Vợ chồng tôi ở riêng. Mẹ chồng tôi mất vào tháng Chạp năm ngoái, lo tang lễ xong thì bố chồng đến sống cùng chúng tôi.
Bố chồng tôi đã về hưu, có lối sống giản dị, nghiêm khắc. Có ông, tôi cũng được phụ giúp, đỡ đần nhiều việc. Mọi năm, dịp Tết Nguyên Đán là tôi mệt mỏi nhất. Vợ chồng cũng cãi nhau vì chồng tôi lười biếng, chỉ ham chơi chứ không phụ giúp vợ việc nhà. Mọi chuyện đều do tôi làm, từ việc nấu nướng, cúng kính đến chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa.
Năm nay, bố chồng giúp tôi dọn nhà từ sớm. Ông còn đưa đón cháu đi học và dạy kèm cháu mỗi tối. Thấy con trai lười nhác, ông thường nhắc nhở nhưng chồng tôi "nghe tai này lọt tai kia".
Mấy ngày Tết, chồng chỉ chở tôi về nhà, thắp hương cho mẹ đúng ngày Mùng Một Tết. Còn những Mùng còn lại, anh ấy đi ăn nhậu, tụ họp với bạn bè. Bố chồng phải chở tôi đi thăm chúc Tết.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ông hỏi có phải năm nào chồng tôi cũng sống kiểu như vậy không? Tôi rớm nước mắt gật đầu. Vẻ mặt bố chồng liền sa sầm lại.
Dạo gần đây, chồng tôi thường đi nhậu nhiều hơn. Sợ bị phạt nồng độ cồn nên anh ấy toàn đặt xe grab để đi. Vừa tốn tiền xe, vừa tốn tiền nhậu, tiền lương chồng đưa về cho trong tháng Tết chỉ vỏn vẹn 7 triệu bạc. Tôi thở dài, than thở với bố chồng. Ông nói cứ để ông dạy lại con trai.
Hôm qua, chồng tôi lại đi nhậu với bạn đến 10h đêm mới về. Tôi cho con ngủ xong, nghe tiếng chuông, biết chồng về nên ra mở cổng. Nào ngờ tôi thấy bố chồng đã đứng đợi sẵn, trên tay còn cầm cây chổi.
Chồng tôi vừa ngật ngưỡng bước vào, bố chồng đã lao đến, dùng chổi đánh túi bụi vào người con trai. Ông hành động nhanh mạnh, dứt khoát đến mức làm vợ chồng tôi đều bàng hoàng. Vừa đánh, ông vừa to tiếng dạy dỗ con trai về trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.
Lần đầu tiên tôi thấy bố nổi giận như thế. Chồng tôi vốn sợ bố sẵn nên chỉ dám đứng im cho ông đánh một trận mà không dám chạy.
Thấy bố nóng giận quá, tôi chỉ biết bất lực hét lên: "Bố ơi, dừng lại đi, đừng đánh nữa". Ông dừng tay lại, nhéo tai chồng tôi lôi vào nhà. Đêm qua, bố chồng ngồi thuyết giảng 2 tiếng đồng hồ khiến chồng tôi sợ tái xanh mặt mày.
Chiều nay tan làm, chồng tôi về nhà phụ tôi nấu nướng bữa tối chứ không dám đi nhậu nữa. Tôi nghe bạn anh gọi, anh bảo: "Thôi, tao sợ bố lắm. Tụi mày đừng gọi rủ tao đi nhậu nhẹt gì nữa".
Chồng đã biết sợ, biết sửa đổi làm tôi ngỡ ngàng. Bố chồng đã giúp tôi giải quyết một việc tưởng chừng như không thể. Tôi biết ơn ông vô cùng.
Xem phim "Sex and the City" cùng chồng, một phân cảnh khiến chúng tôi ngượng đỏ mặt nhưng lập tức nhận ra bài học hâm nóng hôn nhân
Tôi không thể ngờ được, bộ phim "Sex and the City" lại trở thành cầu nối, giúp tôi hâm nóng tình cảm với chồng.