Phó Thủ tướng: “Chúng tôi rất biết ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, những người lính Cụ Hồ"

Theo Phó Thủ tướng, những cán bộ, chiến sĩ biên phóng đã hết sức trách nhiệm hy sinh lợi ích riêng trong phòng chống dịch.

Tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vào chiều 11/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh công tác phòng chống dịch đã bước sang tháng thứ 8. Đây là thành quả cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, trong đó BĐBP là lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Dù hết dịch, lực lượng Biên phòng vẫn phải căng sức làm nhiệm vụ vì không chỉ có dịch mà rất nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ biên giới.

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họ trực tuyến cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vào chiều 11/8.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họ trực tuyến cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vào chiều 11/8.

Những cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã hết sức trách nhiệm, không quản khó khăn vất vả, hy sinh lợi ích riêng trong phòng chống dịch. Có nhiều người không thể về nhà chịu tang bố mẹ, không được đón con chào đời, phải hoãn cưới... Họ phải gian khổ nằm rừng ngủ lán để thực hiện nhiệm vụ. 

“Chúng tôi rất biết ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, những người lính Cụ Hồ. Tôi tin rằng mọi người dân Việt Nam đều ghi ơn và luôn tin tưởng vào cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, trước mắt là đánh thắng 'giặc COVID-19'”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục động viên các cán bộ, chiến sĩ bám trụ biên giới phòng chống dịch. Đồng thời Bộ Quốc phòng cần xem xét báo cáo phương án đảm bảo cho các cán bộ, chiến sĩ chống dịch trong thời gian dài, nhất là giai đoạn chuyển mùa sắp tới. 

UBND các tỉnh biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP tổ chức các tổ, nhóm, lực lượng tạo thành thế trận nhiều lớp quản lý cho thật chặt đường biên.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các tỉnh kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh và nhân dân cư trú trên địa bàn để đảm bảo tất cả những đối tượng nhập cảnh phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch đúng quy định…

Thanh Mai

Chuyện về nữ cựu chiến binh làng S'Tiêng với những kí ức của cô “bộ đội nhỏ” về những trận chiến khốc liệt

Chuyện về nữ cựu chiến binh làng S'Tiêng với những kí ức của cô “bộ đội nhỏ” về những trận chiến khốc liệt

Câu chuyện chị Cha tái hiện cuộc sống của cựu chiến binh và dân làng người Mạ, người S'Tiêng của xã 6 anh hùng trong thời chiến.