Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bức thư của một người mẹ gửi cho con gái đi học xa nhà vào năm 2009. Bức thư đề ngày gửi là 22/3/2009, với nội dung:
"Mẹ gửi cho con 800.000đ (tám trăm ngàn). Mẹ gửi luôn cả tiền nửa tháng 4 nữa nhé! Dạo này mẹ ở nhà bận lắm, hơn nữa có 1 mình mẹ xoay sở nuôi cả nhà nên cũng khó khăn lắm.
Con chi tiêu tiết kiệm vừa đủ nhé. Sinh nhật mẹ không phải mua gì gửi về đâu lãng phí lắm nhé! Mẹ chỉ cần các con cố gắng học thật tốt để lo cho sau này là mẹ mừng vui lắm rồi.
Đừng phụ lòng mẹ".
![]() |
| Bức thư khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt |
Theo chia sẻ của người con gái, thời điểm chị đi học, mỗi lần mẹ gửi "viện trợ hàng tháng đều kèm theo 1 "tâm thư" như này bọc vào và gửi xe khách cùng rau củ quà quê. "Mẹ không bao giờ nói yêu con, nhưng tất cả những gì mẹ làm đều là yêu", chủ nhân bức thư cho biết.
Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về bức thư này. Nhiều người không giấu được sự xúc động, nhớ về một thời sinh viên sống xa nhà. Một cư dân mạng chia sẻ: "Bức thư làm mình nhớ bố quá. Cứ cuối tuần bố lại gửi đồ ăn lên cho con gái, dán giấy ghi rõ từng món ăn, rồi note ghi chú con nhớ ăn món nào trước không hỏng, món nào ăn từ từ cũng được. Tự dưng nước mắt cứ trào ra".
Một cư dân mạng khác cũng không giấu được sự xúc động: "Bây giờ mạng xã hội tiện lợi nên cha mẹ, con cái có thể nhắn tin, gọi điện thường xuyên. Như mình 8x ngày xưa đi học thì mong những lá thư như này của bố mẹ lắm. Bố mẹ mình viết rất nhiều cho con, cũng gửi kèm đồ ăn giống như bạn này.
Mình vẫn nhớ từng lá thư quấn kèm hộp ruốc, hộp muối lạc, dặn con nhớ chăm chỉ học, thiếu thốn gì thì nhớ báo về nhà của bố mẹ. Quả thật, không gì ấm áp hơn gia đình".
Hiện tại, bức thư vẫn đang nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng, khiến không ít người hồi tưởng lại những kỷ niệm thân thương...



















"Bố mẹ cháu mất hết rồi. Cháu muốn nhờ chú..." - Lời nhắn của cậu bé ở Làng Nủ và tấm ảnh gia đình tái hiện đầy xúc động
Bức thư ông bố giảng viên gửi con gái vừa đỗ đại học khiến chục triệu người rơi lệ: "Phải đưa nó vào sách giáo khoa mới đúng!"
Thư gửi con trai: "Con mãi là người đàn ông của đời mẹ"
Thư gửi con trai
Ngôi trường của Việt Nam vừa lọt top bảng xếp hạng thế giới: Là đại học đầu ngành, nhìn danh sách cựu sinh viên mà ngưỡng mộ!
Hãy nhìn đời đơn giản bằng đôi mắt lạc quan
Cùng chuyên mục
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?
Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình