Vụ án Thái Thiên Phượng (Abby Choi) nghi bị bộ ba cha con họ Quảng (gia đình chồng cũ) sát hại và phân xác tiếp tục được xét xử tại Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 13/10. Đàm Phương Tuấn, chồng của Thái Thiên Phượng, đã bắt đầu ra tòa làm chứng.
Ngồi tại bục dành cho bị cáo, Quảng Cảng Trí tỏ ra khá bình tĩnh trong suốt thời gian ông Đàm làm chứng và liên tục nhìn về phía ông Đàm.
Ba bị cáo vụ án gồm: Quảng Cảng Kiệt (35 tuổi, anh trai chồng cũ, làm tài xế), Quảng Cầu (69 tuổi, bố chồng cũ, đã nghỉ hưu) và Quảng Cảng Trí (32 tuổi, chồng cũ, thất nghiệp). Cả ba bị cáo buộc đã sát hại Thái Thiên Phượng vào ngày 21/02/2023 tại Hong Kong, đồng thời ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp từ ngày 21 đến 23/02/2023.
Thẩm đoàn trước đó tiết lộ cả ba bị cáo đều bác bỏ tội danh giết người. Đối với tội ngăn cản chôn cất thi thể hợp pháp, Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cảng Trí đã nhận tội, riêng Quảng Cầu phủ nhận tội danh.
Quen biết qua chính chồng cũ
Đàm Phương Tuấn, chồng của Thái Thiên Phượng ra tòa làm chứng trong trang phục vest đen toàn bộ và đeo khẩu trang đen. Ông Đàm khai rằng ông và Thái Thiên Phượng sống chung với danh nghĩa vợ chồng lúc cô còn sống, hai người có với nhau một cặp con trai con gái.
Ông Đàm và Quảng Cảng Trí là bạn học cũ. Khi hai người đi học ở Hong Kong, Quảng vẫn chưa quen biết Thái Thiên Phượng. Sau đó, ông Đàm sang Úc du học. Trong một kỳ nghỉ về lại Hong Kong, Quảng đã chủ động nhắn tin cho ông qua Facebook và hẹn gặp, đưa theo người vợ lúc bấy giờ là Thái Thiên Phượng.
Ông Đàm nhớ lại, lúc đó khoảng cuối năm 2013 hoặc 2014, đó là lần đầu tiên ông gặp Thái Thiên Phượng. Khi ấy, vợ chồng Quảng - Thái sống tại Whampoa Garden, còn mẹ của Thái sống ở một tòa nhà khác gần đó. Ông Đàm cho biết thời điểm đó ông cũng thường xuyên đến nhà vợ chồng Quảng Cảng Trí và nhà mẹ Thái ăn cơm, mối quan hệ giữa các bên rất hòa thuận.
Quảng Cảng Trí hoàn toàn mất tích từ 2015 đến 2022
Khi công tố viên hỏi về những gì xảy ra sau khi ông hoàn thành chương trình học ở Úc và trở về Hong Kong, ông Đàm khai rằng ông về nước năm 2015. Một ngày nọ, ông nhận được tin "không biết Quảng Cảng Trí đã đi đâu". Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, ông bèn hỏi Thái Thiên Phượng thì được biết Quảng vẫn an toàn nhưng không rõ đang ở đâu.
Ông Đàm nói: "Kể từ ngày không tìm thấy anh ta nữa, tôi không còn gặp lại người này." Ông mô tả Quảng đã "hoàn toàn biến mất" cho đến khi họ gặp lại nhau vào năm 2022.
Về việc Quảng Cảng Trí mất tích, ông Đàm cho biết từng lên mạng tìm kiếm thông tin và phát hiện Quảng có liên quan đến một vụ án trộm cắp. Ông Đàm tự nhận không đi sâu tìm hiểu kết cục của vụ án đó, dù có đoán rằng sự biến mất của Quảng có thể liên quan đến án trộm cắp nhưng thực tế không nắm rõ. Sau đó, ông được Thái Thiên Phượng cho biết Quảng đang ở Trung Quốc đại lục. Ông Đàm cũng biết số tiền trộm cắp liên quan là hơn 6 triệu HKD, nhưng không rõ Quảng đã hoàn trả hay chưa.
Giúp Thái chăm sóc con cái rồi nảy sinh tình cảm
Ông Đàm cho biết sau khi xác nhận Quảng an toàn, ông không tìm kiếm hay điều tra thêm nữa. Sau đó, ông và Thái Thiên Phượng thường xuyên đi chơi cùng nhau, ông cũng giúp cô chăm sóc hai người con riêng với Quảng.
Ông Đàm chia sẻ: "Lâu dần rồi nảy sinh tình cảm." Hai người chính thức hẹn hò vào ngày 08/12/2015.
Ông Đàm khai tiếp, sau khi hẹn hò khoảng 1 tháng, hai người dọn về sống chung. Sau khi bàn bạc, cả hai cho rằng: "Đã hợp nhau rồi thì cùng nhau bước tiếp thôi", nên quyết định kết hôn.
Khoảng 1 tháng sau đám cưới, Thái Thiên Phượng mang thai và đến tháng 9/2016: "Con gái ruột của tôi ra đời." Ông Đàm thừa nhận lúc ông và Thái Thiên Phượng sống chung tại Manhattan Hill, thủ tục ly hôn giữa cô và Quảng Cảng Trí vẫn chưa hoàn tất.
Gia đình họ Đàm coi Thái Thiên Phượng như người nhà
Nói về chuyện đám cưới, ông Đàm cho biết chi phí tiệc cưới do gia đình họ Đàm chi trả. Hai người không đăng ký kết hôn vì lúc đó thủ tục ly hôn của Thái và Quảng chưa xong. Cha của ông Đàm đã chúc mừng con trai lập gia đình và tặng căn hộ tại Manhattan Hill cho Thái Thiên Phượng làm quà cưới.
Ông Đàm cho biết, trước khi Thái Thiên Phượng về làm dâu, gia đình ông đã coi cô như một thành viên trong nhà, cho cô tiền đầu tư và cùng chia sẻ tài sản, mối quan hệ giữa mọi người rất tốt. Còn về túi xách, quần áo đắt tiền thì Thái tự bỏ tiền túi ra mua.
Ông Đàm cho hay, Thái Thiên Phượng lúc đó chuyển khỏi căn hộ Whampoa Garden để đến sống cùng ông tại căn hộ Manhattan Hill, ở chung với con gái của hai người và bố mẹ ông Đàm. Đối với hai con riêng của Thái và Quảng Cảng Trí, ông Đàm cho biết họ sống tại Harbourfront Horizon và được chăm sóc bởi hai người giúp việc. Thái Thiên Phượng ngày nào cũng đến căn hộ đó, còn ông Đàm tùy tình hình cũng dành rất nhiều thời gian ghé qua.
Đến nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng con riêng của vợ và chồng cũ
Khi công tố viên chính câu hỏi ông Đàm liệu hiện tại có còn chăm sóc hai con riêng của Thái và Quảng hay không, ông Đàm đáp: "Có, cho đến tận ngày hôm nay."
Ông cũng cho biết thêm, thời điểm đó tại căn hộ Harbourfront Horizon, thỉnh thoảng ông có gặp mẹ của Quảng Cảng Trí, nhưng chưa từng gặp bố của Quảng.
Khi buổi tòa tiếp tục vào buổi chiều, Đàm Phương Tuấn xác nhận cha ông là người kinh doanh chuỗi nhà hàng "TamJai" và thương hiệu này rất thành công. Vào khoảng năm 2018, cha ông cùng các cổ đông đã bán lại công việc kinh doanh này cho một tập đoàn Nhật Bản với giá 1 tỷ HKD (khoảng 3.200 tỷ VNĐ). Lúc đó công ty có 4 cổ đông chính gồm cha mẹ ông, cùng dượng và dì của ông, mỗi người sở hữu 25% cổ phần.
Khi phía công tố đặt câu hỏi rằng gia đình họ Đàm trở nên vô cùng giàu có sau khi bán "TamJai", ông Đàm đáp: "Có thể nói như vậy."
Ông Đàm cho biết thêm, ông cùng Thái Thiên Phượng sau đó chuyển từ Manhattan Hill sang một căn biệt thự độc lập ở Kowloon Tong (Cửu Long Đường). Ông mô tả căn biệt thự này đắt hơn rất nhiều so với căn hộ ở Manhattan Hill.
Thái Thiên Phượng luôn đi lại giữa hai bên
Ông Đàm cho biết khi gia đình ông chuyển đến biệt thự Kowloon Tong, các con riêng của Thái Thiên Phượng và Quảng Cảng Trí sống tại Grand Waterfront, sau đó chuyển đến một căn hộ ở Kadoorie Hill.
Ông giải thích rằng Thái Thiên Phượng luôn "đi đi lại lại giữa hai nơi". Căn hộ ở Kadoorie Hill rất gần căn biệt thự, khoảng cách đi xe chỉ mất tầm 5 phút, nên Thái Thiên Phượng đã chọn căn hộ đó để tiện di chuyển chăm sóc các con.
Ông Đàm cũng mô tả mối quan hệ giữa cha ông và Thái Thiên Phượng cực kỳ tốt đẹp, bố chồng đối xử với cô rất rộng rãi.
Đàm Phương Tuấn tiết lộ, về phí sinh hoạt, cha ông cho Thái Thiên Phượng từ 200.000 đến 300.000 HKD (660 đến 1 tỷ VNĐ) mỗi tháng để lo chi phí sinh hoạt cho hai vợ chồng, tiền học phí, học thêm của các con cũng như tiền đi du lịch... Ông mô tả những việc này đều do Thái Thiên Phượng đứng ra quán xuyến.
Ngoài ra, cha ông Đàm cũng cho tiền để Thái Thiên Phượng đầu tư. Ông Đàm khai: "Những khoản tiền lớn sẽ đưa cho cô ấy, theo tôi được biết thì ông từng đưa cho cô ấy (Thái Thiên Phượng) khoảng 70 đến 80 triệu HKD (231 đến 264 tỷ VNĐ)”.
Nguồn: HK01


















Tiết lộ các tình tiết liên quan căn hộ 238 tỷ trong vụ án Thái Thiên Phượng: Vì sao lại đứng tên bố chồng cũ?
Xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng: Hé lộ nguyên nhân gia đình chồng cũ ra tay sát hại và phân xác nạn nhân
Xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng rúng động Hong Kong (Trung Quốc): Cả ba nghi phạm nhà chồng cũ đều phủ nhận cáo buộc giết người
Hà Nội mở rộng chính sách đãi ngộ để thu hút nhà khoa học
i-on Life vinh dự đạt Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2026
Nghiện xem phim ngắn “trùng sinh, tổng tài”, người phụ nữ 57 tuổi đầu đau "như búa bổ"
Cùng chuyên mục
Orange bất ngờ “nhập vai” phóng viên, khuấy động IJC Festival 2026: STARISE
Nói thật: Đừng ai dại dùng dầu ăn theo 3 kiểu này kẻo rước bệnh tật vào người
Chúng ta bỏ lỡ 2 thế hệ đầu tiên rồi, nhưng muộn còn hơn không: Thế hệ nhà hàng thứ 3 của Việt Nam đã đến!
Thực hư việc mua iPhone Duo phải cọc 30 triệu đồng, hủy cọc mất phí 5%?
Bảng giá xe máy Honda SH mode 2027 mới nhất tháng 10/2026
Chiếc iPhone giảm giá tới 12 triệu đồng, thấp nhất từ khi ra mắt