Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dù ở nhiều nơi thời tiết không mấy thuận lợi nhưng du khách vẫn tập trung khá đông ở các điểm vui chơi ngày lễ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, các công viên trong thành phố, các điểm du lịch, các bãi biển đều đông kín. Theo thống kê của công viên Thiên đường Bảo Sơn, lượng khách trong ngày 30/4 ước đạt 8.000 lượt người, tăng 30% so với cuối tuần trước. Nhà hàng và các quán ăn trong công viên cũng gặp tình trạng kín chỗ, nhiều người đợi 30 phút vẫn chưa được phục vụ. Còn công viên Thủ Lệ ước tính đón 150.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

  Công viên Thủ Lệ đông đúc sáng nay. Ảnh: Thế Quỳnh

Công viên Thủ Lệ đông đúc sáng nay. Ảnh: Thế Quỳnh

Tại phố đi bộ hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, hàng nghìn người đổ về phố Đinh Tiên Hoàng đi dạo, tập trung nhiều ở nơi có trò giải trí cho trẻ em và khu vực lễ hội tặng quà du lịch. 

Công viên nước Hồ Tây cũng thu hút nhiều khách với các hoạt động như lễ hội khinh khí cầu, chương trình nghệ thuật. Ước tính trong sáng nay, công viên đã đón 2.500 khách, cả ngày có thể lên tới 6.000 lượt.

  Phố đi bộ Hồ Gươm trưa 30-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phố đi bộ Hồ Gươm trưa 30-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chợ phiên vùng cao với điểm nhất là chợ phiên Sơn La diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5 tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) thu hút khá đông khách du lịch từ nhiều nơi. Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam đón khoảng 29.500 - 33-500 khách trong 4 ngày từ 30-4 đến 3-5. Đến chiều 30-4, hàng nghìn du khách đã mua vé tham quan, trải nghiệm. 

 Ảnh: HÀ QUÂN
 Ảnh: HÀ QUÂN

Cũng trong ngày 30/4, khách du lịch từ các tỉnh, thành phố phía Bắc đổ về Cát Bà khiến phà bến Gót quá tải, ôtô xếp dài từ sớm. Hàng nghìn du khách cùng ôtô, xe máy đến thị trấn Cát Hải từ rất sớm. Ban quản lý điều hành bến phà Gót - Cái Viềng đã phải huy động 9 phà, hoạt động hết công suất, chạy liên tục từ 5h sáng vẫn không giải tỏa được tình trạng ùn tắc.

  Hàng dài người đi bộ để ra Cát Bà. Ảnh: Giang Chinh

Hàng dài người đi bộ để ra Cát Bà. Ảnh: Giang Chinh

Lượng lớn phương tiện đổ về Sầm Sơn, Thanh Hóa từ sáng.Từ chiều lượng khách ngày một đông. Khu vực tắm luôn có lực lượng bảo vệ trực. 16h lượng khách lên đến cả chục nghìn người, nhiều người chờ mong màn pháo hoa tối cùng ngày. Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn cho biết, các nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn gần như đã kín phòng. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách lưu trú và gần 1,5 triệu khách ngày.

 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết: “Sau thời gian trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, một mùa du lịch mới đã bắt đầu, các doanh nghiệp du lịch ở Thanh Hóa đã chuẩn bị khá tốt các điều kiện cần thiết để đón, phục vụ khách. Hiện, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm du lịch 30/4-1/5. Ước tính với kỳ nghỉ lễ này sẽ có khoảng 1 triệu du khách đến với Thanh Hóa”.

Tại Đà Nẵng, riêng ngày 30/4, lượng khách đổ về Sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng cao, trong đó phần lớn là khách nội địa. Khách du lịch đến Đà Nẵng nghỉ lễ chủ yếu đi theo nhóm hoặc gia đình. Nhiều du khách đặt các khách sạn gần các bãi biển để ngắm cảnh và tham gia các hoạt động trên bờ biển.

 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tại các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T20, Nguyễn Tất Thành,…, lượng người đổ về tắm biển, vui chơi đông đúc mặc cho thời tiết trong ngày có phần không thuận lợi.

Tại Đà Lạt, mặc dù thời tiết mưa lạnh, du khách vẫn đổ về trung tâm TP để vui chơi, ăn uống trong buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
 Cảnh chen chúc ở các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trước đó, theo dự đoán của Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, thành phố sẽ đón khoảng 180.000 khách trong dịp lễ sắp tới. Trong đó, khoảng 140.000 người là khách lưu trú.

Thanh Mai