*Bài viết có tiết lộ tình tiết trong show truyền hình thực tế Badly In Love 2, cân nhắc trước khi đọc.
Trong hành trình vừa khép lại của Badly In Love mùa 2, có lẽ Ari - Rapper 29 tuổi đến từ Kanagawa, là nhân vật có trải nghiệm hẩm hiu nhất trong những tập đầu. Ari không phải kiểu trai tồi bị các cô gái quay lưng, cũng chẳng phải người chủ động tán tỉnh nhiều đối tượng 1 lúc để tự làm rối chuyện tình cảm của mình. Ari đơn giản là không lọt được vào tầm mắt của ai trong số 4 cô gái thuộc team nữ.
Cái cảnh một người đàn ông giữa một chương trình hẹn hò, nhìn các anh em nhận được thư tình, còn mình thì chẳng có lấy 1 bức, đến cả 1 cái nhìn ra vẻ tình tứ cũng không, nghe đến chán nhưng trong trường hợp của Ari, cũng chẳng trách ai được!
![]() |
| Ari trong Badly In Love 2 |
Đòi 3 mặt 1 lời để chắc chắn crush không thích mình
Ở tập 1 - khi giới thiệu về bản thân, nếu 8 thành viên còn lại nói về những sai lầm trong quá khứ và cách họ muốn “hoàn lương”, thì Ari lại khác. Thanh niên này chốt 1 câu đại ý rằng ảnh vẫn còn nhớ người yêu cũ. Chưa hết, để tăng sức thuyết phục cho lời tự thú của mình, Ari còn rút trong túi ra chiếc ví mà người cũ đã tặng, còn nhấn mạnh thêm “tôi luôn mang theo nó bên mình” dù nó đã nát tươm.
Tham gia show hẹn hò, trong khi đồng đội hướng về tương lai thì cậu rapper này cứ ngoái lại quá khứ. Điều tối kỵ nhất khi tìm kiếm, xây dựng 1 mối quan hệ mới là đừng lôi người cũ ra làm tiêu chuẩn hoặc để chứng minh mình chung tình. Sự thật đơn giản đến mức đến các thanh niên choai choai còn biết, vậy mà Ari - ở độ tuổi 29, lại không. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi dàn cast nữ gồm 4 thành viên, không 1 ai gửi cho Ari lá thư nào. Ari lúc ấy cũng hơi buồn. Và cảm xúc này đã bị đẩy lên cao trào ở tập 5, khi Ari nhận ra mình chỉ là một trong ba lựa chọn của Hikaru.
Với một người vốn đã ít nhận được sự chú ý từ team nữ, giờ còn phát hiện ra mình đang bị Hikaru “đặt lên bàn cân” với Taichan, Ari bực ra mặt nên quyết định 3 mặt 1 lời luôn cho nó rõ ràng. Taichan, Ari và Hikaru tụ lại trong không khí chẳng vui mấy vì quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ của Ari: Rốt cuộc chuyện này là thế nào, cô đang thích ai?
Và câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Hikaru giống như một gáo nước lạnh tạt vào cơn giận của Ari: “Tôi phân vân giữa các anh, cảm xúc của tôi thay đổi mỗi ngày. Taichan mềm mỏng, là bạn trai tiềm năng nhất. Với anh, tôi cảm giác chỉ nên là bạn bè”.
![]() |
| Ari buồn đấy, nhưng cũng đáng thôi |
Biểu cảm của Ari sau khi nghe từng lời Hikaru nói? Đau ra mặt! Về phòng chắc cũng rơi tí nước mắt. Nhưng nếu hỏi Ari có đáng thương không? Câu trả lời chắc là: Không! Vì Ari chỉ đơn giản là đang nhận lại chính những gì mình đã gây ra cho người khác.
Ari lợi dụng Marinri để khiến Hikaru ghen, rồi khi Hikaru để ý đến cậu ta, cậu ta lại phản bội cô ấy. Nói cách khác thì Ari hành xử y hệt như những gì Hikaru đã làm: Lợi dụng người này để gây chú ý với người kia. Một người đàn ông coi thường cảm xúc của phụ nữ đến mức đó, cũng chẳng có gì lạ khi chẳng ai ngó ngàng.
Không ai hoàn hảo trong tình yêu nhưng như Ari thì… quá tệ?
Nếu chưa quên được người cũ, đừng vội kéo một người mới vào câu chuyện của mình.
Nhớ người yêu cũ chẳng phải điều gì sai trái, đáng xấu hổ. Chuyện tình cảm đâu phải cái công tắc, muốn tắt là tắt ngay được. Một mối quan hệ từng quan trọng, việc đôi lúc nhớ về người cũ, tiếc nuối một vài kỷ niệm hay thậm chí vẫn còn chút tình cảm là chuyện rất bình thường. Nhưng nói thẳng ra rằng mình còn nhớ người cũ trong khi đang tìm hiểu, muốn xây dựng một mối quan hệ mới, là chuyện hoàn toàn khác, chẳng khác gì tự dẫm vào chân.
Không cô gái nào bước vào một buổi hẹn để nghe mình được đặt cạnh người yêu cũ của đối phương.
“Người yêu cũ của anh từng thế này”.
“Cô ấy thích anh làm như vậy”.
“Anh vẫn còn giữ món đồ cô ấy tặng”.
“Thật ra anh vẫn nhớ cô ấy”.
Những câu nói đó có thể xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng đặt trong bối cảnh hẹn hò, nó đồng nghĩa với 1 lời thông báo: “Em đang phải cạnh tranh với một người không còn ở đây”.
Đàn ông tinh tế phải hiểu điều đó, còn phụ nữ thì chưa bao giờ thiếu khôn ngoan để nhận ra ẩn ý đó là redflag.
![]() |
| Cứ như Ari thì đừng hỏi sao mình ế |
Thế nên anh em đừng nghĩ việc mình còn nhớ người cũ là bằng chứng cho sự chung tình của mình. Đó là LỤY TÌNH. Sự chung thủy không được đo bằng việc anh nhớ một người đã rời đi, cũng không phải việc anh còn giữ những kỷ vật cũ. Chung thủy chỉ đơn giản là cách anh đối xử với người đang ở bên mình.
Nếu đã kết thúc một mối quan hệ nhưng vẫn còn tình cảm, chẳng có gì đáng tự hào khi vừa ôm nỗi nhớ người cũ, vừa đi tìm một cô gái khác để yêu. Bởi suy cho cùng, người mới mới đâu có nhiệm vụ chữa lành vết thương chẳng phải do họ gây ra? Cô ấy cũng không có trách nhiệm phải chờ anh “quên được người cũ rồi mới thật sự yêu mình”.
Nói cho cùng, nhớ người cũ không sai nhưng cũng chẳng có gì hay để mà khoe. Điều đáng để một người đàn ông tự hào hơn là sau tất cả những gì từng xảy ra, họ vẫn đủ tỉnh táo để không làm tổn thương một người mới chỉ vì bản thân mình vẫn còn đang chôn chân trong quá khứ.

























“Hiphop boy” ế nhất Badly In Love mùa 2: Hóa ra nỗi đau "friendzone" của đàn ông có thể đến mức này?
NÓNG: Badly In Love 2 tung 10 tập tiếp theo với dàn cast mới, chiếu ngay vào tuần sau
Hồng hài nhi Taichan và cú lừa ở Badly In Love 2: Mặt búng ra redflag mà bên trong lại là “chất liệu bạn trai”
Makun và những nụ hôn phá luật trong Badly In Love 2: Đàn ông thế này là bản lĩnh hay bốc đồng?
"Đàn ông đều yêu UNIQLO": Hãng quần áo biến trải nghiệm khó khăn nhất của phái mạnh trở nên đơn giản bất ngờ, và vì thế nó được yêu
Những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập luyện sẽ ra sao trong 10 hay 20 năm nữa, khi về già?
Cùng chuyên mục
Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh: Phát hiện 23 vụ vi phạm, xử phạt gần 165 triệu đồng
Hãng trà sữa Hà Nội ra mẫu ly mới biết “phun khói”, mô phỏng đoàn tàu di sản đi khắp Việt Nam
SOOBIN sẽ màn kết hợp ngẫu hứng với nhà sản xuất của Still D.R.E. ngay tại Hà Nội
Mạc Văn Khoa lên tiếng về thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng
EVN ra mắt đầu số CSKH 1558, App "EVN CSKH" vượt mốc 1 triệu lượt tải
Điểm mặt dàn "giang hồ mạng" thân thiết với Khá Bảnh: Kẻ vào tù, người đã qua đời