Câu nói người xưa mà biết áp dụng, bạn sẽ đỡ mất dài đằng đẵng 5 năm

Người xưa dạy gì mà hay thế?

Trong đời mỗi phụ nữ, sẽ có những giai đoạn dài lê thê, cảm giác như mình bước mãi vẫn một chỗ, cố gắng đến đâu cũng không thấy kết quả. Công việc trục trặc, tình cảm lên xuống thất thường, tài chính chặt chém, ngay cả lòng mình đôi khi cũng cạn năng lượng.

Nhưng có những câu nói của người xưa, đặt vào bất kỳ thời nào cũng đúng đến… rợn người. Nó giống như chiếc bản đồ được truyền lại, chỉ cần hiểu và áp dụng, bạn có thể rút ngắn cả năm trời loay hoay. Đặc biệt với phụ nữ hiện đại vừa gánh việc nhà, vừa lo công việc, vừa phải giữ bản thân không tụt lại, những câu nói này giống như một “liều thuốc tỉnh”.

Một câu người xưa ngỡ đơn giản nhưng đủ sức thay đổi vận trình 5 năm của phụ nữ nếu biết vận dụng đúng: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng".

Nghe quen, nhưng áp dụng sâu thì khác hoàn toàn.

Câu nói người xưa mà biết áp dụng, bạn sẽ đỡ mất dài đằng đẵng 5 năm

01

“Biết mình” - bước tiết kiệm 5 năm đi vòng trong mu mờ

Ở tuổi 25, phụ nữ bắt đầu hoang mang. Tới tuổi 30 thì mệt mỏi với hàng nghìn lựa chọn. Tới 35 lại sợ mình tụt lại. Không biết mình muốn gì chính là thứ kéo dài sự loay hoay của phụ nữ lâu nhất.

“Biết mình” nghĩa là: Biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, biết mình hợp công việc nào, môi trường nào, biết mình cần loại tình yêu nào, biết giới hạn cảm xúc của bản thân, biết điều gì khiến mình tổn thương, điều gì khiến mình tỏa sáng.

Đáng tiếc, nhiều người phụ nữ phải mất… 5 năm để nhận ra: Mình không hợp làm việc quá áp lực, mình không hợp người kiệm lời, mình không cần chạy theo hình mẫu ai cả, mình không cần cố “chịu đựng” để tỏ ra mạnh mẽ. Khi biết mình, bạn sẽ không chọn sai đường quá lâu. Không dấn thân vào môi trường độc hại. Không ở lại trong một mối quan hệ mệt mỏi.

Nói cách khác: Biết mình là bước rút ngắn đời mình nhanh nhất.

Câu nói người xưa mà biết áp dụng, bạn sẽ đỡ mất dài đằng đẵng 5 năm

02

“Biết người” - tiết kiệm thêm vài năm thất vọng

Người xưa nói “biết người” không phải là soi người khác, mà là hiểu bản chất họ để không tự làm mình đau.

Phụ nữ thời nay thường bị kiệt sức vì kỳ vọng quá nhiều: Mong đồng nghiệp hiểu nỗi khổ của mình, mong người yêu tự giác thay đổi, mong bạn bè luôn ở bên, mong gia đình lúc nào cũng thấu lòng,... nhưng nếu biết người, bạn sẽ nhận ra: Người vô tâm không phải vì ghét bạn, mà vì họ vốn vậy. Người hay chỉ trích sẽ không thể trở thành người dịu dàng. Người thiếu trách nhiệm sẽ luôn tìm lý do. Người đã không coi trọng bạn thì trăm lần cũng không coi. 

Nhận ra bản chất người khác sớm một chút, phụ nữ sẽ không phí 3 năm để sửa người, không mất thêm 2 năm để thất vọng. “Biết người” không để phán xét, mà để tự bảo vệ trái tim mình.

Câu nói người xưa mà biết áp dụng, bạn sẽ đỡ mất dài đằng đẵng 5 năm

03

“Trăm trận trăm thắng” vì bạn không đánh nhau với ai cả, bạn chỉ đang thắng… chính cuộc đời mình

Người xưa nói “trăm trận trăm thắng”, nhưng phụ nữ hiện đại không có cuộc “trận” nào cả. Thứ bạn cần thắng chính là: Nỗi sợ thay đổi, thói quen nương theo người khác, sự rụt rè vì nghĩ mình không đủ giỏi, sự mệt mỏi khi cứ cố làm hài lòng tất cả, sự trì hoãn khiến bạn đợi mãi nhưng không bước. 

Một khi vừa biết mình lại biết người thì mỗi lựa chọn của bạn đều chính xác hơn.

Bạn không còn phí thời gian vào những thứ không dành cho mình.

Bạn không còn cố níu giữ ai không muốn ở lại.

Bạn không còn hoang mang giữa mười ngã rẽ nữa.

Khi đó, từng bước chân nhỏ đều là bước thắng lớn.

Vì sao câu nói này giúp phụ nữ rút ngắn 5 năm đời mình? Vì nó cho bạn 3 thứ quý nhất: Sự rõ ràng, sự tự chủ và sự tự tin.

Người rõ ràng không bao giờ lãng phí thời gian vào những lựa chọn mơ hồ. Bạn sẽ làm chủ cuộc đời, không vấp vào bẫy cảm xúc, không sống theo kỳ vọng của người khác. Phụ nữ tự tin sẽ luôn khiến cuộc đời nể trọng. Và họ đưa ra lựa chọn nhanh, dứt khoát, đúng.

Đời phụ nữ có một điều rất thật: Không ai có thể sống thay mình.

Câu nói người xưa tưởng cũ nhưng lại là đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Một khi bạn biết đâu là đường mình cần đi và ai là người nên bước cùng mình, bạn tiết kiệm được cả 5 năm đi qua những con đường vòng.

Hãy bắt đầu từ hôm nay:

Bắt đầu “biết mình".

Bắt đầu “biết người".

Rồi cuộc đời sẽ nhẹ đi một nửa.

Tích Thành

Bài học khó nhất về 'đấu tranh' và 'lùi bước' cho trẻ

Bài học khó nhất về "đấu tranh" và "lùi bước" cho trẻ

Cha mẹ cần dạy con biết khi nào nên "đấu tranh" vì lòng tự trọng và khi nào nên "lùi lại" khôn ngoan. Đây là bài học về trí tuệ cảm xúc, giúp con vững vàng trước cuộc sống.