Một phân cảnh trong phim “Bước chân vào đời” (VTV3) tập 18 gần đây đã khiến khán giả đặc biệt chú ý khi mẹ của nam chính quỳ gối van xin nữ chính buông tha cho con trai mình.
Ngay sau khi phát sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bài đăng thu hút sự chú ý với quan điểm: “Đấy, các bà đã thấy tại sao phải nuôi con gái trong sự giàu sang chưa?”
Nghe qua tưởng là câu chuyện về tiền bạc, nhưng thực chất lại là câu chuyện về giá trị bản thân.
Không ít người nhận ra một thực tế rằng những cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, quen bươn chải, thường có ý chí mạnh mẽ và khả năng chịu đựng rất cao. Tất nhiên, không ai phủ nhận đó là một phẩm chất đáng quý.
Nhưng nếu không được định hướng đúng, nó lại dễ trở thành… một cái bẫy. Một cái bẫy đạo đức dìm con người ta chìm dần xuống vũng lầy.
Bởi vì khi đã quen chịu đựng, người ta dễ dàng chấp nhận những điều đáng lẽ không nên chấp nhận. Người ta sẽ sẵn sàng bỏ qua những giới hạn cá nhân và chết nhất là không hề nhận ra mình đang bị tổn thương hoặc bị coi thường.
Hãy hiểu rằng, nguy hiểm nhất không phải là bị người khác đối xử tệ, mà là đến một lúc nào đó, chính bản thân mình cũng thấy điều đó là bình thường, chính bản thân mình chấp nhận việc bị coi thường, bị rẻ rúng.

“Giàu sang” ở đây không phải là vật chất
Nhiều người hiểu nhầm rằng “nuôi con gái trong giàu sang” nghĩa là phải cho con sống trong điều kiện vật chất dư dả. Hãy hiểu rộng ra hơn đi, tất nhiên, một trong nhưng điều mà cha mẹ nào cũng muốn đó là cho con cái 1 cuộc sống dư dả. Nhưng dư dả về vật chất không thôi thì chưa chắc đã đủ.
Hãy cho cô con gái bé bỏng của bạn được yêu thương đủ đầy đến mức dư dả. Hãy dạy cho con bé hiểu bản thân nó được tôn trọng thế nào ngay từ khi còn bé xíu xiu. Hãy nói cho con bé biết về giá trị của bản thân, vị trí của mình và hãy để con bé được quyền nói “không” khi bị đối xử không xứng đáng.
Một cô gái có thể sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng nếu được nuôi dạy đúng cách, cô ấy sẽ biết mình xứng đáng với điều gì, sẽ hiểu giới hạn của mình ở đâu và sẽ lựa chọn đúng thời điểm nào nên dừng lại.
Từ đó, cũng không thể đơn giản cho rằng con gái nhà khá giả sẽ luôn biết tự trọng còn con gái nhà khó khăn sẽ dễ chịu thiệt. Bởi cốt lõi không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách giáo dục của gia đình.
Có những cô gái không thiếu thốn vật chất, nhưng lại thiếu đi sự công nhận, sự lắng nghe và cũng chẳng ai nói cho cô ấy kỹ năng bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó cũng có những cô gái lớn lên trong thiếu thốn vật chất, nhưng được cha mẹ dạy rất rõ ràng về lòng tự trọng và ranh giới cá nhân.

Tình yêu không nên là sự cố chấp đến mất đi tự tôn
Câu chuyện trong phim khiến nhiều người bức xúc không phải vì tình tiết kịch tính, mà vì nó chạm vào một vấn đề khá nhạy cảm, đó là chuyện về việc tình cảm đôi lứa khi có sự tham gia của người lớn. Thật ra, đây luôn là vấn đề chẳng hề dễ dàng, vốn dĩ mối quan hệ này đã dễ xảy ra sai sót nên có lẽ là những câu chuyện "drama" sẽ bất tận đến muôn đời sau.
Thế nhưng, là 1 người mẹ, có lẽ tôi sẽ dạy con gái mình thật kỹ rằng, một mối quan hệ mà gia đình đối phương không tôn trọng con, thì dù con và cậu trai đó có vượt qua muôn vàn chông gai để có thể bước vào hôn nhân, thì cũng rất khó mà hạnh phúc cho được.
Tình yêu không phải và cũng không nên là sự cố gắng chịu đựng để được chấp nhận và đánh đổi lòng tự trọng để giữ một ai đó bên đời mình.
Một cô gái được nuôi dạy "đủ đầy" sẽ hiểu rằng bị từ chối - không sao hết. Nhưng cố chấp đến mất đi sự tự tôn của bản thân thì là điều không thể chấp nhận được.

Nuôi con gái – điều quan trọng nhất là gì?
Có lẽ, điều cha mẹ cần trao cho con gái không phải là thật nhiều tiền bạc hay một cuộc sống quá bao bọc. Mà là một nền tảng tự tin vững chắc, một khả năng nhận thức giá trị bản thân rõ ràng và một ranh giới không ai được phép vượt qua, cũng không thỏa hiệp cho chính bản thân mình vượt qua.
Không phải ai cũng có thể cho con một cuộc sống giàu có, nhưng bất kỳ cha mẹ nào cũng có thể dạy con: “Con xứng đáng được yêu thương một cách tử tế”.
Và chỉ cần hiểu được điều đó, một cô gái sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh phải đánh đổi lòng tự trọng để giữ lấy một mối quan hệ.
Để sau này, khi bước vào bất kỳ mối quan hệ nào, con không cần phải cúi mình để được yêu.



















Ông bà căn dặn: "Cây hợp nhà thì lộc tụ, người yên, con cháu hưởng phúc" - 6 loài cây tốt nên trồng ngay
Đôi chân mảnh như tăm tre của Trang Pháp, nhìn thôi đã thấy bất an
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ "wow" rồi đấy các "bà dâu" ơi!
Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng ở Bắc Bộ
Một thành phố Trung Quốc từ bỏ dầu mỏ, "phất lên" nhờ một thứ khác: Đến phương Tây cũng không theo kịp
Xanh SM đảm bảo thu nhập tới 15 triệu đồng/tháng cho tài xế Bike
Cùng chuyên mục
Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng sau thông tin khởi tố cha con ông Vũ Minh Châu
Ngôi trường có cái tên dài nhất Nhật Bản chính thức đóng cửa vì chỉ còn 9 học sinh
Chơi trốn tìm, hai chị em 8 tuổi và 5 tuổi tử vong vì bị mắc kẹt trong tủ đông
Victoria Beckham xoạc chân 90 độ, con dâu ngổ ngáo xoạc gấp đôi: Hơn thua nhau đến cỡ này rồi?
Cuối cùng mẹ của Lọ Lem đã lên tiếng
Con gái nữ người mẫu và chủ tịch giàu có vừa lọt lòng đã được mời đóng quảng cáo, bố mẹ nhất quyết không nhận lời vì 1 lý do