Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường nghe mọi người truyền tai nhau là học giỏi làm lính, học dốt làm chủ. Vì câu nói đó mà tôi bỏ bê việc học, suốt ngày chú tâm đến ăn chơi và làm đẹp để rồi học xong cấp 3, tôi bước ra đời kiếm tiền để nhanh trở thành bà chủ.
Suốt 4 năm đi làm thuê, không có kiến thức chuyên môn gì, lương thấp, tôi chán nản nên quyết định đi lấy chồng. Chồng hơn tôi một tuổi, 2 người lấy nhau khi còn quá trẻ, tiền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân và một đứa con.
Mấy năm đầu lấy nhau còn vui vẻ hạnh phúc nhưng khi tình cảm vợ chồng phai nhạt thì những cuộc cãi nhau nhiều lên từng ngày. Không muốn cả đời làm công nhân, chồng tôi quyết định vay tiền bố mẹ và anh em khởi nghiệp. Thế nhưng mở tiệm sửa ô tô được nửa năm phải đóng cửa vội vì quản lý yếu kém và thua lỗ nhiều.
Sau khi chồng làm ăn thất bại, tôi mới nhận ra giá trị của việc học hành không bao giờ thừa. Giá như chồng tôi có chút tư duy thì chưa chắc đã thất bại thảm hại thế. Quá mệt mỏi với những cuộc cãi nhau nhiều như cơm bữa và khoản nợ 1,2 tỷ của chồng, tôi quyết định bế con về nhà ngoại sống và ly hôn với anh.
Vợ chồng tôi ly hôn đến nay đã hơn một năm, cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần yên ổn trở lại. Sau khi ra tòa, chồng cũ đồng ý chu cấp nuôi con mỗi tháng 5 triệu và nhiều tháng nay anh luôn chuyển đúng ngày.
Ảnh minh họa |
Cứ cuối tháng, anh đến đưa con về nhà nội chơi một ngày. Lần nào quay trở về nhà, con tôi cũng khoe được bố mua nhiều quà và đưa đi chơi nhiều nơi. Con còn muốn bố mẹ quay lại với nhau.
Tôi rất thương con, còn nhỏ đã chịu cảnh bố mẹ ly hôn, không có một gia đình trọn vẹn, vì vậy tôi tự nhủ sẽ tìm cho con một người bố thật tốt.
2 tháng nay, tôi và một đồng nghiệp đang tìm hiểu nhau. Anh ấy yêu tôi rất nhiều và ngỏ ý muốn cưới càng sớm càng tốt, anh hứa sẽ thương con tôi như con ruột. Anh ấy là trai tân, bố mẹ hiền lành và rất quý con riêng của tôi.
Một lần vấp ngã nên tôi chưa vội vàng đi bước nữa, muốn tu dưỡng bản thân chín chắn hơn mới nghĩ đến chuyện lấy chồng tiếp.
Hôm qua, chồng cũ đến nhà tôi và lần này anh đưa cho tôi 5 triệu bằng tiền mặt. Khi biết bố mẹ tôi đưa cháu đi dạo, chồng cũ ghé tai nói rất nhớ và muốn được ngủ với tôi. Anh muốn hàn gắn hôn nhân nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi bảo 2 đứa khắc khẩu, sống với nhau cãi nhau tối ngày rất mệt mỏi nên sẽ không tái hôn và không có chuyện chung chăn gối.
Bị từ chối, chồng cũ tức giận nói nếu không cho anh ấy ngủ cùng thì tháng sau sẽ không chu cấp tiền nuôi con nữa. Anh vừa dứt lời thì tôi tức giận ném tiền vào người anh ấy rồi bỏ vào nhà. Không ngờ chồng cũ chạy theo và nói lời xin lỗi, rồi hứa sẽ không bao giờ nói thế nữa.
Nhìn bóng lưng của anh ấy rời đi, tôi tự nhiên thấy thương vô cùng, dù sao anh cũng là bố của con tôi. Phải chăng tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ? Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Tuổi U50 trước khi mất của Từ Hy Viên: Trẻ trung như U30, "bí mật" giảm cân và làm đẹp khiến ai cũng thốt lên 'quá khắc nghiệt'
Đằng sau vẻ đẹp của Từ Hy Viên là những nguyên tắc khắc nghiệt mà cô đã áp dụng suốt nhiều năm để duy trì.