Sau màn tạo hình gây tranh cãi trong Trục Ngọc với biệt danh "tướng quân kem nền" đội lông chim trĩ, Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi những hình ảnh mới trong dự án Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn được tung ra. Một lần nữa, mỹ nam sinh năm 1995 khiến khán giả ngán ngẩm vì diện trang phục không phù hợp, thậm chí còn ví von đóng phim dân quốc mà như đi catwalk.
Trong hình ảnh được lan truyền, Trương Lăng Hách diện một bộ vest đen nhưng lại không mặc áo bên trong, để lộ toàn bộ phần ngực. Trang phục này khiến netizen phải đặt ngay câu hỏi “Thời dân quốc có ai ăn mặc như vậy không?”. Đáng lẽ là phim dân quốc vốn cần sự tiết chế, cổ điển thì tạo hình này của nam diễn viên lại mang cảm giác như đang chụp ảnh thời trang, phô diễn hình thể. Đó là chưa kể từ kiểu tóc, lớp makeup đều quá chỉn chu, bóng bẩy đến mức mất đi cảm giác thời đại.
![]() |
Sang đến quân phục, thay vì toát lên sự uy nghiêm, bộ đồ lại được thiết kế ôm dáng, cầu kỳ, bị nhận xét là "điệu" đến mức lấn át cả bạn diễn nữ. Không ít ý kiến cho rằng ê-kíp đang cố tận dụng mọi cơ hội để khoe ngoại hình nam chính, bất chấp bối cảnh.
![]() |
Trên MXH, nhiều ý kiến thẳng thắn nhận xét phần hình ảnh của Trương Lăng Hách đang chệch hoàn toàn khỏi tinh thần thời đại. Không ít người mỉa mai nam diễn viên chẳng khác gì "người hiện đại xuyên không về dân quốc mở tiệm thời trang". Nhưng điều khiến tranh cãi bùng lên mạnh nhất là cảm giác "bùn nhão không trát nổi tường" - tức mặc đẹp đến mấy cũng không giấu được diễn xuất "yếu nghề" của nam diễn viên. Nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách thủ vai là một thiếu gia mang số phận bi kịch, nội tâm phức tạp, đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Tuy nhiên, qua những gì được thấy ban đầu, Trương Lăng Hách vẫn bị đánh giá là khó tạo được sự thuyết phục.
![]() |
| Một vài tạo hình của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên trong phim |
Thực tế, đây không phải lần đầu nam diễn viên bị đặt dấu hỏi về năng lực. Trước đó, anh từng vướng nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cả tạo hình lẫn phong độ, thậm chí bị cho là không lo diễn xuất mà chỉ chăm chăm làm màu. Chính vì vậy, việc nam diễn viên đầu tư quá nhiều vào ngoại hình lại vô tình "chiếu yêu" vào lỗ hổng diễn xuất. Nhất là với dòng phim dân quốc cần đặt nặng cảm xúc và khí chất nhân vật, thì visual chỉ là điểm cộng chứ không thể là phao cứu sinh.
Một số bình luận của dân tình:
- Trông như show "Minh Tinh Đại Trinh Thám" đi làm phim truyền hình vậy (Người hiện đại xuyên về thời dân quốc mở tiệm quần áo)
- Bùn nhão không trát nổi tường
- Rất khó chịu khi fan cứ nói là phim ngôn tình chỉ cần tạo hình đẹp là được
- Ngay từ lúc quay tôi đã chê rồi, tạo hình ở đoạn này cứ phô trương kiểu gì ấy, cảm giác quyết tâm đi theo hướng tổng tài màu mè phim ngắn
- Trang phục y kiểu mấy cái webtoon bá tước tiểu thư của Hàn, lồng lộn là được, ai hỏi thì kêu đây là tiểu thuyết
- Diễn viên quan trọng nhất vẫn là diễn xuất, nhiều người họ cũng trang điểm đậm nhưng bù lại người ta diễn ra được vibe nhân vật nên không bị nói. Trang phục, trang điểm, phụ kiện này kia chỉ là 1 phần nào đấy thôi, nếu diễn tốt thì chắc chắn vẫn có người khen nhưng về diễn xuất thì Trương Lăng Hách diễn không ra nhân vật nên hên xui
- Trục Ngọc thì Hà Nhuận Đông hot, không biết phim này thì Chung Hán Lương hay Trần Vĩ Đình hot nữa
Dẫu vậy, nếu bỏ qua phần hình ảnh, nội dung của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vẫn có những yếu tố dễ gây tò mò. Lấy bối cảnh dân quốc nhưng mang màu sắc giả tưởng, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch là thiếu gia quân phiệt lớn lên trong bi kịch bị bế nhầm, và Nhậm Tố Tố là cô gái từng cứu anh nhưng lại đánh đổi bằng biến cố gia đình. Nhiều năm sau gặp lại, họ rơi vào mối quan hệ đầy hiểu lầm, trớ trêu khi Tố Tố trở thành vị hôn thê của anh trai nam chính. Giữa thời cuộc biến động, cả hai vừa giằng xé tình cảm, vừa buộc phải cùng nhau đối mặt với số phận.
Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào quý 2 này.
Nguồn: QQ




















Mới có 1 phim Trung Quốc ai xem cũng thấy hối hận vô cùng: Cặp chính như cô cháu, diễn xuất âm điểm cả đôi
Mới có 1 phim Trung Quốc dở đến nỗi 10 năm sau khán giả còn sợ: Nữ chính diễn đơ có tiếng, hết cả từ ngữ để chê
Tường thành cuối cùng của phim Trung Quốc hiện tại: Diễn chán đến đâu vẫn hot, còn nhan sắc là còn giang sơn
Bao nhiêu cái dở trên đời đều dồn hết vào 1 phim Trung Quốc: 360 độ cảnh nào cũng xấu, nữ chính thua cả diễn viên quần chúng
Nói về làm màu thì phim Trung Quốc này là số 1: Nữ chính chỉ giỏi khoe móng tay, mặt trắng bệch như cà 100 lớp filter
Sắp có 1 phim Trung Quốc dở đến mấy vẫn đầy người xem: Nhan sắc nâng tầm kịch bản, chê gì cũng được trừ visual
Cùng chuyên mục
Bà xã JustaTee khoe cơ bụng săn chắc chỉ sau 18 ngày sinh bé thứ 3: Tiết lộ chăm tập 1 môn tránh xổ bụng sau sinh và còn cân bằng nội tiết tố
Hơn 27 nghìn người thả tim cho bức ảnh chụp vội ở công viên Thống Nhất
Cái bụng của SOOBIN
Đàn ông đối xử với bạn tốt nhưng không cho bạn những điều này: Chia tay ngay lập tức!
Clip tháng 4 của Lệ Quyên: không thể rời mắt!
Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau 90 ngày phát hiện ung thư đại trực tràng, "thủ phạm" là 3 món ăn sáng "quen nhẵn mặt"