Đề xuất hiến đất mở đường nhưng chưa đạt đồng thuận
Theo thông tin từ ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh, TP.HCM, khu đất của các hộ dân khiếu nại nằm phía sau dự án của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House). Ông Biên xác nhận rằng trước năm 2002, các hộ dân này vẫn sử dụng lối đi ổn định từ hẻm tổ 17. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và triển khai các dự án hạ tầng từ năm 2006 đã dần xóa sổ lối đi cũ.
![]() |
| Ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh, thông tin về phương án đề xuất người dân hiến đất mở đường tại buổi họp báo chiều 30/7. Ảnh: Tiểu Thúy |
Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đã từng đề xuất phương án mở một tuyến đường rộng khoảng 4m kết nối ra đường 38. Phương án này yêu cầu các hộ dân tại đây cùng hiến một phần diện tích đất để hình thành lối đi chung. Tuy nhiên, giải pháp này đã không đạt được sự đồng thuận vì người dân mong muốn được mở lại lối đi thông qua phần đất hiện đang thuộc dự án của Thu Duc House.
Hiện nay, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tư pháp giải quyết. Tòa án nhân dân Khu vực 2 TP.HCM đang thụ lý vụ kiện về quyền lối đi của các hộ dân. Dù vậy, tiến trình xét xử vẫn đang đình trệ do phía tòa án đã 4 lần gửi văn bản yêu cầu địa phương phối hợp cung cấp tài liệu nhưng chưa có tiến triển mới.
![]() |
| Hằng ngày người dân phải len lỏi qua khe hẹp giữa các bức tường, đây là lối vào nhà duy nhất còn sót lại mà một người trưởng thành cũng khó lòng đi lọt. Ảnh: Tiểu Thúy |
20 năm mòn mỏi tìm lối về nhà
Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ năm 2006 khi dự án của Thu Duc House được triển khai, khiến con đường rộng 4m dẫn ra ven sông (nay là đường 38) dần bị thu hẹp. Đỉnh điểm là vào năm 2020, khi chủ đầu tư tiến hành xây dựng các bức tường kiên cố bao quanh dự án, lối vào duy nhất của cụm dân cư số 70 đã bị bịt kín hoàn toàn.
Tình trạng này đã đẩy người dân vào những nghịch lý tréo ngoe suốt gần hai thập kỷ qua. Họ phải sống cảnh "cá nằm trong rọ", để ra vào, cư dân phải đi nhờ qua sân nhà hàng xóm, men theo hành lang ven rạch hoặc len lỏi qua những khe tường hẹp đến mức một người lớn khó lòng đi lọt.
Nhiều hộ dân như bà Đỗ Ngọc Cự đã phải bỏ nhà đi nơi khác vì lo sợ bị cô lập hoàn toàn. Một số căn nhà khác bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể tu sửa vì không có đường vận chuyển vật liệu xây dựng.
![]() |
| Người dân phải leo thang, sau đó băng qua sân nhà hàng xóm hoặc men theo các bờ tường tạm bợ, lối nhỏ ven rạch để tìm đường ra đường lớn. Ảnh: Tiểu Thúy |
Thậm chí, người dân luôn sống trong tâm trạng bất an vì nếu xảy ra hỏa hoạn hoặc cấp cứu y tế, các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận khu vực bị "nhốt" giữa các bức tường cao.
“Sinh kế của chúng tôi bị triệt tiêu, hoạt động kinh doanh ngưng trệ và giá trị tài sản sụt giảm mạnh do thiếu lối đi chính thức” - Ông Trần Tuấn Anh, một cư dân gắn bó từ năm 2001 ngậm ngùi nói.
Hành trình khiếu nại của người dân kéo dài từ năm 2009 đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Những cư dân gắn bó lâu năm như ông Trần Tuấn Anh hay ông Từ Hải Hà vẫn đang đau đáu chờ đợi một phán quyết công bằng để có thể đàng hoàng bước vào ngôi nhà hợp pháp của mình thay vì phải "đi nhờ, bước tạm" như suốt bao năm qua…
























"Con không làm", tôi dứt khoát nói KHÔNG trong sự ngạc nhiên tột độ của nhà chồng và cái kết
Bé gái 8 tuổi qua đời sau 30 ngày phát hiện ung thư thận, người cha thừa nhận: “Tôi là thủ phạm”
Ronaldo để lộ nhẫn kim cương đôi với Georgina, dấy lên tin đồn bí mật làm đám cưới thứ 7 tuần này?
Nhã Phương theo Sĩ Thanh học makeup: Cầm thẻ đen của Trường Giang "quẹt cháy máy" một nơi
Những người thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm hơn bạn ở điểm nào?
Mấy chị Tây kéo nhau đến chợ Tân Định đóng guốc mộc: Nghề thủ công truyền thống Việt comeback mạnh mẽ, hóa thành trend du lịch Sài Gòn
Cùng chuyên mục
Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra vụ Khánh Sky livestream chửi bới tại nhà Vua Quạt
3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 1/8
Nguyên nhân nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội
Đi xe máy sắp rớt pô, cô sinh viên cưới chồng Phó giám đốc lớn hơn 13 tuổi: Sợ nhất nhà rộng và đồ hiệu
Cả gia đình liên tục ốm không rõ nguyên nhân, cảnh tượng sau lớp giấy dán tường khiến người thuê hoảng sợ
Hàn Quốc có thêm siêu phẩm đã mắt, đã tai, đã cả não: Nam chính đầu toàn sỏi, ai làm ra đúng thiên tài