Năm nay tôi 32 tuổi, bố mẹ và anh chị hối thúc lấy chồng suốt nhưng tôi nói khi nào tìm được một nửa sẽ đưa về ra mắt, mọi người không phải nhắc nhở. Đã nhiều cái Tết, tôi hứa hẹn với bố mẹ, vậy mà mãi chưa có bạn trai để giới thiệu.
Bạn bè bảo tôi kén cá chọn canh, còn tôi thấy bản thân đưa ra tiêu chuẩn rất đơn giản, dễ thực hiện mà mãi chưa anh chàng nào đáp ứng được. Tôi chỉ cần một người đàn ông làm trái tim rung động, xốn xang là đủ. Vậy mà 10 năm nay, chưa ai mở được trái tim tôi.
Năm nào cũng vậy, cứ Mùng 2 Tết là nhà anh chị tôi tổ chức ăn uống linh đình. Chị có đội ngũ nhân viên dưới quyền giỏi nấu nướng, thay vì đặt cỗ, chị mời 5 người đến làm bữa.
Trong khi anh chị ngồi tiếp bạn bè đối tác ở trên nhà, tôi thấy không hợp chuyện nên xuống bếp phụ mọi người một tay. Lúc đầu câu chuyện rất xã giao nhưng sau khi giới thiệu tên tuổi thì anh chị cởi mở hơn.
Trong số những người đó, tôi có ấn tượng mạnh với Hiếu, anh ít nói, chưa vợ và ngoại hình phong độ. Anh ngồi làm cỗ ở một góc, thỉnh thoảng mới góp vui một câu. Một chị bất ngờ ghép đôi tôi với Hiếu, chị ấy nói nhìn 2 người có tướng phu thê, chưa có người yêu, sau lần gặp mặt này xin số điện thoại rồi hẹn hò được đấy.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Một anh khen Hiếu hiền lành, chăm chỉ và là nhân tài của công ty, ai mà lấy được cậu ấy thì quãng đời còn lại sướng phải biết. Đáp lại những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Hiếu khiêm tốn nhận bản thân yếu kém nên 35 tuổi vẫn ế ẩm, không cô nào chịu yêu.
Lúc Hiếu chặt thịt gà, tôi sợ anh bẩn quần áo nên lấy chiếc tạp dề giúp anh mặc vào, sau đó tôi ngồi đó phụ giúp. Nhìn anh chặt gà rất thạo và sắp xếp đẹp mắt tôi luôn miệng khen. Sau đó tôi bất ngờ nói nhỏ với anh:
"Em thích anh mất rồi".
Lời nói đường đột, không tự chủ được của tôi khiến Hiếu giật mình dừng tay lại và nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang đọc suy nghĩ xem nói thật hay trêu ghẹo. Chúng tôi chưa kịp nói gì thì sự xuất hiện của chị dâu đã cắt ngang ánh nhìn của 2 đứa.
Suốt bữa ăn cơm, tôi và Hiếu ngồi đối diện nhau, chúng tôi thường nhìn lén nhau và tim tôi đã rung động thật sự. Trước khi chia tay, chúng tôi đã trao nhau số điện thoại. Buổi tối, tôi mong chờ cuộc gọi của anh nhưng mãi không thấy đổ chuông. Tôi không biết có nên chủ động gọi điện trước không đây?




















Hoa hậu Loan Tây tâm sự sau cuộc thi Hoa hậu hoà bình Doanh nhân Việt Nam 2024
Lọ Lem vừa tâm sự vừa rơm rớm nước mắt, dân tình chú ý 1 chi tiết lại càng khen cô bé được dạy dỗ khéo
Đoan Trang "bỏ" trường tiền tỷ Singapore cho con về nước học trường đắt đỏ không kém, tâm sự vài điều mà ai nấy xuýt xoa: Ghen tỵ quá!
Xót xa tâm sự của cầu thủ Tuấn Anh tưởng nhớ người anh ở HAGL mất trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
Về quê chồng ăn Tết, tôi nghẹn ngào khi nhận được phong bì mừng tuổi dày cộm và câu nói đau lòng của mẹ chồng
Qua camera nhìn thấy cảnh bố vợ đang lủi thủi gói bánh chưng, chồng muốn đưa vợ con về quê ngoại nhưng tôi từ chối ngay
Cùng chuyên mục
Nữ ca sĩ được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cảm ơn: Cháu gái Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam, 17 tuổi đã nổi tiếng
Người phụ nữ 50 tuổi kiên trì đánh răng bằng nước muối: Sau 1 năm, kết quả khám răng khiến cả nhà giật mình
Chuyện gì mà Hannah Olala phải công khai xin lỗi khách hàng thế này?
39 cán bộ CSGT bị kỷ luật, ra khỏi ngành trong 6 tháng cuối năm 2025
Cách nằm của người EQ cao, EQ thấp vô tư hơn nhiều
3 điều người EQ cao nhất định sẽ làm dịp cuối năm cũ, đầu năm mới