![]() |
| Ở tuổi 23, Hoàng Việt Anh tốt nghiệp thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ của Trường Đại học FPT với điểm GPA 3.51/4.0. Ảnh: NTCC |
Từng mất phương hướng
Ở tuổi 18, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa bắt đầu bước vào giảng đường đại học, Hoàng Việt Anh (sinh năm 1999, Phú Thọ) lại chọn sang Nhật Bản làm thợ đúc kim loại. Việt Anh thừa nhận, khi học phổ thông anh học không tốt, cũng không hứng thú với việc học và không biết bản thân phù hợp với ngành nghề nào.
Thế nên, thay vì tiếp tục lên đại học, Việt Anh quyết định sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, trải nghiệm cuộc sống tự lập và va chạm với cuộc đời. Anh chia sẻ về quyết định này: “Tôi chưa sẵn sàng lựa chọn một con đường lâu dài khi bản thân còn chưa hiểu mình muốn gì”.
Từ một cậu học sinh được gia đình bao bọc, Việt Anh đánh đổi mồ hôi để kiếm những đồng tiền nuôi sống bản thân nơi xứ người. Mỗi ngày, anh phải ra khỏi nhà từ 6 rưỡi sáng, làm việc liên tục đến 8-9 giờ tối mới về tới phòng trọ.
Nhớ lại những ngày tháng đó, Việt Anh kể: Công việc không chỉ nặng nhọc vì phải bốc vác đồ nặng suốt cả ngày, mà còn cực kỳ nóng nực, chưa kể môi trường làm việc bụi bặm không hề tốt cho sức khoẻ về lâu dài. Bất kể mùa hè hay trời đông rét cắt da cắt thịt, cơ thể anh và đồng nghiệp luôn đầm đìa mồ hôi trước cái nóng thiêu đốt của lò đúc.
“Đã vậy, sếp Nhật rất khắt khe, đòi hỏi độ chính xác và an toàn tuyệt đối vì công việc của thợ đúc rất nguy hiểm”, Việt Anh hồi tưởng những khó khăn.
![]() |
| Làm việc trong cái nóng như hun của lò đúc. Ảnh: NVCC |
Hơn 1.000 ngày vắt kiệt sức lực ở xưởng đúc đã giúp Việt Anh thấm thía giá trị của tri thức. Anh nhận ra công việc tay chân nặng nhọc có thể lập tức giúp anh kiếm ra tiền nhưng chỉ là giải pháp tạm thời và tiêu hao sức khỏe rất nhanh, còn tri thức mới là con đường bền vững giúp anh có cơ hội làm việc trong môi trường tốt và an toàn hơn.
Nam sinh quê Phú Thọ chia sẻ: “Nhớ những lúc đi làm về muộn, toàn thân mệt rã rời đến mức không buồn ăn uống, tôi nghĩ nếu 5-10 năm nữa mình vẫn làm công việc này thì sao? Chính những vất vả đó đã trở thành động lực lớn nhất thôi thúc tôi quyết tâm chinh phục tấm bằng đại học”. Điều quan trọng là Việt Anh đã có trải nghiệm để thấy bản thân mình cần học, có mục đích học chứ không phải học cho bố mẹ như nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 17-18 suy nghĩ.
Hành trang vào đại học
Việt Anh lập kế hoạch trở về nước tiếp tục học đại học. Năm 2022, anh ghi danh vào Trường Đại học FPT để bắt đầu lại hành trình học tập. Anh chọn chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, kết hợp chuyên ngành hẹp IT, tận dụng vốn liếng tiếng Nhật và những trải nghiệm có được trong thời gian làm việc tại nước ngoài để tiếp tục mở rộng năng lực.
Ngoài giờ học, Việt Anh tham gia các hoạt động, bài tập nhóm, cuộc thi, sự kiện, qua đó giúp việc học không tách rời những trải nghiệm bên ngoài lớp học.
Nhưng hành trình đại học không hề dễ dàng với một thanh niên 23 tuổi, từng “đứt đoạn” sự học. Việt Anh nhớ lại từng có lúc cảm thấy mình tụt lại phía sau. Nhưng có quyết tâm, nên anh cũng dần dần hòa nhập được với môi trường học mới, xác định cho mình một lộ trình, mục tiêu rõ ràng.
Ba năm ở Nhật Bản đã giúp Việt Anh học được tính kỷ luật, sự kiên trì, đúng giờ, đặc biệt là khả năng tự lo cho cuộc sống. Quan niệm về việc học cũng thay đổi, từ một việc từng được xem là miễn cưỡng phải tuân theo, học tập trở thành cơ hội để tích lũy kiến thức và mở rộng lựa chọn cho tương lai.
Trong môi trường đại học, Việt Anh duy trì sự kỷ luật. Với tiếng Nhật, anh học đều từ vựng, ngữ pháp, kết hợp luyện nghe, nói và đưa kiến thức vào giao tiếp thực tế thay vì chỉ học để thi. Với các môn IT, anh chú trọng hiểu bản chất vấn đề thay vì ghi nhớ máy móc. Khi gặp nội dung chưa hiểu, anh chủ động tìm hiểu thêm hoặc trao đổi với thầy cô, bạn bè.
Việt Anh xây dựng lại thói quen học tập, từng bước tích lũy kiến thức chuyên môn và duy trì thành tích trong nhiều học kỳ. Sau 4 năm, anh đạt GPA 3.51/4.0, có 5 kỳ đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc và sở hữu chứng chỉ tiếng Nhật N2.
Mới đây, Việt Anh đã tốt nghiệp Trường Đại học FPT với danh hiệu thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ.
Tại lễ tốt nghiệp, anh đại diện các tân cử nhân phát biểu bằng song ngữ Việt – Nhật. Trong bài phát biểu, Việt Anh tự tin nói: “Điều khiến em tự hào không phải là từ một người từng học không tốt trở thành thủ khoa, mà là từ một người từng không hiểu giá trị của việc học, em đã trở thành một người hiểu rằng sự cố gắng có thể tạo ra những lựa chọn mới trong cuộc đời.
Hiện tại, sau khi tốt nghiệp, Việt Anh đang làm Chuyên viên thiết kế CAD (bản vẽ thiết kế nhà dân dụng Nhật Bản) tại Công ty TNHH HINOKIYA Việt Nam. Dù công việc có chuyên môn khác với chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, anh xem đây là cơ hội để tiếp tục làm việc trong môi trường có yếu tố Nhật Bản, đồng thời phù hợp định hướng kết hợp nền tảng tiếng Nhật với chuyên môn công việc của Việt Anh trong chặng đường phía trước.



















Nữ thủ khoa Đại học Phenikaa giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại KAIST
Nữ BTV nổi tiếng là con gái Đại tá, từng đỗ Thủ khoa Đại học, nay giữ vai trò quan trọng tại VTV
Á hậu gen Z là thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân, 4 năm sau đăng quang "biến mất" bí ẩn
Hành trình dũng cảm của một nữ Thủ khoa Đại học Phenikaa
Nam sinh là Thủ khoa đại học, 2 lần được sếp đánh giá cao vì thành tích ngoại khóa ấn tượng
Cùng chuyên mục
Nữ thủ khoa 28,83 điểm chọn Kinh tế quốc tế sau điểm 10 Lịch sử
Nữ sinh năm ba theo đuổi bài toán dữ liệu nhiều chiều
Ba nữ sinh thử nghiệm thay muối điện ly bằng nanocellulose từ bã mía
Từng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, chàng trai nỗ lực trở thành thủ khoa tốt nghiệp đại học ở tuổi 27
Phan Minh Bảo Trân và cách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay
Người trẻ tiếp nhận văn hóa truyền thống qua chương trình giải trí