Các nhà khoa học dùng đường làm thuốc xịt mũi chống cúm

Một nhóm nhà khoa học Pháp tại Trung tâm nghiên cứu về các đại phân tử thực vật (Cermav) ở Grenoble đang mở ra hướng đi mới trong phòng ngừa cúm khi sử dụng đường để “đánh lừa” virus.
Các nhà khoa học dùng đường làm thuốc xịt mũi chống cúm

Công trình này được thương mại hóa bởi AIS Biotech, một công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ sinh học phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, ra đời năm 2023. Doanh nghiệp này vừa công bố dự án phát triển thuốc xịt mũi chống cúm từ đường, mang tên Glycoflu, và đã huy động thành công vòng vốn đầu tiên để bước vào giai đoạn phát triển sản phẩm chiến lược.

Khác với các loại thuốc hay vaccine truyền thống tấn công trực tiếp virus, Glycoflu hoạt động theo cơ chế “bẫy sinh học”. Các nhà nghiên cứu tại Cermav đã biến đổi gene vi khuẩn để tạo ra chuỗi đường phức hợp có cấu trúc tương tự bề mặt tế bào người. Khi virus cúm xâm nhập, thay vì bám vào tế bào thật, chúng sẽ “mắc bẫy” và dính vào các chuỗi đường này, từ đó bị vô hiệu hóa ngay từ đầu.

Nhờ cơ chế đó, thuốc xịt có thể ngăn virus tiếp cận tế bào hô hấp, giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu người dùng đã bị lây, triệu chứng có thể nhẹ hơn và hồi phục nhanh hơn.

Theo kế hoạch, AIS Biotech sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng vào năm 2027. Nếu kết quả khả quan, công ty dự định chuyển giao công nghệ cho các hãng dược lớn để sản xuất quy mô công nghiệp, có thể bắt đầu từ năm 2029.

Dù còn nhiều bước thử nghiệm phía trước, các chuyên gia đánh giá đây là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối phó với các đợt bùng phát cúm theo mùa và nguy cơ xuất hiện chủng virus mới.

Từ thành phố Grenoble – trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Pháp – dự án Glycoflu đang thắp lên hy vọng về một thế hệ thuốc phòng cúm an toàn và hiệu quả hơn trong thập kỷ tới.

TM (theo Essor Isère)

Hàn Quốc tái sinh vải vàng huyền thoại từ phế phẩm loài sò

Hàn Quốc tái sinh vải vàng huyền thoại từ phế phẩm loài sò

Một nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc vừa tái tạo thành công sợi lụa biển huyền thoại bằng nguyên liệu bỏ đi từ loài sò nuôi phổ biến.