Nhìn mấy thứ mẹ chồng bỏ vào xe ô tô mà tôi rưng rưng nước mắt

Tôi bảo mẹ chồng đừng chuẩn bị quá nhiều thứ nhưng bà không nghe.

Vợ chồng tôi ở thành phố, chỉ về quê chồng vào những dịp đặc biệt. Bố mẹ chồng tôi tính cách thật thà, chân chất. Ông bà thương con nhớ cháu nên thường gọi video để hỏi thăm. Dịp Tết năm nay, vợ chồng tôi được nghỉ sớm hơn năm ngoái nên quyết định về quê sớm, phụ giúp bố mẹ chồng chuẩn bị đón Tết.

Không khí ở làng quê rất dễ chịu, trong lành. Các con tôi thích thú, thường dậy sớm để tận hưởng không khí cũng như chơi đùa với mấy chú cún nhỏ. Bố mẹ chồng trồng nhiều rau xanh, vườn cây ăn trái sai quả. Ông bà nói rằng chỉ mong con cháu ở gần, có cây trái gì cũng muốn để dành cho con cháu ăn trước.

Bố chồng tôi rất thương 2 đứa con tôi. Ông dắt chúng đi dạo khắp làng quê ngõ xóm. Đi đâu cũng khoe cháu học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. 

Dịp Tết cũng là lúc tôi được gần gũi hơn với mẹ chồng. Nghe mẹ tâm sự đủ thứ chuyện lí thú ở quê. Được mẹ dạy cách nấu những món cúng Tết, cách trang trí bàn thờ, bày biện mâm ngũ quả... Với những kiến thức này, tôi thường trổ tài ở công ty và nhận về sự ngưỡng mộ từ mọi người. Họ khen tôi giỏi, đảm đang. Tôi lại biết ơn vì mẹ chồng đã tận tâm chỉ dạy mình.

Thời gian nghỉ Tết trôi qua nhanh đến mức chóng mặt. Tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ thì đã đến Mùng 4 rồi. Sáng Mùng 4 Tết, lúc ăn bữa cơm gia đình, chồng tôi bảo sáng mai sẽ về lại thành phố, chuẩn bị đi làm. Nghe chồng tôi nói thế, bố mẹ buồn thiu, bữa cơm cũng không còn vui vẻ nữa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều Mùng 4, mẹ chồng đã tất bật hái rau, trái cây ngoài vườn. Rồi bố chồng thì bắt gà vịt làm thịt, chặt sẵn, vào hộp gọn gàng. Tôi bảo bố mẹ đừng chuẩn bị nhiều quá, năm nào vợ chồng tôi cũng đem theo quá nhiều, đến mức tủ lạnh không có chỗ để.

Sáng sớm Mùng 5, mới 4h sáng, mẹ chồng tôi đã dậy trước. Bà lục đục chuẩn bị gạo, mắm nhĩ, rau củ, gà vịt cho tôi. Tôi dậy thì thấy bà đã lo xong hết rồi, còn kêu chồng tôi chất hết lên xe ô tô. Nhìn xe chất đầy thứ, tôi vừa thương mẹ, vừa xót xa.

Bỗng mẹ bảo tôi cầm mấy thứ này ở ghế ngồi, cầm cẩn thận một chút, đừng để hư dập. Tôi mở ra xem thì thấy mớ tắc, lá húng chanh, gừng, chai mật ong. Thấy tôi tỏ thái độ ngạc nhiên, mẹ chồng bảo: "Con đem về chưng uống. Hôm qua mẹ nghe con ho mấy tiếng, về chưng uống sẽ đỡ lắm đấy. Mẹ hái tối qua đấy". Nhìn tay mẹ có mấy vết gai cào, nước mắt tôi rưng rưng.

Lúc về thì vui vẻ, hào hứng. Khi đi thì bịn rịn, lưu luyến. Tết năm nào cũng vậy nhưng nhờ đó mà tôi càng thêm hiểu tấm lòng và tình yêu thương của bố mẹ chồng dành cho mình.

Mỹ Hạnh