Tôi tên là Bích, năm nay 34 tuổi. Tôi và Kiên kết hôn đã 7 năm, có 2 con. Cuộc sống hôn hân của chúng tôi nhìn từ bên ngoài khá êm đềm. Kiên là người đàn ông ít nói, chăm chỉ làm ăn. Tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng biết lo cho gia đình. Cho đến một ngày, tôi biết anh ngoại tình.
Tin nhắn trong điện thoại, những lần đi về thất thường, những lý do công việc ngày càng nhiều… Tất cả dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng đến mức tôi không thể tự lừa mình nữa. Tôi thậm chí còn biết cả căn chung cư mà Kiên thuê cho cô gái kia. Có người khuyên tôi cứ im lặng, theo dõi thêm. Nhưng tôi không phải kiểu phụ nữ có thể sống trong sự nghi ngờ. Tôi muốn gặp cô ta, nói chuyện một lần cho rõ ràng.
Chiều hôm đó, tôi tìm đến căn hộ ấy. Khi đứng trước cửa, tim tôi đập rất nhanh. Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất lại không phải là việc nhìn thấy "người thứ ba". Bấm chuông vài lần nhưng không thấy ai mở cửa, tôi chờ khoảng 15 phút thì thấy cô ta cùng chị Lam - chị gái của Kiên đang cùng nhau đi đâu đó về.
Tôi đứng chết lặng vài giây, chị Lam cũng bối rối không kém. Sau đó, chị kéo tôi đi xuống quán cafe bên dưới nói chuyện.
![]() |
| Ảnh minh họa |
"Chị biết hết rồi, Bích ạ", chị Lam nói. Tôi không nói được gì. Trong đầu tôi lúc ấy là hàng loạt câu hỏi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Lam chậm rãi giải thích. Chị nói cô gái kia sức khỏe yếu, lại đang mang thai, một thân một mình ở thành phố nên chị thi thoảng qua lại chăm sóc, đưa đi khám. "Dù sao đứa bé cũng là máu mủ của gia đình," chị nói.
Tôi cảm thấy ngực mình như bị bóp chặt. Chị Lam nói thêm rằng gia đình cũng rất đau đầu vì chuyện này. Nhưng chị khẳng định với tôi một điều: "Gia đình chỉ nhận cháu, không nhận dâu. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa". Nghe những lời đó, tôi bỗng thấy buồn cười. Ổn thỏa là thế nào? Là chồng tôi có con với người khác, rồi cả nhà âm thầm thu xếp cho mọi thứ êm đẹp, còn tôi tiếp tục làm vợ như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi không nói thêm câu nào. Tôi rời khỏi quán cafe trong trạng thái bình tĩnh lạ thường. Đêm hôm ấy, tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ đến hai đứa con, nghĩ đến 7 năm hôn nhân. Nghĩ đến tất cả những điều mình đã cố gắng giữ gìn.
Hôm sau, tôi chủ động đề nghị họp gia đình hai bên. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, tôi nói thẳng rằng mình biết chuyện Kiên ngoại tình và cô gái kia đang mang thai. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Kiên gục mặt xin lỗi, bố mẹ chồng tôi khuyên tôi bình tĩnh. Chị Lam cũng nói mọi người đang tìm cách giải quyết để mọi thứ không bị xáo trộn.
Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi nói rằng mình sẽ ly hôn, cả nhà lập tức phản đối. Mẹ chồng tôi gần như van xin, nói rằng chuyện này có thể giữ kín, gia đình sẽ đứng ra giải quyết, miễn là tôi đừng làm lớn chuyện. Tôi nhìn Kiên, suốt buổi hôm đó, anh gần như không dám ngẩng đầu. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ phải sống cả đời với một vết rạn không bao giờ lành. Vì vậy tôi nói rõ điều kiện cuối cùng của mình: tôi sẽ ra đi nhẹ nhàng, không làm ầm ĩ, không khiến ai mất mặt. Nhưng đổi lại, tôi muốn được nuôi cả hai con.
Vài ngày thuyết phục không được, gia đình chồng tôi cũng đồng ý. Thế là cuộc hôn nhân 7 năm của tôi khép lại theo cách đó. Không có những trận cãi vã ầm ĩ, cũng không có nước mắt hay trách móc. Chỉ là một sự kết thúc lặng lẽ. Đôi khi, rời đi không phải là thua cuộc mà là cách duy nhất để giữ lại phần bình yên cuối cùng cho chính mình và cho những đứa trẻ.
Tâm sự của độc giả!




















Bộ phim đang khiến khán giả "phát điên" vì tình tiết nam chính ngoại tình bị tung hê, về nhà đổ lỗi và "tác động vật lý" vợ
Ồn ào ngoại tình của Lương Thế Thành ngoài đời thực: Nữ diễn viên kém 12 tuổi bị gọi tên phải lên tiếng nóng
Tại sao chồng ngoại tình với "bé 3" thua xa vợ về mọi mặt: Phụ nữ càng VỊ THA, đàn ông càng VỊ KỶ!
Tin sốc về Chung Hán Lương: Ngoại tình với mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới, hai lần kết hôn đều giấu kín
Chính thất muốn bỏ chạy khi tiểu tam không còn giấu giếm: Không phải HÈN mà là thấy quá TỞM!
"Tiểu tam" Bóng Ma Hạnh Phúc đóng phim khi đang bị suy thận giai đoạn cuối, tiết lộ tình trạng xót xa
Cùng chuyên mục
Vụ thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người: Trần Thị Xuân Hương đã ra đầu thú
Sự kết hợp bùng nổ toàn cầu: Khi “niềm hy vọng” Công thức 1 của Pháp gặp âm thanh hi-end tối tân
2 cô gái xứ Nghệ cùng tên Vy vừa giỏi, vừa xinh HOT khắp cả nước
Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa
Tìm đến nơi "tiểu tam" sống để nói chuyện phải trái, vợ sững sờ khi gặp một người đang có mặt ở đó
Lời khuyên đến những gia đình đang sử dụng sàn gỗ