Nguồn tin tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM cho hay, sáng 6/8, một bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) bị thân nhân người bệnh cầm vật nhọn (dụng cụ bấm móng tay) đâm vào hông.
![]() |
Theo đó, một nữ bệnh nhân được điều trị trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, Sp02 61%, thở oxy mask 15l/phút.
Bệnh nhân này muốn đi vệ sinh, nhưng bác sĩ điều trị giải thích rằng tình trạng này không thể đưa đến nhà vệ sinh. Điều dưỡng đưa bô cho bệnh nhân để đi tại giường. Tuy nhiên lúc này người nhà của bệnh nhân không đồng ý, người này bỏ ra ngoài và một lúc sau quay lại dùng vật nhọn của dụng cụ bấm móng tay đâm vào hông bác sĩ điều trị. Rất may bác sĩ đã cản kịp.
Được biết, nữ bệnh nhân hiện vẫn đang thở oxy mask, nhập viện điều trị tiếp với sự chăm sóc của một ê-kip khác.
Trước đó, ngày 27/7, cũng tại Khoa Cấp cứu bệnh viện này, bác sĩ Phạm Hoàng Thiên đã bị người đàn ông 40 tuổi quát tháo, dọa giết, dùng tay bóp cổ anh và ấn vào tường. Người cha không đồng ý con mình phải chờ lâu (khoảng 30-60 phút) để nội soi gắp dị vật. Sau khi quát tháo, dọa giết, người này đã tấn công bác sĩ Thiên.



















Biến thể BA.5 chiếm đến hơn 85% số ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ
Lộ lý do bé gái 11 tuổi bị cha ruột cởi quần áo, trói lên xà nhà đánh đập
Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9
Mỹ muốn 'định vị' lại thị trường chất bán dẫn sau chuyến đi đầy 'sóng gió' đến Đài Loan của bà Pelosi?
Người cha hành hạ con gái 11 như 'thời Trung cổ' đã rời khỏi địa phương
Tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn áp đảo thị trường toàn cầu
Cùng chuyên mục
Hé lộ “bản đồ” du xuân miền Bắc “lên rừng xuống biển” chất như nước cất
Tạp chí Phụ Nữ Mới 5 năm đồng hành Hội Báo Xuân Khánh Hòa
Timona Academy ký kết hợp tác chiến lược với Khoa Y – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Vinmec phẫu thuật tạo hình hộp sọ thành công cho bệnh nhi 10 tháng tuổi mắc dị tật hiếm gặp
Hội Nữ trí thức Việt Nam là ngôi nhà trí tuệ hội tụ những tấm lòng vì khoa học, vì cộng đồng
Cần Giờ đón Tết sớm: Hơn 10.000 du khách đổ về khai hội Green Paradise Tet Fest