Lady Louise Windsor - cháu gái yêu quý của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip là con đầu lòng của Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh. Cô sinh non tại Bệnh viện Frimley Park, Surrey, trong một ca sinh đầy kịch tính khi Hoàng tử Edward đang công tác ở Mauritius.
Ngay từ nhỏ, Louise đã được cha mẹ bảo vệ kỹ lưỡng khỏi ánh đèn công chúng, theo học tại St George’s School rồi St Mary’s School Ascot - những ngôi trường danh tiếng nhưng cho phép cô có một tuổi thơ bình thường.
![]() |
Thế nhưng, dấu ấn đầu tiên của Lady Louise với người dân Anh là năm cô 7 tuổi, khi xuất hiện trong lễ cưới Thân vương William và Vương phi Kate năm 2011. Với nụ cười ngây thơ và mái tóc vàng, cô bé phù dâu đã “đốn tim” hàng triệu khán giả khắp thế giới.
14 năm sau, Louise đã trở thành thiếu nữ rạng rỡ, chững chạc và được ca ngợi là hình mẫu “hoàng gia hiện đại”: Khiêm tốn, tận tâm và bản lĩnh. Cô luôn là điểm tựa của cha mẹ và người em trai James - Bá tước xứ Wessex, đồng thời được đánh giá là người kế thừa xứng đáng tinh thần phục vụ quốc gia của nhà Windsor.
Ít ai biết rằng Lady Louise Windsor là vận động viên đua xe ngựa (carriage driving) chuyên nghiệp - môn thể thao được Hoàng tế Philip yêu thích và từng giúp phổ biến rộng rãi ở Anh. Niềm đam mê này đã gắn kết ba thế hệ từ ông nội, đến Nữ hoàng Elizabeth II và nay là Louise.
![]() |
Chính tại các cuộc thi cưỡi ngựa, người ta thấy ở cô một bản lĩnh điềm đạm, nét quý tộc không cần phô trương giống hệt phong thái của Nữ hoàng khi còn trẻ.
Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Lady Louise đã khiến công chúng xúc động khi cùng mẹ - Nữ công tước xứ Edinburgh tham dự hàng loạt sự kiện tưởng niệm. Trong một khoảnh khắc đầy xúc động, cô cùng anh trai và các anh chị họ gồm Zara Tindall, Peter Phillips, Công chúa Beatrice, Công chúa Eugenie, Vương tử Harry và Thân vương William cùng nhau đứng canh linh cữu của Nữ hoàng tại Westminster Hall.
Hình ảnh Lady Louise mặc bộ lễ phục đen, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đã khắc sâu trong lòng người dân Anh - minh chứng cho sức mạnh nội tâm của một công chúa thế hệ mới.
![]() |
Hiện tại, Lady Louise đang theo học năm thứ ba ngành Văn học Anh tại Đại học St Andrews - ngôi trường danh giá nơi Thân vương William và Vương phi Kate từng gặp nhau. Cô được cho là đang hẹn hò với Felix da Silva Clamp, một sinh viên cùng trường, người thường xuất hiện trong các giải đấu xe ngựa nơi cô thi đấu.
Dù xếp thứ 16 trong danh sách kế vị ngai vàng, Lady Louise vẫn được nhiều chuyên gia Hoàng gia gọi là “con át chủ bài tiềm ẩn” của Hoàng thất. Nhà bình luận Christopher Wilson từng nhận định: "Lady Louise Windsor là 'quân bài ngầm' có thể giúp Hoàng gia tái tạo hình ảnh. Cô ấy duyên dáng, khiêm tốn và đầy tiềm năng để trở thành gương mặt mới của thế hệ Windsor trẻ".
Dù vậy, mẹ cô - Nữ công tước xứ Edinburgh được cho là vẫn muốn con gái “tránh xa ánh đèn sân khấu”, ít nhất cho đến khi cô hoàn thành việc học.
Không cần những phát ngôn gây chú ý hay trang phục xa hoa, Lady Louise Windsor vẫn khiến công chúng yêu mến nhờ vẻ đẹp trong sáng, sự điềm đạm và trách nhiệm - những phẩm chất hiếm hoi trong thời đại Hoàng gia đang chuyển mình.
Trong bối cảnh số lượng thành viên cấp cao ngày càng thu hẹp, nhiều người tin rằng Lady Louise có thể là “ngôi sao âm thầm” giúp Hoàng gia Anh lấy lại niềm tin nơi công chúng đúng như cách mà người ta gọi cô: "Vũ khí bí mật của nhà Windsor".


















































Mỹ nhân cướp nụ hôn đầu của Harry Potter vẫn trẻ đẹp sau 20 năm, sự nghiệp lận đận vì bị phân biệt chủng tộc?
Mỹ nhân này gây sốt với visual vẫn trẻ đẹp sau 20 năm tham gia bộ phim Harry Potter đình đám.