Facebooker Đàm Vĩnh Hưng nghi kích động bạo lực: Những người lớn không biết nghĩ!

Giá người lớn trong vụ này, đầu tiên là ông bố, rồi đến ca sĩ đình đám và đám người gậy gộc, biết nghĩ đến đứa bé, thì đã chẳng có chuyện.

Một đám đông đến cả trăm người, ở Mỹ Tho, Tiền Giang,  một ngày kia lăm lăm gậy gộc đến nhà một người đàn ông có cái tội là đã đánh dã man con nhỏ của mình trong cái clip từ hai năm trước, theo lời gọi là hiệu triệu của một facebooker tên Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi muốn treo giải thưởng  20 triệu uống cà phê chơi cho những ai tát zô mặt nó liên tục y chang như vậy”.

Đám đông ấy hẳn hoi không biết nghĩ!

  Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố tặng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng cho ai tát vào mặt người đàn ông say xỉn đánh con.

Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố tặng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng cho ai tát vào mặt người đàn ông say xỉn đánh con.

Cái sự đánh con của Đoàn Văn Tí hẳn là cần lên án. Một ông bố tồi tệ, giận vợ, say rượu đánh con. Một ông bố không biết nghĩ, hẳn là thế rồi. Anh ta cần được pháp luật xử lý. Thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại quyết định cần phải trừng trị anh ta trước khi pháp luật trừng trị. “ Loại những kẻ vô lương tâm độc ác máu lạnh bạo hành trẻ con ra khỏi xã hội…”. Facebooker kia đúng là khẩu khí anh hùng, thay Trời hành đạo.

Facebook Đàm Vĩnh Hưng có rất nhiều người theo dõi, rất nhiều fan hâm mộ. Nên nghe lời kêu gọi đanh thép như vậy, kèm thêm số tiền thưởng, bị kích động là chuyện dễ thôi. Nhất là khi “anh em giang hồ” lại rảnh ghê rảnh gớm, có 20 triệu cà phê uống chơi cũng vui, lại nghĩ là mình hành xử nghĩa hiệp, có gì không làm.

Kêu gọi kích động bạo lực, đánh người lớn vì tội người lớn đánh trẻ con. Đàm Vĩnh Hưng lúc viết ra những dòng chữ đó hẳn là không nghĩ ngợi gì.

Lời kêu gọi từ Facebook Đàm Vĩnh Hững được nhiều người ủng hộ
Lời kêu gọi từ Facebook Đàm Vĩnh Hững được nhiều người ủng hộ

Tất nhiên, không nghĩ hay không biết nghĩ là rất khác nhau. Trường hợp này nên coi là không biết nghĩ. Làm người nổi tiếng mà không biết nghĩ, coi mình trên cả pháp luật, thì có bị dư luận lên án cũng đáng thôi. Dân gian bảo “ Muốn làm anh hùng thì phải lĩnh sẹo”. Nghe nói có vị đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Tháp gần đấy đã yêu cầu xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực. Sẹo ắt là phải có, không tránh được.

Chỉ buồn, giá người lớn trong vụ này, đầu tiên là ông bố, rồi đến một người nổi tiếng và đám người gậy gộc, biết nghĩ đến đứa bé, thì đã chẳng có chuyện. Cứ hình dung đứa bé phải chứng kiến ngần ấy người lao vào đấm đá chửi rủa bố nó, thì bạo hành với nó còn kinh khủng gấp hơn bao nhiêu lần và kéo dài biết đến bao giờ?

Facebooker Đàm Vĩnh Hưng nghi kích động bạo lực: Những người lớn không biết nghĩ!

Có bao nhiêu vụ việc tương tự xảy ra, bao nhiêu đám đông rảnh rỗi không biết nghĩ ở đất nước mình chỉ cần ai đó không biết nghĩ mà lại có ảnh hưởng kích động? Cứ hỏi tại sao bạo lực gia tăng mãi, con ngước ác độc mãi, không ngừng.

Hà Phạm

Điều tra việc Facebook mang tên Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực?

Điều tra việc Facebook mang tên Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực?

Hiện trang Facebook có tên Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gỡ bỏ status liên quan.