Gia đình tôi không hạnh phúc như những gia đình khác. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 14 tuổi. Bố lấy vợ mới, định cư ở nước ngoài. Mẹ một mình chăm sóc, nuôi dạy 3 chị em tôi. 2 chị đầu tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định thì lập gia đình. Nhưng họ cũng lần lượt ly hôn và nhận một số tiền trợ cấp để về quê xây nhà mới, cạnh nhà mẹ tôi.
Cuộc hôn nhân của 2 chị gái tan vỡ đã khiến chồng tôi càng thêm bất mãn. Anh ấy luôn nói rằng nguyên nhân ly hôn là do 2 chị không biết cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc chồng con. Rằng 2 chị tôi kiếm tiền nhiều nhưng cũng chi tiêu hoang phí, không biết cách tiết kiệm... Mỗi lần chồng chê bai chị vợ, tôi đều bênh vực chị mình.
Sau khi tôi sinh con trai thứ 2, chồng không đưa tiền lương cho tôi nữa. Tôi cũng đi làm, có lương nhưng lương thấp, chỉ bằng 1/3 của chồng. Khi nào hết tiền, tôi lại nói với anh, anh sẽ chuyển cho tôi 1-2 triệu đồng. Hết thì lại nói tiếp. Có tháng con bệnh, tiệc tùng hiếu hỉ nhiều, tôi hỏi tiền nhiều thì chồng gắt gỏng. Anh mắng tôi không biết cân đối chi tiêu, đưa bao nhiêu tiền cũng hết.
Vì chuyện tiền bạc mà vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi nhau thường xuyên. Tôi nhận thấy chồng không hề tôn trọng vợ, anh cũng không muốn về nhà vợ. Ngày nghỉ, anh thường đi cà phê, đá bóng với bạn bè. Tôi tự chở con về ngoại chơi rồi tự chở con về nhà lại, anh không hề quan tâm đến.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hôm qua, vợ chồng tôi lại tiếp tục tranh cãi nhau. Tôi kể cho chồng nghe chuyện anh rể cũ (chồng cũ của chị gái thứ 2) không chu cấp tiền nuôi con đã 3 tháng nay. Chị gái tôi sẽ làm đơn kiện, yêu cầu chồng cũ thực hiện trách nhiệm của mình.
Thay vì đồng tình với cách làm của chị tôi, chồng tôi lại trách ngược chị ấy: "Ai bảo chị ta đòi tiền trợ cấp quá nhiều làm chi? Nuôi 1 đứa con mà mỗi tháng đòi 15 triệu, đúng là dễ làm giàu quá mà". Tôi nghe mà tức điên lên. Anh rể cũ của tôi làm lương tháng 60 triệu, chu cấp cho con 15 triệu là rất bình thường. Hơn nữa, một người mẹ đơn thân nuôi dạy một đứa con không hề dễ dàng gì.
Tôi phản đối lại câu nói của chồng mình. Nói qua nói lại một hồi thì thành ra cãi nhau. Trong lúc uất ức, tôi bật khóc nức nở, trách chồng ki bo với gia đình, không đưa tiền hàng tháng mà phải đợi vợ xin. Anh cũng tức giận phán lại một câu: "Tôi sợ cô giống chị gái cô. Cầm tiền của chồng, sắm vàng, gửi tiết kiệm... Đến khi ly hôn thì nói đó là tiền, là tài sản của con nên không chịu chia đôi. Tôi là đàn ông, chẳng lẽ lại đòi hỏi chia tài sản của con? Đành phải chấp nhận mất trắng hết bao công sức bấy lâu gây dựng à?".
Tôi thảng thốt trước câu nói đó của chồng mà không biết phải nói gì nữa. Đúng là chị gái của tôi có làm thế, nhưng thật sự cũng vì tương lai của các con thôi. Tôi không ngờ vì thế mà chồng nảy sinh nghi ngờ với mình và không chịu đưa tiền cho vợ nữa. Tôi đúng là bất lực quá. Là chồng tôi đa nghi, tính toán? Hay do gia đình tôi sai trước?


















Linh Rin hé lộ cuộc sống bên trong cánh cửa hào môn: Hai vợ chồng thường "làm phiền" nhau vào sáng sớm
Tìm thấy bản hợp đồng mua căn hộ, vợ nổi điên đòi ly thân với chồng vì cho rằng bị lừa dối: Đang vui bỗng hóa phiền
Đêm tân hôn, tôi thấy bóng đen đi trong sân nhà, sáng sớm bố chồng hớt hải chạy qua phòng hỏi chúng tôi 1 câu choáng váng
Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày
Tiếng lòng của hàng triệu mẹ bỉm xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: ''Có một người chồng như Gwan-sik, mình sẽ tự tin ngẩng đầu giữa giông bão''
Bố chồng lương hưu 70 triệu/tháng nhưng mẹ chồng vẫn đi rửa bát thuê, phản ứng của ông khiến cả nhà ngỡ ngàng
Cùng chuyên mục
Bé gái vừa chào đời đã nổi như cồn trên mạng: Gương mặt thiên thần khiến dân mạng mê mẩn, y tá thốt lên trăm năm khó gặp!
Giữa căng thẳng Trung Đông, lời tiên tri của bà Baba Vanga về thế giới 2026 gây chú ý trở lại: Vì sao?
Lời khuyên dành cho các ông bố bà mẹ: 4 điều đừng vội nói với con, thời gian rồi sẽ dạy con tất cả
Minh Tú cập nhật diễn biến mới nhất vụ mắc kẹt ở Oman
Chị Đẹp “đá” thiếu gia sòng bạc vì ngoại tình với Á hậu, nay sống chung cùng “hồng hài nhi” kém 10 tuổi
Nam thần thanh xuân một thời nay đi phát tờ rơi, sống lay lắt cùng vợ trong căn phòng thuê chật chội