11h đêm thấy tôi vẫn nấu nướng "hầu hạ chồng", bố ruột liền cầm xô nước lạnh hất thẳng mặt con rể, tuyên bố một câu sắc lạnh

Tôi không ngờ bố lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ông tuyên bố một câu sắc lạnh khiến chồng tôi bàng hoàng.

Chồng tôi làm giám đốc công ty, thường phải đi nhậu nhẹt, tiếp khách hàng. Lương cao, anh ấy nảy sinh tư tưởng coi thường vợ. Dù tôi đang làm kế toán, công việc ổn định nhưng chồng vẫn bắt tôi nghỉ việc để lo chuyện nhà cửa. Anh ấy nói lương đủ để nuôi 3 mẹ con tôi, miễn là tôi "ngoan". Và cái "ngoan" đó là tôi phải lo chuyện nấu nướng, đưa đón con, dạy dỗ con học hành, lo chăm sóc nếu bố mẹ chồng đau bệnh. Tối, nếu anh đi tiếp khách về, tôi phải nấu bữa cơm nóng cho anh ăn thêm (dù có hôm chồng không ăn nổi), pha sẵn nước ấm để anh tắm. Tiền bạc, tôi không được phép hỏi đến, chỉ cần biết anh sẽ đưa đủ 30 triệu/tháng là được.

Tôi không đồng ý nghỉ thì chồng nổi giận, đòi ly hôn. Thương con còn nhỏ, tôi đành chấp nhận lui về làm hậu phương cho chồng. 

Từ lúc nghỉ việc, cuộc sống của tôi lúc nào cũng bận rộn. Toàn những công việc không tên nhưng chiếm rất nhiều thời gian, công sức. Tôi không có thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa.

Chồng đi nhậu về khuya, tôi phải nấu nướng cơm canh đợi anh về. Nước ấm luôn sẵn sàng trong nhà tắm. Có hôm chồng ói mửa khắp nơi, tôi phải dọn dẹp. Lắm lúc, tôi khóc trong uất nghẹn mà không ai hay. Nếu không phải vì con còn nhỏ, tôi đã ly hôn rồi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mấy ngày trước, bố mẹ ruột đến nhà tôi chơi. Họ thấy tôi luôn tay luôn chân, vất vả từ sáng đến khuya thì xót lắm. Tôi an ủi, nói chỉ cần chồng đưa lương đủ để tôi lo cho con là ổn rồi. 

Tối qua, chồng tôi đi nhậu đến 11h đêm mới về. Vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị nước tắm rồi hâm nóng đồ ăn cho anh. Anh không chịu im lặng mà cứ càm ràm, bảo số anh ta khổ quá, gánh cả vợ lẫn con trên vai. Giờ còn gánh thêm bố mẹ vợ. Rồi tiền làm không đủ chi tiêu, vợ ăn bám, vô dụng...

Tôi nghe mà cay đắng. Cùng lúc đó, bố tôi xuống bếp, ông cầm nguyên xô nước lạnh, tạt thẳng vào người con rể.

Bị tạt nước thẳng mặt và người, chồng tôi bàng hoàng. Tôi cũng chết trân tại chỗ. Bố tôi gằn lên một câu sắc lạnh: "Anh đã nuôi chúng tôi được bữa nào chưa mà to họng? Tôi sinh con, nuôi dưỡng rồi gả cho anh, không phải để anh ức hiếp và coi thường thế này".

Sau đó, bố bảo tôi thu dọn đồ đạc, sáng mai theo bố mẹ về nhà. Ông bà có thể lo cho mẹ con tôi được, không đến mức để con gái bị chồng khinh miệt. Chồng tôi bị bố vợ dạy dỗ một trận, liền lí nhí xin lỗi. 

Sáng sớm nay, bố mẹ yêu cầu tôi về nhà. Tôi lấy lý do cần thu dọn thêm để hòa hoãn. Bố tôi có vẻ giận, bảo nếu tôi không về thì khổ cả đời ráng chịu. Theo mọi người, tôi có nên ly hôn, buông bỏ chồng không?

Mỹ Hạnh

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh cúm, sởi

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh cúm, sởi

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi và bệnh cúm.