Vụ việc voi mẹ đang mang thai chết đứng giữa sông Velliyar, Ấn Độ đang thu hút được sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới. Bên cạnh việc xót thương cho con voi xấu số, nhiều người còn lên án sự tàn nhẫn của con người đối với tự nhiên.
![]() |
Câu chuyện đau lòng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook bởi Mohan Krishnan, nhân viên kiểm lâm ở Nilambur, bang Kerala (Ấn Độ). Theo đó, một con voi đang mang thai lang thang vào khu vực làng Malappuram để tìm kiếm thức ăn đã vô tình cắn phải trái dứa có nhồi pháo ở bên trong, đây là một kiểu bẫy của dân làng để đuổi lợn rừng. Để giảm đau, nó đã đứng ngâm mình ở sông Velliyar, và ra đi mãi mãi trong tư thế đó.
Ngay sau đó, mạng xã hội trên toàn cầu đã bùng nổ với hàng loạt bài đăng, chia sẻ, những bức vẽ cảm động để tưởng niệm voi mẹ và đứa con trong bụng đã mất mạng do cái bẫy tàn bạo mà con người tạo ra.
![]() |
"Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế?"
Tài khoản Twitter Athithan. M
![]() |
"Tôi đã tin các người."
Tác giả @thetoonguy
![]() |
"Đừng nhìn, mẹ không muốn con mất hi vọng với loài người."
Tài khoản Twitter Rakesh Sharma
![]() |
Youtuber ck.art.gallery
![]() |
Tác giả @uday.mohite.99
![]() |
"Mẹ xin lỗi con yêu."
Tác giả @theinkedletters
![]() |
"Chúng tôi tin tưởng các người, các người lại phản bội chúng tôi."
Tác giả @tedthestoner
![]() |
Voi mẹ: "Họ cho chúng ta đồ ăn này!", voi con: "Loài người thật tử tế!"
Tác giả Remics Comics
![]() |
Thứ mà con voi đáng thương nhìn thấy là quả dứa, trong khi chúng ta lại nhồi cho nó quả lựu đạn.
Tác giả @karanacharya7
![]() |
Tài khoản Twitter Amit Mohan
![]() |
"Sao mẹ lại khóc?"
Tài khoản Twitter Sketchbook
![]() |
Tài khoản Twitter artis_o_max
![]() |
Tác giả @sanjeeta.pokharel
![]() |































Thỏa sức "diễn sâu" với 6 địa điểm du lịch biển hè 2020
DxOMark không ấn tượng với camera selfie của Samsung Galaxy Z Flip
Thời tiết ngày 4/6: Hà Nội nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C
Vincom khởi động Lễ hội Hè 2020 với hàng nghìn ưu đãi siêu hấp dẫn
Cùng chuyên mục
Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương
Báo chí Pháp gọi tên Phú Quốc như biểu tượng mới của làn sóng phục hưng du lịch châu Á