thị Lệ Hà- ở P.Vĩnh Hải, TP. Nha Trang- Một phật tử thuần thành bộc bạch: “Từ trước đến giờ, mình rất ngại đến chỗ đông người, nên chẳng bao giờ tham dự các sự kiện văn hóa cộng đồng, chỉ coi qua truyền hình. Tối nay, thật hy hữu và đặc biệt, mình cảm thấy xúc động và thiêng liêng lắm, nhất là khi Đạo Ca vang lên và mình cùng được hát theo. Hầu hết, các tiết mục đều dàn dựng kỹ, biểu diễn hay và phối cảnh sân khấu cực đẹp. Đặc biệt nhất là tiết mục tái hiện cuộc đời Đức Phật của dàn diễn viên đến từ Ấn Độ, sống động hơn cả trong phim! Mình rất biết ơn GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và ban tổ chức sự kiện ý nghĩa đặc sắc này...”
Có lẽ, lần đầu tiên tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, một chương trình nghệ thuật, tại trên sân khấu lớn bên bờ biển lại có đông chư tôn đức Tăng, Ni và 3 màu vàng, lam, nâu phủ rộng trong nhiều hàng ghế đại biểu đến như vậy. Đêm nhạc Đạo ấn tượng, mang sắc màu Phật giáo đã thật sự trở thành một sự kiện văn hóa ý nghĩa, mang cảm xúc đặc biệt đến cho trên 2.000 người tham dự, trong đó có gần 500 chư vị Tăng, Ni.
Trong vai trò Trưởng ban tổ chức đêm nhạc “Hương Sen tỏa ngát muôn đời”, Thượng Tọa - Tiến sĩ Thích Huệ Pháp- Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Có thể nói, đây là một đêm trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại lễ Phật Đản Vesak 2025 tại Khánh Hòa. Chúng tôi rất hạnh phúc khi hình ảnh Đức Phật với hạnh từ bi, nhân ái, mang thông điệp hòa bình cho nhân loại đã được phát họa sáng ngời trên vịnh Nha Trang- Một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Một chương trình quy mô với trên 500 diễn viên Phật tử Việt Nam và Ấn Độ cùng tham diễn xuất thần, xuất sắc, đã thật sự mang lại thành công mỹ mãn. Mỗi tác phẩm là một đóa hoa sen ngát hương dâng lên cúng dường Tam Bảo, tô đẹp tổ quốc Việt Nam và kính tưởng các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc...”
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn Phật giáo và giàu ý nghĩa nhân văn của chương trình nghệ thuật “Hương Sen tỏa ngát muôn đời” như những đóa sen thuần khiết, lan tỏa hương thơm của yêu thương, hòa bình và giác ngộ. Đêm nhạc Đạo trên vịnh Nha Trang không chỉ thật sự ngát hương trong lòng mỗi người con Phật, trong lòng mọi người tham dự, mà còn là ấn tượng sâu sắc, đặc biệt trong lòng du khách quốc tế để hương từ bi sẽ còn bay xa hơn đến với bạn bè trên khắp thế giới.
“Nha Trang say Hi!” đã có 16 quốc gia đăng ký tham dự
Lễ hội Văn hóa- Du lịch biển năm 2025, Khánh Hòa tiếp tục nâng tầm “Lễ hội Yến sào” và “Lễ hội Trầm hương”